Ly hôn 3 năm, trưa nào chồng cũ cũng đến rủ vợ đi nhà nghỉ
"Giờ tôi cũng chán chán trò chơi cặp kè với chồng cũ rồi, cũng thấy tội tội vợ anh ta với 2 đứa nhỏ".
Có ai ly hôn rồi mà vợ chồng vẫn thỉnh thoảng “đổi gió” với nhau không mọi người? Lúc đầu tôi cũng chỉ định làm thế để khiêu khích cô vợ mới của anh thôi, thế nhưng dần dần thành quen mui, tôi lại không dứt ra được khỏi anh ta.
Cách đây 4 năm trước tôi ly hôn vì chồng có bồ. Ả bồ của chồng kém anh tận 7 tuổi, vừa mới ra trường, xinh đẹp, nuột nà và biết chiều đàn ông. Thế nên chồng tôi chết mê chết mệt. Anh ả ăn chơi, sành sỏi lắm, đưa nhau đi du lịch suốt.
Đến lúc tôi phát hiện ra đi đánh ghen thì còn bị cô ta với đám bạn đánh ngược lại. Hôm đó tôi nhớ như in mình bị mấy đứa mắt xanh mỏ đỏ túm tóc cho ả kia tát tôi tím cả mặt. Đã thế về nhà chồng không nói gì còn bênh bồ của hắn:
“Cô ngu thì tự đi tìm đòn thôi, đừng có về kêu oan”.
Uất ức đến nghẹn cổ nhưng tôi chân yếu tay mềm nên chẳng làm gì được họ cả, cứ giương mắt thế nhìn 2 người cặp kè với nhau.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Được 1 năm như vậy thì bọn tôi ly hôn. Bỏ chồng xong tôi cay đời, lao vào kiếm tiền và làm đẹp cho bản thân, bắt đầu học cách trang điểm lộng lẫy khi ra ngoài. Đến đi đổ rác cũng phải thật xinh đẹp, gợi cảm.
Tôi cũng bỏ ra mấy chục triệu làm lại hàm răng, cứ có tiền là tôi với con lại vi vu ăn chơi khắp nơi. Thời gian đó nhiều anh theo đuổi tôi, cả trai tân kém vài tuổi còn đến tán tỉnh.
Chồng cũ thấy tôi như vậy hay nhắn tin hỏi thăm lắm, còn bảo:
“Dạo này trông xinh thế!”
“Ừ, xinh để tìm chồng mới”
“Chồng đây chứ đâu mà tìm”
Anh ta cứ tán tỉnh tôi suốt. Hóa ra sau khi cưới bồ, cô ả đẻ liền tù tì 2 cô con gái, giờ cũng đầu xù tóc rối ở nhà chăm con, ăn bám chồng nên bị anh ta đánh cho suốt.
Thấy chồng cũ cò cưa tôi lại thấy vui vui nên cũng đồng ý đi ăn, đi uống, chụp ảnh khoe facebook khiêu khích vợ mới của anh ta. Thấy tôi bật đèn xanh, chồng cũ hớn hở lắm, trưa nào cũng nhắn tin: “Đổi gió tí không em?”.
Tôi cũng đi nhà nghỉ vài lần với anh ta rồi, có lần thì hai đứa ngủ luôn ở cửa hàng của tôi. Lần nào tôi cũng chụp ảnh đăng mạng xã hội khiêu khích vợ mới anh ta.
Nhưng cô ta giờ đố dám có gan đến đánh ghen, chỉ ở nhà nhắn tin, gọi điện chửi đổng thôi chứ đâu dám làm gì. Cô ta có khác gì tôi của vài năm về trước đâu mà dám lên tiếng.
Giờ tôi cũng chán chán trò chơi cặp kè với chồng cũ rồi, cũng thấy tội tội vợ anh ta với 2 đứa nhỏ. Nhưng chính chồng cũ đang chết mê chết mệt tôi không dứt ra được mới khó chứ.
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
6 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
10 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
19 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
21 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước