Mẹ chồng khó cách mấy cũng không khổ sở bằng gặp phải chồng nhu nhược!
Điều quan trọng nhất quyết định hạnh phúc của cuộc hôn nhân, quyết định sự sướng khổ của một người phụ nữ vẫn là người chồng.
Thực ra mẹ chồng và nàng dâu là hai người hoàn toàn xa lạ, họ cũng không có nhiều quyền được tìm hiểu và lựa chọn đối phương. Người tạo nên mối quan hệ này là người chồng. Người hiểu rõ những tâm tư, lý lẽ của mẹ chồng và nàng dâu cũng là người chồng. Vậy nên, khi có những khúc mắc, hiểu nhầm giữa hai người này, thì người duy nhất có thể giải quyết, và cũng là người có trách nhiệm phải giải quyết, chính là người chồng.
Chọn được một người chồng tinh ý biết quan sát, nhìn nhận vấn đề; đứng trước cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu, biết xử lý, cư xử thật khéo léo, thì những xung đột, mâu thuẫn mới có thể được xoa dịu.
Một đứa con trai đã trưởng thành, biết xoa dịu những cơn thịnh nộ, biết khơi gợi những yêu thương cảm thông từ mẹ của mình thì người vợ mới có thể bớt phải chịu đựng sự hà khắc, cay nghiệt từ mẹ chồng. Một người chồng biết an ủi, chỉ bày cho vợ của mình, thì người vợ mới có thể bớt đi cảm giác tủi thân của thân phận “đứa con gái ở đâu đâu” về sống chung với toàn những người xa lạ.
Người con dâu dù có cố gắng nhiều đến thế nào cũng không thể tự mình hàn gắn tất cả những mâu thuẫn, hiểu nhầm với mẹ chồng. Chưa kể rằng con dâu chứ không phải là thánh thần mà không khỏi cảm thấy ấm ức, bức xúc, để luôn có thiện chí “xuống nước” trong cuộc chiến này.
Trong trường hợp này, gặp phải một người chồng nhu nhược thì những mâu thuẫn chỉ ngày một sâu sắc. Đứng trước cuộc chiến giữa một bên là vợ một bên là mẹ mình, rất nhiều người chồng vì sự như nhược của mình mà đẩy mối quan hệ giữa hai người phụ nữ mà anh ta yêu thương nhất vào bế tắc, đẩy vợ mình vào bi kịch.
Có những anh bám váy mẹ, câu trước câu sau đã quát tháo vợ; ngược lại cũng có những anh yêu đương mù quáng tin vợ một mực, cứ thế không cần quan sát, nhìn nhận vấn đề, chỉ chằm chằm bênh hoặc vợ, hoặc mẹ.
Có người chọn cách im lặng như một cách lên tiếng cho sự bất mãn, như thể mình là nạn nhân, là người vô can vô tình bị lôi ra đứng giữa cuộc chiến này.
Có người ba phải, lúc đứng với mẹ thì nói những câu cho vừa lòng mẹ như là vợ con dở tệ thế này, xấu xa thế kia, rồi khi không có mẹ lại vỗ về vợ rằng mẹ anh cổ hũ, khó tính, chỉ có em là đúng là nhất.
Tất cả những kiểu chồng đó, chung quy lại cũng chỉ là những kiểu chồng nhu nhược, những người sẽ đẩy bạn vào bi kịch với mẹ chồng.
Hãy chọn một người chồng, có thế tinh tế quan sát, nhìn nhận những mẫu thuẫn, hiểu nhầm dù là nhỏ nhất để hàn gắn nó, một người có thể xoa dịu sự giận dữ, đánh thức sự bao dung cảm thông của mẹ anh ấy, có thể an ủi bạn, nhẹ nhàng chỉ cho bạn biết bạn đã sai ở đâu, kiên nhẫn nói rằng bạn nên phải làm gì.
Chứ không phải chăm chăm đi tìm một người mẹ chồng thật tốt. Mẹ chồng có tốt hay không, thứ nhất là phụ thuộc xem người con dâu biết điều, khéo léo được chừng nào, thứ hai là người chồng đứng giữa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sẽ cư xử ra sao. Hơn nữa, cũng chẳng ai chọn trao hạnh phúc cả đời vào một người, chọn chung sống cả đời với một người, vi… mẹ anh ta tốt cả.
Chồng là người duy nhất có thể giúp bạn giải quyết vấn đề trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, và cũng sẽ là người ở bện cạnh bạn trong suốt phần đời còn lại. Vậy nên, hãy chọn cho mình một người chồng tốt!
Theo Sao Star
-
2 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
16 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước