Ngày Quốc tế Đàn ông: Vợ tặng chồng món quà kỳ lạ vào buổi sáng
Thì ra phụ nữ chẳng hề vô tâm, thậm chí họ còn biết cách khiến đàn ông bất ngờ, xúc động.
Hôm nay 19/11 là ngày Quốc tế Đàn ông (hay còn gọi là Quốc tế Nam giới). Tuy Quốc tế Đàn ông chưa quá phổ biến ở Việt Nam mà mới chỉ rộng rãi trên thế giới, song đâu đó chúng ta cũng cảm nhận được một chút không khí. Nói gì thì nói, chị em trong năm có rất nhiều ngày kỷ niệm như 20/10, 8/3, thậm chí với ai có người yêu thì còn thêm cả Valentine.
Vậy nên khi các anh có riêng một ngày dành cho bản thân thế này thì họ cũng thực sự thấy ý nghĩa. Hẳn là từ sáng tới giờ, lướt MXH, chúng ta sẽ rất dễ bắt gặp các bài đăng của phái mạnh về ngày lễ đặc biệt này. Người khóc, kẻ cười, cùng dạo một vòng MXH nhé!
Hầu hết thấy nam giới than thở: Người vì không có quà, kẻ thì còn chả có "gấu" để được chúc
Chàng diễn viên trẻ Đỗ Duy Nam đăng status chúc phái mạnh nhân ngày đặc biệt này.
Năm nay chắc chắn nhiều anh em đang gặp khó khăn, vậy nên tự cố gắng vẫn là điều quan trọng nhất.
Hội những anh chàng "ế ẩm" ngày Quốc tế Đàn ông.
Trên MXH còn lan truyền bức ảnh một tấm biển hiệu lớn dành cho sự kiện Quốc tế Đàn ông năm nay.
Các bà vợ còn thi nhau khoe "đàn áp" được các ông chồng.
Câu chuyện dở khóc dở cười của chàng trai "được" vợ tặng món quà kỳ lạ ngay buổi sáng
Trong số những status, bình luận của cánh đàn ông nhân ngày 19/11 này, đặc biệt có dòng tâm sự của anh chàng thu hút sự chú ý lớn từ dân mạng. Dòng tâm sự ấy như sau:
"Đang ngồi ở công ty viết status các anh em ạ. Cảm xúc bây giờ hỗn độn lắm, nhưng quả thực trong đời 28 năm hôm nay mới được nếm mùi Quốc tế Đàn ông. Chả là tôi với vợ lấy nhau 3 năm và đang có con nhỏ. Bình thường mọi năm trước không để ý gì ngày 19/11 tại vợ chồng mải mê lo nghĩ tới quà ngày Nhà giáo Việt Nam dành cho mẹ vợ (mẹ vợ tôi là giáo viên).
Nhưng năm nay thấy không khí rần rần quá, từ mấy hôm trước đã có bao nhiêu fanpage đăng tải rồi. Tôi còn tag vợ vào mấy bài đăng ấy kèm ghi chú 'Nói ít hiểu nhiều'. Ấy thế mà tưởng rằng sáng nay có quà. Ngờ đâu vợ dậy rồi nhưng chẳng chúc gì hết, cứ nằm trên giường lướt điện thoại. Tôi quay sang vợ hôn cái cho có không khí rồi thì thầm 'Nay ngày Quốc tế Đàn ông đấy, có gì tặng anh không?'. Thì bà xã bảo: 'Mơ à! Dậy đánh răng ngay mồm thì hôi'.
Ảnh minh họa.
Hơi ngại ngại rồi nhưng mà chưa hết, lát sau vợ còn dí vào tay cái chổi cọ bồn cầu, hí hửng 'Không cần biết nay có phải Quốc tế Đàn ông hay gì, chỉ biết nay là ngày Toilet thế giới! Cọ cho sạch vào rồi hẵng đi làm'.
Tôi hơi chột dạ, lấy điện thoại tra ngay thì ôi thôi đúng thật 19/11 cũng là ngày Toilet thế giới. Không có cái đen nào hơn vậy. Bình thường mấy việc nhà vợ làm nhưng mà nay vợ bảo còn đi chợ chuẩn bị ít đồ cúng rằm nên tôi đành giúp. Cô ấy cũng chẳng nấu nướng gì luôn, đi chợ về là vào trông con.
Vợ im ỉm tưởng không quan tâm chồng, thì ra lại muốn tạo bất ngờ. Buổi trưa đang ngồi làm việc chán nản ngày cuối tuần thì nhận được tiếng 'ting ting' từ ngân hàng. Vợ chuyển khoản cho hẳn 1 củ rồi ghi chúc mừng, không quên bảo trưa đặt đồ gì ngon ngon về mà ăn.
Thề hạnh phúc chỉ muốn phi xe ngay về nhà ôm vợ, mặc kệ nửa ngày công còn lại. Đang tính trưa nay gọi đồ linh đình tự thưởng. Cảm ơn vợ yêu nhiều, tối nay về sẽ 'trả bài' đủ!".
Các anh trai đọc bài viết xong ai nấy đều ghen tỵ vì chủ status có vợ cực kỳ tâm lý. Đó, phụ nữ không hề vô tâm đâu, nhưng cách họ quan tâm với đối phương cũng rất khác và đặc biệt.
Nói chung là, chúc các anh ngày Quốc tế Nam giới thật vui vẻ, sẽ nhận được những món quà tinh thần từ người thân yêu. Còn ai mà vẫn cô đơn lẻ bóng thì cố gắng tu dưỡng bản thân thật tốt. Chắc chắn khi bạn có nền tảng kinh tế vững chắc, một vẻ ngoài chỉn chu thì ai cũng muốn theo đuổi và làm quen!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
6 giờ trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
9 giờ trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
1 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
1 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
1 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
1 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
2 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
2 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
2 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
3 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
3 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
3 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
3 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
4 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
13 ngày trước