Người đàn ông miễn cưỡng nhận lời cầu hôn và lý do thực sự
Nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này đã dừng lại xem và lo lắng cô gái sẽ bị từ chối phũ phàng.
Trái ngược lại với cô gái, chàng trai dường như rất miễn cưỡng, hoàn toàn không muốn chấp nhận lời cầu hôn này.
Nhiều người đi qua nhìn thấy cảnh tượng này đã dừng lại xem, đồng thời lo lắng, thương cảm cho cô gái trẻ có thể sẽ bị từ chối phũ phàng.
Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Sở dĩ lúc đó chàng trai không muốn chấp nhận lời cầu hôn của cô gái là bởi vì: "Cầu hôn cũng phải là tôi cầu hôn cô ấy mới đúng".
Theo thông tin đăng tải, cặp đôi này yêu nhau đã lâu, chàng trai có tính cách hướng nội, bình thường đều rất kín đáo thể hiện tình yêu của mình. Ngược lại, cô gái có tính cách cởi mở, năng động, phóng khoáng.
Ý nghĩ tự mình cầu hôn bạn trai đã tồn tại trong đầu của cô gái từ rất lâu. Cô nàng muốn cho bạn trai một bất ngờ lớn nên đã cố ý chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn này. Tuy nhiên không muốn bạn trai ngại ngùng, cô đã cố ý chọn thời điểm là 10h đêm - thời điểm ít người ra đường để bày tỏ lòng mình.
Lúc được cầu hôn chàng trai cảm thấy vô cùng áy náy với người yêu. Anh muốn cô đứng lên, hứa sẽ thực hiện một màn cầu hôn hoành tráng khác, không thể để cô chịu thiệt thòi nhưng cô bạn gái xinh đẹp lại không đồng ý.
Cô nói: "Em thấy ai cầu hôn cũng thế, đã lựa chọn được một nửa của mình, cầu hôn chỉ là hình thức, em muốn có một kết quả hạnh phúc".
Cuối cùng, màn cầu hôn kết thúc trong sự thỏa mãn ngọt ngào của cả hai. Cô gái đã rõ ràng được ý của chàng trai. Còn về phần chàng trai, anh khẳng định rằng sẽ chuẩn bị một bất ngờ hạnh phúc cho cô người yêu dũng cảm của mình trong thời gian ngắn nhất.
Theo Dân Việt
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
54 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước