Ly hôn do xích mích mẹ chồng, 2 năm sau con dâu quay về đòi trách nhiệm
Hóa ra, nguyên nhân khiến người vợ cũ quay lại đòi chồng cũ chịu trách nhiệm lại đến từ một kế sách ly kì thế này.
Người vợ đề nghị ly hôn giả để giữ gìn hôn nhân
Người phụ nữ nào cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống hòa thuận bên cạnh chồng và những đứa con xinh xắn.
Điều kiện tiên quyết để thực hiện hóa mong ước này là tìm được ông chồng hiểu mình, bao dung, trân trọng và yêu thương mình thật lòng. Ngoài ra, hai vợ chồng cũng phải nói chuyện nhiều để thấu hiểu nhau hơn, tăng cường mối quan hệ giữa cả hai.
Thật đáng tiếc khi nhiều phụ nữ không hiểu được điều này. Cô không đối mặt với vấn đề mà chọn cách trốn tránh, áp dụng biện pháp vô lý để đối phó với mâu thuẫn và cuối cùng nhận hậu quả.
Cô Tương là một người phụ nữ 30 tuổi và sinh sống tại An Huy (Trung Quốc). Cô có công việc tử tế, ngoại hình dễ nhìn. Những tưởng như thế cô Tương sẽ có cuộc hôn nhân ổn định, vui vẻ nhưng sự thực không phải vậy.
Sau khi hôn nhân mâu thuẫn, cô và chồng quyết định ly hôn. Tuy nhiên, 2 năm sau khi đường ai nấy đi, cô lại mang thai và quay về yêu cầu chồng cũ phải chịu trách nhiệm.
Tại sao lại có câu chuyện vô lý như thế này, hãy cùng tìm hiểu rõ nguyên do.
Cô Tương đau khổ chia sẻ câu chuyện.
Điều kiện kinh tế gia đình cô Tương ở mức trung bình. Sau khi tốt nghiệp đại học thì trở thành một giáo viên làng và cuộc sống cũng không mấy dư dả. Cô khao khát cuộc sống tốt đẹp hơn và hi vọng sẽ thay đổi số phận bằng cách lấy chồng giàu.
Dưới sự giới thiệu, cô đã gặp anh Từ - một người đàn ông trong gia đình giàu có. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm rồi quyết định kết hôn trong vòng 1 tháng hẹn hò.
Cặp đôi này kết hôn trong tình trạng không rõ về nhau, nền tảng tình cảm chẳng có mấy, tính cách khác biệt. Cô Tương cũng không yêu chồng mình, ngay từ đầu, cô muốn kết hôn phần lớn do tham lam tài sản của gia đình anh Từ mà thôi.
Sau khi kết hôn, cặp đôi này phải đối mặt với nhiều vấn đề thực tế.
Cô Tương là người quyết liệt và khá gay gắt trong tất cả mọi chuyện. Anh Từ lại rất thật thà, trung thực và ít nói.
Mẹ anh Từ cảm thấy con dâu mình nhiều lần bắt nạt con trai nên đã làm ầm ĩ lên. Bà bảo vệ con trai, chỉ trích con dâu khiến cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu bùng nổ.
Anh Từ không thuyết phục được vợ cũng không xoa dịu mâu thuẫn được mẹ mình. Bản thân anh cũng có nhiều áp lực. Sau khi kết hôn, anh không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình cũng như sự chăm sóc của vợ. Thay vào đó, cuộc sống của anh ngày một bí bách hơn, đau khổ hơn.
Anh Từ nhất quyết không tái hôn.
Sau khi con gái chào đời, gia đình này lại càng trở nên bế tắc. Mẹ chồng ghét con dâu nên không muốn chăm cháu giúp. Cô Tương càng cáu giận, trút toàn bộ sự tức tối lên chồng mình khiến cho mâu thuẫn lên cao.
Sau này, cảm thấy bế tắc quá, cô Tương nảy ra ý định ly hôn giả. Hai vợ chồng làm thủ tục ly hôn, cô rời khỏi nhà chồng nhưng hai vợ chồng vẫn duy trì mối quan hệ hôn nhân.
Theo cô Tương, đây là phương pháp rất hiệu quả. Anh Từ chiều lòng vợ và đồng ý.
Bước ngoặt đến vì sự phản bội của người vợ
Sau khi hoàn tất thủ tục, cô Tương chẳng phải đối mặt với gia đình chồng, không cần phải cuốn vào vòng xoáy của những mâu thuẫn hôn nhân. Cô Tương, anh Từ và con gái được tận hưởng sự ấm áp, ngọt ngào của gia đình 3 người.
Tuy nhiên, một ngày nọ tình cờ anh Từ phát hiện vợ mình đang có mối quan hệ mập mờ với người đàn ông khác. Điều này khiến anh vô cùng phẫn nộ khiến tình cảm hai bên sứt mẻ.
Hai vợ chồng đồng thuận ly hôn giả.
2 năm sau ngày ký đơn ly hôn, cô Tương mang thai. Cô cho rằng anh Từ là cha đứa trẻ và yêu cầu anh có trách nhiệm với mình. Anh Từ lúc đó lại nghĩ không biết đứa bé của ai bởi cùng thời điểm đó, anh đã phát hiện chuyện vợ có người đàn ông khác.
Đến khi sinh đứa bé ra, cô Tương dùng chính đứa con này để đe dọa, yêu cầu anh Từ tái hôn. Anh Từ khăng khăng giữ vững quan điểm đứa bé đó không chắc đã là con mình.
Đối diện với những lời nói đó, cô Tương bật khóc: "Một mình tôi nuôi hai con, bị người khác chỉ trỏ. Anh là cha của các con mà chưa làm tròn trách nhiệm của người cha. Thật oan ức".
Để đạt được mục đích tái hôn, cô Tương tìm đủ cách để tiếp cận chồng cũ. Lúc thì nói đủ lời ngon ngọt, lúc thì nhắn tin đe dọa. Càng ngày không chỉ anh Từ mà cả gia đình anh đều không chấp nhận nổi và yêu cầu anh Từ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô Tương.
Sau này, anh Từ xuống nước và quyết định hòa giải. Anh đồng ý nuôi con gái út và đưa cho con gái lớn mỗi tháng 1200 NDT (khoảng 4,1 triệu đồng) tiền trợ cấp. Còn chuyện tái hôn anh nhất quyết không đồng ý bởi chẳng còn tin vợ mình nữa sau việc ngoại tình.
Thế mới nói, việc giải quyết mâu thuẫn trong hôn nhân vô cùng quan trọng. Cô Tương không muốn trực tiếp xử lý chuyện mẹ chồng nàng dâu mà lại trốn tránh, đề nghị ly hôn giả dẫn đến hàng loạt câu chuyện về sau.
Bản thân cô cũng không hoàn toàn chung thủy, có nhân tình nên mới mất đi cơ hội tái hợp với chồng cũ.
Hơn nữa, anh Từ cũng chưa làm tròn trách nhiệm của mình, không thể là cầu nối ở giữa, giải quyết chuyện mâu thuẫn giữa mẹ và vợ.
Vợ chồng mâu thuẫn là bình thường, cái chính là cách xử lý, giải quyết thế nào để không ảnh hưởng đến hạnh phúc.
Và điều trên hết, khi quyết định đến với hôn nhân cả hai nên có thời gian tìm hiểu lâu dài. Đừng vội vàng vì các lí do khác nhau mà kết hôn để rồi gặp cái kết đáng tiếc.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
58 phút trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
15 giờ trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
1 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
1 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
1 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
2 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
3 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
3 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
4 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
4 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
4 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước