Mệt mỏi cơm nước mấy ngày Tết, mẹ chồng truyền thống quyết cả nhà đi du lịch
Sau hơn chục năm tất bật lo cỗ cúng, cơm nước suốt dịp Tết, mẹ chồng chị Nhung năm nay nhất trí mùng 2 Tết cả nhà đưa nhau đi du lịch.
Hơn chục năm nay, từ ngày đi lấy chồng, Tết năm nào chị Nhung (Hà Nội) cũng đều đều “chạy sô” một chốn bốn quê nội ngoại ở Hải Phòng và Bắc Ninh, rồi trở lại nhà riêng ở Hà Nội.
Suốt từ 30 Tết đến mùng 3, chị và mẹ chồng, mẹ đẻ đều mướt mải trong bếp lo cúng bái, cơm nước cho cả nhà.
Nhưng năm nay thì khác. Cả đại gia đình bên chồng chị quyết định chỉ làm cơm cúng gia tiên mùng 1 Tết. Sáng mùng 2, cả nhà xách vali lên đường đi du lịch.
“Từ trước Tết 1 tháng, chúng tôi đã chọn một khu nghỉ dưỡng ở Ninh Bình để cả nhà nghỉ ngơi dịp Tết này, giải phóng khỏi tất cả cơm nước, bếp núc bận bịu như mọi năm.
Thành công lớn nhất của chuyến du lịch này là thuyết phục được bố mẹ chồng tôi đồng ý. Vì mẹ chồng tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, năm nào bà cũng phải lo chuyện cúng kiếng, bếp núc rất chu đáo, đầy đủ”, chị Nhung tâm sự.
“Có lẽ năm nay bà cũng đã lớn tuổi, không muốn bản thân và các con phải quá vất vả mấy ngày Tết nữa nên đã đồng ý đề xuất của các con”.
Với quyết định này, Tết năm nay chị Nhung chỉ phải mua sắm chút hoa quả thắp hương, mua rất ít đồ ăn cho ngày mùng 1, không mua thực phẩm chật ứ tủ lạnh như mọi năm nữa.
Hoa lá trong nhà cũng được chị giản tiện đi đáng kể, vì mùng 2 Tết cả gia đình đã ra khỏi nhà, gần như không có khách đến chơi.
Ban đầu, cả nhà định chọn Sa Pa để lưu trú, nhưng sau nhiều ngày liên hệ với các khách sạn tốt nhất đều nhận thông báo hết phòng, chị Nhung chọn Ninh Bình.
“Lần đầu đi du lịch Tết, tôi cũng không nghĩ là lại cháy phòng như thế, chứng tỏ nhu cầu người dân đi du lịch dịp này cũng rất lớn”, chị Nhung chia sẻ.
Một gia đình trẻ chọn du lịch Cam Ranh (Nha Trang) hồi Tết năm ngoái. Ảnh: NVCC
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, nhu cầu du lịch Tết năm nay có xu hướng giảm đáng kể so với năm ngoái. Thường chỉ có các khách sạn 4-5 sao, các khu nghỉ dưỡng là hết phòng bán lẻ, vì các đại lý du lịch đã “ôm” trước. Các khách sạn hạng thấp hơn đều còn dư nhiều phòng so với mọi năm.
Nhiều nhân viên kinh doanh du lịch cho biết, số lượng tour bán ra chỉ bằng khoảng 70% so với năm 2023.
Điều này khá dễ hiểu khi Tết năm ngoái là thời điểm du lịch vừa mở cửa trở lại, người dân sau mấy năm phải “chôn chân” ở nhà rất háo hức được đi trải nghiệm, nghỉ ngơi.
Tuy vậy, Tết năm nay lại có một xu hướng mới, đó là du lịch nước ngoài có vẻ chiếm ưu thế.
Anh Trịnh Ngọc Dương – nhân viên bán tour ở Thái Nguyên – cho biết, khá nhiều khách của anh chọn các tour nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan. “Một phần vì giá phải chăng - bằng, thậm chí rẻ hơn một số tour trong nước”.
Chị Dương Ngọc Anh – một nhân viên bán tour ở Hà Nội – cũng xác nhận điều này.
“Khách đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nhiều hơn khách đi trong nước. Khách chọn du lịch vào dịp Tết chủ yếu là người có quan điểm cởi mở, thường là những người kinh doanh, buôn bán tự do. Dân văn phòng chọn đi dịp này có vẻ ít hơn”.
Anh Trịnh Ngọc Dương cũng nhận ra một vài điểm chung của đối tượng khách hàng chọn đi du lịch dịp Tết. Khá bất ngờ, khách đi chơi dịp Tết chủ yếu là các gia đình.
“Khách của tôi vào dịp Tết thường là các gia đình 2-3 thế hệ, hoặc là 2 gia đình trẻ rủ nhau cùng đi. Mặc dù người độc thân, các cặp đôi luôn là đối tượng có tư tưởng phóng khoáng, thích đi chơi dịp Tết thay vì ở nhà, nhưng thực tế đối tượng này lại rất ít chọn tour ngày Tết”.
“Thêm nữa, khách ở khu vực miền Nam thường chiếm áp đảo so với khách miền Bắc, kể cả ngày thường lẫn ngày lễ, Tết”, anh Dương cho biết.
Anh Trịnh Ngọc Dương cho biết, khách đi chơi dịp Tết chủ yếu là các gia đình.
Nhân viên bán tour này cũng cho biết, cách chọn ngày đi du lịch dịp Tết của khách ở 2 miền cũng khác biệt đáng kể.
“Khách trong Nam thì không kiêng dè ngày nào cả. Họ đặt rải rác cả tour trước Tết lẫn trong và sau Tết. Nhưng khách ngoài Bắc thì thường mùng 2 mới lên đường, để mùng 1 còn thắp hương, cúng bái xong xuôi”.
Quan sát nhu cầu của khách nhiều năm nay, anh Dương cho rằng, thực ra bây giờ tư tưởng đi du lịch Tết đã khá phổ biến, không còn xa lạ và bị đánh giá nhiều như trước nữa.
“Tôi nhận thấy, nếu có điều kiện thì kể cả người lớn tuổi cũng vẫn đồng ý và thoải mái với việc đi du lịch dịp Tết. Vấn đề là khả năng kinh tế thôi, chứ không phải là về quan niệm nữa”.
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcTôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác.
-
12 giờ trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
-
13 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
16 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
23 giờ trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
1 ngày trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
1 ngày trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
1 ngày trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
1 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
2 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
2 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
2 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
2 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
2 ngày trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
2 ngày trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
2 ngày trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
3 ngày trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước