Mát-xa sex ở Đà Nẵng: Cận cảnh“tẩm“ và “quất”
Sau khi yên vị trong phòng mát-xa của khách sạn Hoàng Nhi, tôi đã nằm trên giường ngoan ngoãn như một chú mèo con nằm im thin thít chờ bàn tay ấm áp của "cô chủ" vuốt ve giữa mùa đông lạnh giá.
“Tẩm” là phụ, “quất” là chính
Đã từng đi tẩm quất nghiêm túc rất nhiều lần, vậy mà lần này thì tôi sởn hết da gà bởi cái cảm giác lạ lẫm mà đôi bàn tay kia mang lại. Thấy cô gái này cứ vuốt tới vuốt lui mà không tẩm quất theo bất kỳ một quy trình chăm sóc sức khỏe nào, tôi đành phải hỏi:
- Em có chứng chỉ hành nghề không vậy?
- Có chứ anh! Ngày trước em học ở tận ngoài Bạch Mai (Hà Nội) lận. Hồ sơ xin việc của bọn em ở đây cũng phải có đầy đủ chứng chỉ hành nghề thì mới được làm việc. Có thể có người đi mua chứng chỉ nhưng em là em học thật đấy! Nhưng ngày trước làm ở chỗ khác 10 phần công đoạn thì làm ở đây chưa được hai phần công đoạn. Ở đây “tẩm” là phụ mà “quất” là chính mà anh.
- “Tẩm” là phụ mà “quất” là chính à? Ghê nhỉ? Cụ thể là thế nào?
- Thôi đi ông nội! Lát nữa rồi ông sẽ rõ...
Trò chuyện một hồi, tôi bắt đầu hỏi thăm các thông tin về cô gái này. Cô tự nhận mình tên Q, quê ở Vĩnh Long, năm nay 25 tuổi và đã làm tại Hoàng Nhi gần 1 năm nay. Trước đó, Q đã hành nghề mát-xa cho nhiều cơ sở ở Hà Nội. Vì nhiều lý do, Q đã rời khỏi Hà Nội để đến Đà Nẵng hành nghề và được nhận vào làm việc tại khách sạn Hoàng Nhi.
- “Ở đây, ngày nào ít thì em cũng làm được trên 1 triệu. Tiền lại được cầm hết nên sống thoải mái lắm”, cô gái khoe trong phút cao hứng.
Tôi đang định hỏi kĩ hơn về công việc của Q nhưng cô gái đã vội giục giã: “Mà thôi, thư giãn đi anh nhỉ? Xong rồi nói chuyện tiếp!”.
- Thư giãn là thế nào? Ngoài miền Bắc tụi anh thư giãn đơn giản là dùng tay, còn ở đây như thế nào?
- Thế anh không thấy em bảo ở đây “tẩm” là phụ, “quất” là chính à?
- Có nghĩa là “thư giãn” ở Hoàng Nhi đồng nghĩa với quan hệ tình dục?
- Chuẩn!
Hình ảnh trong khách sạn Hoàng Nhi
Muốn khai thác tiếp thông tin từ Q, tôi đề nghị: “Thôi, anh vẫn trả em tiền nhưng em cho anh được nói chuyện. Anh vừa nằm xe khách 16-17 tiếng đồng hồ mà bây giờ bắt anh “quất” chắc anh chết luôn mất”. Cô gái vui vẻ đồng ý. Hôm đó là ngày 9/4/2014. Trước khi ra về, tôi và Q vui vẻ trao đổi số điện thoại cùng lời hẹn sẽ gặp lại nhau tại chính nơi đây.
Quy định “chống phá giá”
Cũng trong ngày hôm đó, tôi tiếp tục quay lại khách sạn Hoàng Nhi, mua thêm một vé mát-xa. Nhận ra tôi, cậu nhân viên thu cuống vé lúc sáng không giấu nổi vẻ thán phục: “Ban sáng đi rồi, giờ lại đi tiếp hả anh? Khỏe thiệt!”.
- “Du lịch mà! Phải đi cho đã chứ!”, tôi cũng hào hứng tỏ ra mình “rất khỏe”.
Lần này, tôi chỉ đổi tới người thứ hai và dừng lại ở một cô gái tên H, trạc tuổi 25 và cùng quê Vĩnh Long với cô gái tên Q. Những câu chuyện đã từng dò hỏi ở Q, tôi một lần nữa kiểm tra lại ở H. Qua H, tôi càng tin rằng: Ở khách sạn Hoàng Nhi, “tẩm” chỉ là phụ, còn “quất” mới là chính!
Ngoài ra, trong câu chuyện với H, tôi tiếp tục nắm bắt được thêm một số thông tin về cách quản lý và vận hành của “dịch vụ sung sướng” tại khách sạn Hoàng Nhi. “Đi làm nhiều nơi rồi nhưng em thấy ở đây là thoải mái nhất. Bọn em được trọ ở ngoài, được lấy toàn bộ số tiền của khách đưa. Giờ làm bắt đầu từ 9h sáng đến 12h đêm. Thu nhập cũng cao, ngày bèo thì em cũng được 1-2 triệu. Có ngày cao thì bọn em được 4-5 triệu là bình thường”, H kể.
Ghép nối các câu chuyện khai thác được từ cô gái tên Q, tôi cảm nhận được sự thỏa mãn của các nữ nhân viên làm dịch vụ “mát-xa tới bến” tại khách sạn này. Lời của H rất trùng khớp với lời của Q, bởi Q cũng từng nói “làm” ở đây ngày ít thì cô đem về được 1-2 triệu, ngày nhiều là 4-5 triệu bạc.
Nhưng làm thế nào để các cô gái này có thu nhập “khủng” như vậy? Qua tìm hiểu được biết hiện nay, các nữ nhân viên mát-xa của khách sạn Hoàng Nhi khi “đi khách” sẽ thỏa thuận bán dâm cho khách ở mức ít nhất là 500 ngàn đồng mỗi lần quan hệ tình dục, chưa kể khách hài lòng thì thưởng thêm.
“Bọn em có một quy định với nhau là không được “phá giá”. Chỉ được lấy cao hơn, không được lấy thấp hơn mức 500 ngàn bởi lấy thấp hơn thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bọn em. Đó là luật ở đây rồi. Giá cao như vậy nhưng ở đây đông khách lắm vì Đà Nẵng là thành phố du lịch mà anh. Tiền của khách đưa cho, bọn em được cầm hết nên dù không được nhận lương cũng không có vấn đề gì”, Q giải thích.
Ngay cả số điện thoại của hai cô gái này cho tôi cũng phần nào thể hiện sự giàu có, dư dả. Theo đó, số điện thoại của H có 3 số cuối cùng là 789, số của Q có 4 số cuối cùng là 5678. Trên thị trường sim số, đây đều là những con số đẹp thuộc dạng “số tiến”, phải bỏ tiền triệu ra mới mua được.
Và để ghép nối thêm thông tin, tôi lại tiếp tục đóng vai khách làng chơi đi “du lịch tình dục” lần thứ ba tại khách sạn Hoàng Nhi. Trong lần “đánh bắt thông tin” này, tôi đã khai thác được khá nhiều điều bí mật từ một nữ nhân viên mát-xa tự nhận mình tên T.
(Còn nữa...)
Theo Pháp Luật Việt Nam
-
1 giờ trướcKhi đang lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội, xe đầu kéo bất ngờ lao vào nhà dân khiến nhiều người thương vong. Cơ quan công an đã bắt giữ lái xe Nguyễn Mạnh Hà.
-
2 giờ trướcNgười dân khu phố Kiều Đại 2 (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) phát hiện lửa bốc lên tại một ngôi nhà lúc 3h sáng ngày 6/5. Tại hiện trường, hai mẹ con đã tử vong.
-
3 giờ trướcThông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tài xế N.M.H. điều khiển ô tô trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn, đâm vào quán tạp hóa ven đường khiến 8 người thương vong.
-
3 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (6-8/5), đón không khí lạnh yếu nên mưa xuất hiện liên tiếp và mức nhiệt không quá 32 độ, trời dịu mát.
-
7 giờ trướcNgày 5/5, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nam công nhân cho gia đình lo hậu sự.
-
15 giờ trướcĐang lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bất ngờ 6 ô tô đâm liên hoàn khiến tuyến đường này bị ùn tắc cục bộ.
-
15 giờ trướcDự báo chiều tối và đêm nay (5/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to.
-
15 giờ trướcXuất phát từ mâu thuẫn trong việc bán quán cà phê ven Hồ Tây (Hà Nội), hai thanh niên cầm theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Vụ việc khiến một người bị chém trọng thương, hiện đang hôn mê.
-
16 giờ trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
16 giờ trướcLực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển ở Nghệ An đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ chìm tàu câu mực xảy ra hôm 3/5.
-
17 giờ trướcTự xưng là nhà báo, Phạm Ngọc Hùng (Gia Lai) ép các chủ bãi khai thác phải bán đá giá cao và thu chênh lệch.
-
20 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
21 giờ trướcMột nam công nhân ở Bình Dương bị xe nâng kéo đi trong nhà xưởng, sau đó đè vào kệ hàng dẫn đến tử vong.
-
22 giờ trướcSau khi lao xuống vực sâu hơn 60m, chiếc xe của gia đình anh Đ.V.Đ (37 tuổi) bị biến dạng, bẹp dúm phần đầu.
-
1 ngày trướcCơ quan công an đã bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
1 ngày trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
1 ngày trướcKhách đến nhà hàng Nari (số 8A/E4 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1), các nhân viên sẽ khui nhiều đồ uống để tính hoá đơn cao bất thường. Khi khách không đồng ý chi trả thì bị chửi bới, đánh đập, lột sạch quần áo...đẩy ra đường.
-
1 ngày trướcMưa rào và giông tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc và Trung Bộ. Riêng từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng gắt. Khoảng sau 10/5, nắng nóng khả năng trở lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
-
1 ngày trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
1 ngày trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
Tin tức mới nhất
-
38 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước