Mới yêu 3 tháng mà ngày nào bạn gái cũng nói một câu làm tôi chỉ muốn bỏ chạy thẳng cẳng
Tôi thật không ngờ người bạn gái tôi cho là ngoan hiền cuối cùng lại lộ mặt thật khi ở bên cạnh tôi chỉ vỏn vẹn 3 tháng.
Tôi ngưỡng mộ em, nói đúng hơn là vậy. Tôi ngưỡng mộ nhan sắc và cách ăn nói cuốn hút của em ngay lần đầu tiên tôi thấy em trong tiệc cưới của 1 người bạn. Vốn là chàng trai thích sự vui vẻ, thẳng thắn, tôi quyết định xin số điện thoại và nhắn tin với em. Hơn 1 năm cùng em nói chuyện, hèn hò cà phê rồi đi chơi, tôi mới có được tình cảm thực sự của người con gái đó.
Ban đầu tôi nghĩ em khó tán nhưng sau này tôi mới hiểu ra, lúc tôi tán tỉnh em, em thực sự đang có người yêu. Vậy mà em vẫn chấp nhận lời mời của tôi, vẫn đi chơi, đi ăn với tôi và che giấu bí mật này với bạn trai của mình. Khi em và bạn trai chia tay cũng là lúc em nhận lời yêu tôi.
Ảnh minh họa
Nhưng người đàn ông vì yêu mà si mê như tôi lại không nhận ra em là người như thế. Tôi càng trân trọng em hơn khi nghĩ về những ngày tháng mình phải vất vả thế nào để chinh phục được em.
Sau gần 3 tháng yêu em, tôi chăm sóc, cung phụng em như bà hoàng. Bất kể là em muốn đi đâu, làm gì, tôi cũng chiều theo em. Hơn nữa, tôi còn luôn vui vẻ, tự tin đi với em tới các buổi gặp gỡ cùng bạn bè, tự hào giới thiệu em với bạn bè của tôi, người thân của tôi. Tôi tin đó là tình yêu đích thực. Gần 3 tháng đó, em hành tôi đủ thứ. Em muốn mua gì, muốn tôi đón em lúc nào thì tôi phải đáp ứng và có mặt ngay nếu không em sẽ giận. Nhiều lúc cũng mệt nhưng mới yêu nên tôi đang say tình nồng và muốn chiều chuộng em hết lòng.
Chỉ là, em không hiểu được tấm chân tình của tôi, cũng không cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em nhiều như thế nào. Có lẽ sự thỏa mãn dễ dàng làm cho em càng ngày càng đòi hỏi.
Ảnh minh họa
Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là, sau gần 3 tháng yêu nhau đó, ngày nào em cũng nói với tôi một câu: "Chúng mình đi nhà nghỉ đi anh, anh nhát thế". Ban đầu tôi tưởng em chỉ nói đùa cho vui, nhưng sau khi tôi cười nhạt thì em lại giận. Tôi cũng không hiểu tại sao em lại giận. Tôi còn tưởng con gái thì sợ đàn ông dụ dỗ chuyện đó lắm nên nếu tôi cố gắng giữ gìn và kéo dài thời gian cho em thì em sẽ càng tôn trọng tôi. Nhưng có vẻ không phải.
Vài lần như vậy, cứ làm lành lại thôi, em lại hỏi tôi câu y hệt. Hóa ra em luôn đòi tôi đưa em đi nhà nghỉ là sự thật chứ không phải một câu bông đùa. Lẽ ra, đàn ông sẽ thích điều đó nhưng chính sự chủ động của em làm tôi sợ hãi. Tôi bắt đầu thấy ớn lạnh và cũng từ đây tôi tìm hiểu được câu chuyện tình yêu của em và người yêu cũ. Hóa ra, em một lúc yêu hai người và có thể đồng ý lời tỏ tình của tôi ngay sau khi bỏ bạn trai cũ.
Tôi cảm thấy mình thật phí hoài công sức sau khi đã tán tỉnh và chinh phục em gần 1 năm trời. Thái độ của em với chuyện tình cảm này làm tôi sợ hãi. Suy nghĩ nhiều ngày tôi không biết nên định nghĩa đây là thứ tình cảm gì, có còn là tình yêu bền chặt như ngày đầu, có phải là cảm xúc yêu chết đi sống lại mà tôi từng nghĩ hay không?
Ảnh minh họa
Một người con gái dễ dãi lại luôn tỏ ra chung tình, một người con gái lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đi nhà nghỉ thì liệu có xứng đáng để tôi dốc hết tâm tư, lấy làm vợ và bao bọc cả đời này? Tôi hoang mang vô độ, có cảm giác sợ hãi khi em luôn đòi hỏi chuyện đó. Con gái phải giữ mình. Nếu đối với tôi như vậy thì liệu rằng với người yêu cũ hoặc có người đàn ông nào đó tôi chưa được biết đến, em sẽ bạo dạn thế nào?
Tôi thực sự rất hoang mang, không biết có nên tiếp tục chuyện tình cảm này hay dừng lại? Hãy cho tôi lời khuyên chân thành!
Tronghai...@gmail.com
Theo Vietnamnet
-
40 phút trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
5 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
9 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
18 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
20 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
23 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
46 phút trước
-
54 phút trước
-
1 giờ trước