Ngã vào vòng tay người đàn ông mới (Phần 6)

Vy lững thững bước chân đến gần cổng, định lấy chìa khóa mở cổng bởi cô không muốn làm phiền ai kể cả chị giúp việc những hôm về muộn thế này. Bỗng có ai đó đứng trong khe cổng kéo tay Vy lại rồi ôm chầm lấy cô.

Sau khi bảo lãnh cho Yến (tên cô bé mà Vy đang giúp đỡ) ra khỏi phòng tạm giam, Cường đưa Vy và Yến đến một cửa hàng phở trên phố. Vừa thấy Cường bác chủ nhà đã đon đả ra chào hỏi.

- Giới thiệu với hai chị em đây là bác Hoa, chủ hàng phở nổi tiếng này, cũng là chị gái mẹ anh. Anh đã nói chuyện để Yến đến ở trọ nhà bác Hoa, những lúc không đi học thì phụ bác hoa bán phở!

- Còn đây là em yến, người cháu đã nói qua với bác đấy ạ!

Được Cường giới thiệu bác Hoa hồ hởi mời chào Vy và Yến vào nhà rồi tươi cười nói:

-  Cường đã nói qua với bác rồi, các cháu vào nhà đi, rồi bác đưa đi xem phòng, bác ở đây có 1 mình thôi, ban ngày quán phở cũng có thêm vài người phụ việc nữa, nhưng tối có mình bác ở đây thôi, thêm cháu nữa là vui.

- Em đi xem phòng rồi dọn đồ đến đây ở luôn cùng bác Hoa nhé - Cường nói với Yến rồi quay sang nhìn Vy trìu mến.

- Thế này tốt quá, chị em cháu cảm ơn bác nhiều  lắm - Vy vui mừng nói
- Có bạn gái xinh thế này mà không thấy Cường đưa đến giới thiệu với bác. Bác hoa liếc sang nhìn Cường đầy ẩn ý.
- Dạ không, chúng cháu chỉ là … Vy chưa kịp nói hết lời, bác Hoa đã nói thêm vào:

- Xấu hổ phải không?thôi, bác đưa các cháu đi xem phòng nhé!

Sau buổi thu xếp chỗ ở cho Yến, Cường và Vy chào 2 bác cháu rồi đi bộ ra đầu phố.

- Để Yến ở lại cùng bác Hoa luôn, Anh đưa em về nhé?

Vy nhìn Cường có chút ái ngại, lần này nếu không có Cường thu xếp chu đáo chắc Yến sẽ không có được một chỗ ở ổn định như thế.

- Em đi xe buýt được chứ?

- Sao cơ, xe buýt..?

- Lúc đến mình đi taxi rồi, lúc về chỉ có em và anh, mình đi xe buýt, ngày trước em luôn nhắc anh đi thế cho tiết kiệm đúng không?

- Vy không nói gì, cô chủ động đi ra ngoài.

Cường chạy theo kéo Vy lại và cố gắng thanh minh:

- Vy, anh đã nói rõ mọi chuyện với Mai rồi, anh không muốn lừa dối cô ấy thêm nữa, cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Anh không yêu cô ấy.

- Thế anh yêu ai? Em chắc?

- Đúng, anh thừa nhận mình có lúc thật nhu nhược, anh đã để em phải đau khổ. Không để Cường nói hết câu, Vy tiếp lời:

- Anh nhầm rồi, em chưa bao giờ đau khổ vì anh, Bởi vì sao anh biết không? Bởi vì anh chưa bao giờ thực sự yêu em, sao em có thể đâu khổ vì một người không yêu mình cơ chứ.

- Em phải tin anh, 5 năm qua chưa giây phút nào anh không nghĩ đến em.

- Cả những lúc anh ôm hôn và nói lời yêu với người con gái khác? Anh vẫn nhớ đến em ư?Vy cười khểnh:

- Em đùa đấy, Đúng là chúng ta sẽ không thể quên được nhau, nhưng chúng ta nên nhớ về nhau theo một cách khác Cường ạ.

- Em phải tin anh.

- Chuyện hôm nay em thực sự cảm ơn, nhưng em nghĩ anh nên xác định rõ lại tình cảm của mình. Sao anh cứ đi đuổi bắt hạnh phúc ở đâu xa vời thế?Thanh Mai là một cô gái tốt, chả phải anh thấy mình phù hợp với cô ấy rồi sao?

- Vy, hãy nhìn anh, anh thực sự rất yêu em

- Câu này nhẽ ra anh nên nói cách đây 5 năm. Còn bây giờ câu ấy với em không còn ý nghĩa gì nữa – nói rồi Vy bước lên hành lang đầu phố và vẫy taxi.

Vy xuống xe từ đầu đường và đi bộ 1 đoạn về nhà khi trời đã tối mịt. Những câu nói của Cường chiều này cứ phảng phất quanh đầu cô, Vy không thể hiều con người Cường, không hiểu anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Anh ta cứ sẵn sàng chia tay người yêu không cần lý do gì hết, rồi vài năm sau gặp lại anh ta lại chia tay người yêu hiện tại và nói với người yêu cũ rằng luôn yêu người ấy tha thiết. Vy lững thững bước chân đến gần cổng, định lấy chìa khóa mở cổng bởi cô không muốn làm phiền ai, kể cả chị giúp việc những hôm về muộn thế này. Bỗng có ai đó đứng trong khe cổng kéo tay Vy lại rồi ôm chầm lấy cô.

Vy run bắn định kêu lên thì có tiếng thì thầm vào tai:

- Anh đây. Em đi đâu mà cả ngày hôm nay anh không liên lạc được với em thế?

- Vy ngước lên thì ra là Hải, cô lấy tay đẩy nhẹ Hải ra nhưng Hải không những vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy mà còn ôm Vy chặt hơn nữa.

- Anh làm em sợ đấy.

- Em lại đi rình rập ai đó cả ngày hôm nay để viết bài hả?

- Em không thích anh đùa thế, nói ròi Vy quay lưng định bước đi, nhưng Hải lại ôm chặt Vy từ phía sau.

- Lần sau đi đâu mà không cho anh biết anh sẽ phạt em đấy, biết chưa?

- Sao em lại phải báo cáo anh? Vô lý

- Vô lý ? Hải cứ ôm Vy từ phía sau như thế, rồi hôn nhẹ lên mái tóc cô

- Em là người yêu của anh, lần sau mà còn về muộn một mình không có anh đi cùng như thế, anh sẽ cấm cửa luôn.

Vy lấy tay đẩy Hải ra tròn mắt hỏi với vẻ ngỡ ngàng

- Ai nói em là người yêu của anh?

- Em chứ ai?

- Em á, nhưng bao giờ?

- Nếu không, sao lúc được hôn, cứ ngây người ra thế!

Vy giận dỗi cong môi lên nói: anh, anh thật… Vy chỉ kịp nói đến đó là Hải đã kéo Vy lại và hôn cô ngay tức khắc, Vy lại tròn xoe mắt nhìn và lấy tay đẩy nhẹ, nhưng Hải cứ thế ôm chặt Vy hơn nữa và hôn cô, Vy không phản ứng thêm gì nữa, kiễng chân lên và say sưa kết hợp cùng với Hải.

Hoàng Anh
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nga-vao-vong-tay-nguoi-dan-ong-moi-phan-6-n-125917.html

người cũ truyện ngôn tình hạnh phúc Tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao