Lấy chồng hơn 20 tuổi, mẹ đẻ sòn sòn 15 con, chính phủ phải cho tiền mua bao cao su
Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng lệch tuổi không hề quan tâm đến kế hoạch hóa gia đình, sinh liên 15 người con và hầu hết là đẻ tại nhà.
Từ trước đến nay, những câu chuyện gia đình nghèo nhưng sinh "cả tá" con luôn thu hút được sự chú ý của nhiều người.
Năm 2016, trường hợp ông Lương Nhị và người vợ kém 20 tuổi là Lục Hồng Lan, sống tại vùng núi hẻo lánh Lệ Thôn thuộc khu tự trị dân tộc Choang, (Quảng Tây, Trung Quốc) sinh tới 15 người con đã gây xôn xao truyền thông và dư luận.
Hai vợ chồng ông Lương Nhị sinh 15 con trong vòng 22 năm.
Ông Lương Nhị và vợ quen nhau từ năm 1994 khi cả hai cùng làm công nhân cầu đường. Năm đó ông đã 49 tuổi, còn vợ mới 19. Năm 1995, con gái đầu lòng ra đời. Sau khi sinh con, Lương Nhị và vợ về Lệ Thôn sinh sống, làm nông nghiệp.
Thời gian đầu, do hoàn cảnh khó khăn, cơm không đủ ăn, nhiều lần Lương Nhị đề nghị vợ đi tìm hạnh phúc mới, ông tình nguyện nuôi con nhưng cô không đồng ý.
"Cô ấy nguyện sống với tôi cả đời dù đói khổ thế nào. Với tôi Hồng Lan là một viên ngọc sáng, vì thế chúng tôi muốn có thật nhiều con", ông bố 15 con chia sẻ.
Liên tục sinh con khiến gia cảnh nhà ông Lương càng thiếu thốn, khó khăn.
Hai vợ chồng chỉ quanh quẩn ở nhà trồng sắn kiếm ăn và sinh con liên tục. Cán bộ dân số thôn nhiều lần đến tuyên truyền nhưng do gia đình ông Lương ở vùng hẻo lánh, giao thông khó khăn. Cứ nghe ngóng được tin có cán bộ đến tuyên truyền là hai vợ chồng ông lại bỏ trốn lên đồi sắn. Nhiều lần như vậy, cán bộ cũng nản chỉ và không đến thường xuyên nữa.
Đặc biệt, trong 15 lần sinh nở, chỉ có đứa con đầu được sinh ở bệnh viện. Ba đứa trẻ thứ 13, 14, 15 khi sinh có sự hỗ trợ của nhân viên y tế địa phương, 11 đứa con còn lại đều được sinh tại nhà.
"Mỗi lần sinh con tại nhà, cô Lục đều tự mình lấy kéo cắt rốn cho con rồi đắp lá trà lên. Thô sơ là vậy, nhưng may mắn là chưa đứa trẻ nào bị uốn ván do nhiễm trùng cả", cán bộ y tế tại Lệ Thôn cho biết.
Con đường núi khiến cán bộ dân số khó tiếp cận gia đình ông Lương Nhị.
Đến năm 2016, sau khi sinh người con thứ 15 ở tuổi 71, ông Lương Nhị mới quyết định sử dụng biện pháp tránh thai. Thật ra, lúc này ông mới có tiền hỗ trợ từ chính phủ đề mua bao cao su sử dụng.
Cuộc sống hiện tại của gia đình ông Lương Nhị và người vợ kém 20 tuổi cùng đàn con cũng ổn định hơn nhờ nhiều nhà hảo tâm tìm đến giúp đỡ. Đặc biệt, vợ ông vì không phải mang bầu, sinh nở nữa nên cũng có sức lao động, trồng sắn, chăm con hơn.
Hầu hết các con đều được vợ ông Lương sinh tại nhà, tự cắt dây rốn.
"Hiện tôi thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc vì cơm ăn no 3 bữa, quần áo được mặc đẹp hơn". Người đàn ông này cũng không quên khoe việc cuối tuần hoặc kỳ nghỉ có rất nhiều khách du lịch tìm đến gia đình ông bởi tò mò. Thậm chí, vào tháng du lịch trọng điểm, đường đến nhà ông tắc nghẽn bởi có quá nhiều xe.
Theo thoidaiplus
-
1 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
6 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
9 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
19 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
20 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
23 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước