Làm quen với gái lạ trên đường công tác, nam thanh niên mất điện thoại và đồng hồ trị giá 470 triệu đồng
Trong chuyến đi công tác vừa qua, chàng trai Vương Minh (30 tuổi) đến từ Tế Ninh (Trung Quốc) đã làm quen với một cô gái và trở thành "bạn tốt". Sau chuyến đi, Vương Minh không ngờ đồng hồ và Iphone của anh đã "không cánh mà bay".
Ngày 5/8, Vương Minh đến Thanh Đảo công tác, anh đã bắt chuyện với một cô gái tên Lưu Lệ (28 tuổi) tại một quầy Bar, cả hai có ấn tượng tốt về nhau nên đã trao đổi thông tin liên lạc.
Ngày 6/8, trước khi trở về Tế Nam, Vương Minh trò chuyện với Lưu Lệ và ngỏ lời, mời cô đến Tế Nam chơi.
Tối ngày 8/7, Lưu Lệ nhận lời mời, rời Thanh Đảo đến Tế Nam.
Vương Minh đón tiếp Lưu Lệ bằng cách dẫn cô đi ăn, hát karaoke, đến quán bar. Khi cả hai đang ăn, Vương Minh phát hiện Lưu Lệ nhận nhiều cuộc gọi thúc giục cô trả nợ, nhưng anh không để tâm.
Cô gái bắt giữ vì tội trộm cắp tài sản.
5 giờ sáng, ngày 8/8, Vương Minh phát hiện Lưu Lệ đã biến mất cùng với chiếc Iphone có giá hơn 8.000 NDT (khoảng 27 triệu) và đồng hồ đắt tiền có giá 140.000 NDT (khoảng 470 triệu). Vương Minh lập tức liên lạc với Lưu Lệ nhưng không được, anh đã bị cô chặn số và mạng xã hội. Vương Minh đã đến đồn cảnh sát trình báo mất cắp.
10 giờ tối, ngày 11/8, Lưu Lệ bị cảnh sát bắt. Tại đồn cảnh sát, Lưu Lệ khai cô đang trong thời gian tìm việc, thiếu tiền chi tiêu, khi Lưu Lệ ngồi ăn với Vương Minh và nhận nhiều cuộc gọi đòi nợ, cô nảy sinh ý định lấy trộm điện thoại và đồng đồ đắt tiền. Sau khi trở về Thanh Đảo, Lưu Lệ lên mạng bán Iphone và đồng hồ đắt tiền của Vương Minh. Hiện nay, Lưu Lệ đang bị cảnh sát giam giữ vì hành vi trộm cắp tài sản.
Chiếc đồng hồ đắt đỏ bị đánh cắp.
Qua sự việc này, cảnh sát có lời nhắc nhở đến mọi người, đặc biệt là giới trẻ: 'Không nên bắt chuyện với người lạ, càng không nên để lại thông tin liên lạc. Nếu lần đầu gặp đối phương, bạn nên đi cùng với một người bạn. Khi bạn ra khỏi nhà, không nên đeo trang sức và đồ đắt tiền, tránh trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu'.
Theo Báo đất việt
-
10 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
15 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
20 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước