Lặng người phát hiện bí mật động trời của người yêu xinh đẹp
Cho đến ngày mọi chuyện bị bại lộ, tôi mới hay, mình đã quá ảo tưởng vào tình yêu, đã tin và yêu hết mình. Vậy là tôi có tội hay người ấy sai lầm?
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều sống trong hạnh phúc ngọt ngào, cứ ngỡ, đó là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình. Thế nhưng, cho đến ngày mọi chuyện bị bại lộ, tôi mới hay, mình đã quá ảo tưởng vào tình yêu, đã tin và yêu hết mình. Vậy là tôi có tội hay người ấy sai lầm?
Hơn 6 tháng yêu nhau, tôi và người ấy dành cho nhau hết những tháng ngày ngọt ngào. Tôi chăm sóc, nâng niu người yêu, làm cho em những điều mà bấy lâu nay tôi chưa từng làm cho người con gái nào khác. Với tôi, đây chính là lựa chọn cuối cùng trong cuộc đời này.
Những chuyến du lịch cùng nhau, tâm sự cùng nhau, những buổi dã ngoại hay những cuộc gặp gỡ bạn bè, chúng tôi đều không để cho nhau phải cô đơn. Ai cũng nói tôi may mắn lấy được cô bạn gái xinh. Khỏi phải nói, tôi tự hào về bạn gái của mình như thế nào. Không chỉ xinh đẹp, đó còn là một người con gái đảm đang, chu đáo, nấu ăn rất ngon. Đúng là tiêu chí chọn vợ của tôi cũng như vậy…
Ngày đến phòng em chơi, hôm đó em bị ốm, tôi đích thân là người chăm sóc, em đã nói tôi cứ ở lại đó rồi ngủ ở trong phòng khách. Vì lo cho em nên tôi cũng đồng ý ở lại chứ không hề có ý đồ gì khác. Tôi muốn giữ gìn chuyện tình cảm trong sáng này khi nào chúng tôi chính thức cưới nhau.
Chỉ là không ngờ, buổi tối hôm đó chính là đêm định mệnh của tôi. Khi nàng đã say giấc, tôi ở trong và lục tìm những bức ảnh cũ để xem. Em cất khá kĩ trong ngăn kéo. Nhưng vì muốn có một bức hình hồi bé của em để lưu giữ trong ví nên tôi đã liều mở ra.
Tôi thật choáng váng khi đập vào mắt mình là những bức ảnh của con trai y hệt em. Lúc đầu tôi nghĩ đó là anh trai, em trai hay ai đó họ hàng nhà em. Nhưng nghĩ lại, em không có anh em trai, vì em là con một.
Choáng hơn là tôi đã thấy dòng chữ em ghi trên ảnh, đúng là nét chữ của em. Có một bức em đã ghi “kỉ niệm bức ảnh cuối cùng tôi là con trai”.
Tôi suýt ngất, chân tay run lẩy bẩy. Sự thật là đây sao? Em, người con gái tôi yêu chính là người chuyển giới? Em đã giấu giếm bí mật này và có lẽ định không bao giờ cho tôi biết về chuyện ấy. Em có ý định tiến tới hôn nhân với tôi thực sự không?
Tôi không dám tin những gì mình vừa thấy. Dù quá yêu em, dù say mê em nhưng sự thật ấy khiến tôi choáng váng.
Tôi bỏ chạy ngay trong đêm hôm đó và em cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Những ngày sau đó, tôi không gặp em, không liên lạc. Bạn bè biết chuyện động viên tôi, nếu đã yêu thì cứ tiếp tục, vì chuyện đó cũng không còn là chuyện quá khủng khiếp, ghê gớm nữa.
Người ta hoàn toàn có thể chấp nhận người yêu mình chuyển giới. Yêu em chân thành, thật lòng, và vô cùng đau khổ khi biết được bí mật này nhưng để đối mặt với chuyện đó và chấp nhận em, tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Tôi nên làm gì trong tình huống này bây giờ? Xin hãy cho tôi lời khuyên?
Bảo Thi
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước