Người phụ nữ đính hôn với tù nhân chỉ sau 3 tiếng gặp mặt
Như trúng "tiếng sét ái tình", họ quyết định đính hôn trực tuyến ngay sau cuộc gặp mặt đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại.
Kim Eichenberger đến từ Gebenstorf, Thụy Sĩ mới đây đã chia sẻ câu chuyện tình của mình với một tù nhân tại Mỹ.
Được biết, Eichenberger đã bắt đầu sử dụng trang WriteAPrisoner - một website tạo điều kiện cho các tù nhân ở Mỹ kết nối với người ngoài bằng việc viết thư.
Những nhà sáng lập cho biết thêm, WriteAPrisoner.com là một website được thành lập để hỗ trợ cải tạo tù nhân và giảm khả năng tái phạm tội của họ sau khi được thả.
Kim là một cô gái luôn thích thay đổi mọi thứ hướng về điều tích cực hơn. Có lẽ đó cũng chính là lí do khiến cô viết thư cho William McCarty khi anh ta đang thụ án tại một cơ sở cải tạo ở California (Mỹ). Anh dự kiến sẽ được trả tự do vào tháng 10 năm 2023.
"Anh ấy là một tội phạm nhưng tôi nghĩ rằng nó xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn của gia đình mà thôi", Eichenberger chia sẻ về bạn trai.
Họ có cuộc gặp mặt đầu tiên.
Sau khi trao đổi một số lá thư trực tuyến, người phụ nữ nhận ra mình đã rơi vào mối tình không lối thoát và quyết định đến gặp McCarty đang ở sau song sắt. Cuộc gặp đầu tiên và duy nhất cho đến nay của họ kéo dài 3 giờ đồng hồ.
Bên cạnh sự theo dõi của các cai ngục, McCarty đã đặt một số câu hỏi cho Eichenberger về việc tại sao cô lại chủ động gửi thư cho anh. Cuối cùng, anh cũng không ngần ngại ngỏ lời cầu hôn với đối phương.
Cả hai như trúng "tiếng sét ái tình" ngay khi vừa nhìn thấy đối phương và những điều diễn ra tiếp theo thật sự đáng kinh ngạc.
Người phụ nữ Thụy Sĩ si tình ngất ngây nhớ lại: "Cảm giác rất lạ, nhưng cũng rất đẹp nữa. Mặc dù chúng tôi không được làm những gì mình muốn vì có sự giám sát, tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện với cuộc gặp gỡ đó".
Cô gái như trúng "tiếng sét ái tình" với một tù nhân.
Sau đó, cô rời trại giam trong sự luyến tiếc. Được biết, để có thể gặp nhau một lần nữa, cô phải có một giấy phép chứng minh rằng hai người đã biết nhau từ 2 năm trở lên, nhưng sự thật thì họ không hề quen nhau lâu như vậy. Đến nay, mặc dù McCarty chưa được thả tự do nhưng cả hai đã đính hôn trực tuyến.
Hiện tại, cặp đôi đang lên kế hoạch cho một cuộc sống chung ở Idaho (Mỹ) và Eichenberger cũng đã nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ.
"Mục tiêu của tôi là khi McCarty ra tù, tôi sẽ ngay lập tức đến bên cạnh anh ấy", người phụ nữ tuyên bố.
Trong thời gian chờ đợi, Eichenberger đã trở lại quê hương Thụy Sĩ và vẫn nói chuyện điện thoại với người bạn trai đang bị giam giữ. Họ chia sẻ với nhau nhiều điều để hiểu hơn về đối phương.
"Anh ấy hỗ trợ tôi rất nhiều về mặt tinh thần. Nếu không có anh ấy, tôi không thể chắc được bây giờ mình đang ở đâu", cô chia sẻ thêm.
Họ vẫn liên lạc qua thư và điện thoại với nhau.
Câu chuyện của Eichengerber cũng không phải là trường hợp duy nhất phải lòng một tù nhân.
Cụ thể, vào tháng 12 năm ngoái, một phụ nữ người Anh tên Gemma Morgan, 31 tuổi đã kết hôn với một tội phạm tên Leonel Vasquea, 31 tuổi trong một nhà tù ở Virgina (Mỹ). Được biết, cuộc tình của hai người cũng xuất phát từ những tin nhắn trực tuyến và họ kết hôn 2 năm sau đó.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
4 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
5 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
8 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
18 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
19 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
3 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước