Người bà U60 mang thai cháu ngoại và hành trình xúc động phía sau
Breanna Lockwood và hành trình mang thai của cô gây xôn xao trên mạng xã hội, sau khi thông báo rằng mẹ cô sẽ là người mang thai đứa con.
1,311 ngày, 476 mũi tiêm, 19 phôi đông lạnh, 7 quy trình phẫu thuật, 2 lần sảy thai, 1 lần thai ngoài tử cung và vô số giọt nước mắt đã rơi. Đó là những con số mà Breanna Lockwood - cô gái người Mỹ đã trải qua trong suốt 4 năm qua.
Breanna Lockwood và chồng Aaron đã quyết định có con ngay sau khi kết hôn, nhưng việc mang thai hóa ra khó hơn nhiều so với dự kiến của cô gái trẻ.
Lockwood và chồng đã quyết định có con sau khi kết hôn nhưng mọi chuyện không đi theo kế hoạch của hai người.
Sau một năm cố gắng thụ thai tự nhiên nhưng không thành công, cặp đôi đã có buổi tư vấn với Tiến sĩ Brian Kaplan, chuyên gia về sinh sản tại Trung tâm Sinh sản Illinois. Hai vợ chồng đã chọn nhiều phương pháp điều trị khác nhau và sau đó chuyển sang thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Mặc cho mọi nỗ lực, kết quả vẫn là thất bại. Nhiều năm trôi qua, Lockwood bắt đầu ngại những buổi tụ họp nơi đông người. Cô muốn tránh câu hỏi mà mình sợ phải đối mặt nhất: "Bao giờ thì có con?"
Việc sảy thai lần một rồi đến lần hai, sự mất mát quá lớn ấy khiến cô chạnh lòng khi nhìn bạn bè, họ hàng lần lượt đón đứa con đầu lòng, rồi đứa thứ hai, thậm chí thứ ba.
Hành trình "tìm con" đầy nước mắt của cô gái trẻ.
Loving, mẹ của Brenda cho biết, bà “cảm thấy thực sự bất lực” khi chứng kiến cảnh con gái mình phải vật lộn với mong ước có con.
“Là cha mẹ, chúng ta luôn muốn giúp con mình, muốn thay đổi điều gì đó nhưng tiếc là điều mình không thể làm gì được”, bà nói thêm. “Điều đó thực sự, thực sự khó khăn”.
Sau lần sảy thai đầu tiên của Lockwood, mẹ của cô đã bắt đầu nghĩ đến việc trở thành người mang thai hộ cho con gái mình.
Chính mẹ của Lockwood là người đã đề nghị việc mang thai hộ.
Lockwood thậm chí còn không thích ý tưởng này, cho đến khi cô tình cờ đọc được một bài báo về một người mẹ 61 tuổi, người đã mang thai hộ cho con trai của bà và chồng anh ta.
Lockwood, 29 tuổi, luôn mơ ước trở thành một người mẹ. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng người có thể giúp ước mơ đó thành hiện thực lại chính là mẹ mình. Julie Loving, 51 tuổi, đã mang trong mình đứa con đầu lòng của chính con gái mình.
“Tôi chưa bao giờ sử dụng bất kỳ loại thuốc nào và tôi đã mang thai hai đứa con rất dễ dàng, vì vậy tôi cảm thấy mình sẽ là một ứng cử viên sáng giá. Và tôi cũng khao khát lên chức bà hệt như con gái tôi muốn làm mẹ vậy. Thế nên, tôi thực sự muốn làm điều này”, người phụ nữ 51 tuổi chia sẻ.
May mắn đã mỉm cười với gia đình nhỏ khi việc mang thai rất thuận lợi.
Lockwood vẫn lo sợ rằng việc mang thai hộ sẽ không hiệu quả, nhưng cô biết họ cần phải thử. Loving đã thực hiện chuyển phôi vào tháng Hai. Hai tuần sau, bà phát hiện mình đã đậu thai. Niềm hạnh phúc vỡ òa đến với gia đình nhỏ. Bà Loving cho biết rằng việc mang thai cháu ngoại trong bụng là một trải nghiệm "khá giống" với những lần bà mang thai trong quá khứ.
Và sau nhiều tháng đợi mong, vào ngày 2/11, Briar Juliette - một bé gái kháu khỉnh đã chào đời trong niềm hân hoan của mọi người.
Sau bao nhiêu nỗ lực, Lockwood đã được bế trên tay cô con gái đầu lòng nhờ sự hy sinh tuyệt vời của mẹ.
"Những hy sinh mà mẹ đã thực hiện để mang thiên thần nhỏ bé này dến với thế giới của chúng tôi khiến tôi xúc động vô cùng. Ôm con gái trong tay, trái tim tôi như vỡ òa. Cảm giác tôi có thể làm mọi điều vì đứa trẻ này như những gì mẹ đã làm cho tôi”, Lockwood chia sẻ.
Lockwood đã chia sẻ về hành trình làm mẹ đầy khó khăn của mình với mong muốn nâng cao nhận thức về bệnh vô sinh.
Theo VTC
-
1 giờ trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
7 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
12 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
13 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
16 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
2 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
2 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
2 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
3 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.