Nếu không đủ can đảm để chọn người ta yêu, hãy học cách yêu người đã chọn
Bởi tình yêu đâu chỉ cần hai chữ "Duyên Phận". Nó còn cần rất nhiều sự Can Đảm...
Bởi tình yêu vốn dĩ đâu phải chỉ cần hai chữ "Duyên Phận". Duyên trời mang tới cho bạn rất nhiều người: người bạn có thể yêu ở thời điểm thích hợp, hay người bạn yêu ở sai thời điểm, hay người tới đúng thời điểm nhưng bạn lại không yêu.
Gặp được người mình yêu ở thời điểm thích hợp là hạnh phúc cả đời. Gặp một người mình yêu ở sai thời điểm là một tiếng thở dài. Gặp một người mình không yêu nhưng đúng thời điểm là cả hàng vạn tiếng thở dài.
Vậy nên, đừng vì cô đơn mà nắm vội một bàn tay.
Duyên phận chỉ làm nên một nửa câu chuyện tình...
Nửa còn lại phụ thuộc vào việc bạn có "Dám" hay không chọn người bạn yêu. Để được ở bên người bạn thật sự yêu, đâu phải là cái "Nợ" như người ta vẫn nói? Trước hết bạn phải can đảm. Tình yêu cũng cần lắm sự dũng cảm để bạn có thể được hạnh phúc bên người bạn yêu. Giữa vô vàn lựa chọn, trước hết bạn phải đủ can đảm để chọn người mà trái tim bạn hướng về dù cho mọi người xung quanh có không tán thành. Để đi được với người ấy, bạn cũng cần sự dũng cảm để vượt qua mọi khó khăn, chứng minh cho mọi người thấy lựa chọn của bạn là đúng.
Duyên phận nhiều khi chỉ là cái cớ để người ta chia tay nhau mà thôi. Khi đã hết yêu rồi, không còn muốn bước tiếp với nhau nữa, xin đừng đổ lỗi cho "Duyên Phận".
Bạn có thể không quyết định được trái tim mình rung động trước ai, nhưng bạn toàn quyền lựa chọn người sẽ đi cùng mình tới cuối con đường đời. Chọn ở bên ai, đi hay ở, tất cả đều do con người định đoạt.
Bạn có dám chọn người mình yêu, cháy hết mình cho tình yêu đó?
Hay cố chấp bên một người mình không yêu và học cách yêu người đó, từng chút, từng chút một...?
LEO
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
6 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
9 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
20 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
23 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước