Người đàn ông cưới 46 phụ nữ và tiết lộ gây choáng
Ông Kaan, 61 tuổi ở Majalengka, tỉnh Tây Java, Indonesia, tự nhận mình là "tay chơi" khi tuyên bố đã kết hôn 87 lần với 46 phụ nữ.
Theo truyền thông đưa tin, "tay chơi" 61 tuổi tên Kaan hiện tại là người độc thân nhưng đối với việc tiếp tục kết hôn, ông vẫn tràn đầy khao khát. "Tôi muốn tái hôn với người vợ mà tôi kết hôn lần thứ 86. Chúng tôi đã ly thân một thời gian, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau".
Kaan tự tin cho biết, phụ nữ bị thu hút bởi tâm hồn và trí tuệ của ông. Dù có người vợ chỉ kết hôn trong thời gian ngắn nhưng họ vẫn "phát cuồng" vì ông.
Kaan chia sẻ, ông rất tức giận và thất vọng khi kết hôn năm 14 tuổi. Người vợ đầu tiên hơn ông 2 tuổi và cuộc hôn nhân đầu tiên này kết thúc sau 2 năm.
Kaan cũng khẳng định, ông coi trọng mọi mối quan hệ đã qua đồng thời tiết lộ, ham muốn về "chuyện chăn gối" của ông khá cao mà ông lại không muốn lăng nhăng mà chỉ muốn tìm một đối tác phù hợp với tình cảm, biến người đó thành người phụ nữ hợp pháp của mình. Tiếc là đa số những cuộc hôn nhân của Kaan đều không thể kéo dài lâu, có cuộc hôn nhân chỉ tính bằng tuần.
Kaan nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã kết hôn với 46 phụ nữ. Cuộc hôn nhân dài nhất là 24 năm với một phụ nữ trong làng, ngắn nhất chỉ là một tuần hoặc một tháng".
Kaan trải lòng rằng ông không bao giờ chơi đùa với cảm xúc của phụ nữ, cũng không muốn họ phải lang bạt khắp nơi nên mới chọn kết hôn với họ. Đúng như những gì Kaan nói, trong gần 50 năm qua, ông lần lượt cưới rồi ly hôn với nhiều phụ nữ. Trong số đó, Kaan có 7 cô con gái với 6 người vợ.
Những đứa trẻ có mối quan hệ rất tốt với ông. Tuy nhiên do chuyện hôn nhân quá hỗn loạn, Kaan không thể nhớ nổi mỗi người con do người vợ nào của ông sinh ra.
Khi được hỏi về kinh nghiệm hôn nhân, Kaan thừa nhận mặc dù nhân duyên cực kỳ phong phú nhưng ông thường xuyên ăn không ngon ngủ không yên do nghĩ quá nhiều về phụ nữ.
Ông khuyên can những người xung quanh rằng: "Đừng sống giống như tôi, đây chỉ là câu chuyện cuộc đời của riêng tôi, hãy coi nó là một bài học".
Sau khi câu chuyện về "tay chơi" Kaan được lan truyền, truyền thông địa phương đã cố gắng xác định tính chính xác về những số liệu mà người đàn ông này cung cấp, tuy nhiên trong các thống kê tại toà án, không có dữ liệu về những cuộc hôn nhân của Kaan. Đó có thể là những cuộc kết hôn, ly hôn tự phát, không được pháp luật công nhận.
Theo Tri thức và Cuộc sống
-
4 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
8 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
12 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
22 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
23 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
3 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước