Người yêu chia tay, cô gái quyết 'lật' tung đất Sài Gòn để tìm bằng được: 'Anh đã ngủ với em thì phải lấy'
Phan Huyền cầm số tiền lượng làm thêm ít ỏi lặn lội vào Sài Gòn. Lúc đó, cô không quen ai, cũng chẳng biết đường, chỉ biết là phải tìm người yêu cho bằng được.
Chuyện tình yêu xa kéo dài 8 năm của Phan Huyền và Minh Tân trải qua không ít biến cố. Trong chương trình Vợ chồng son số mới nhất, cả hai có dịp bộc bạch về quá khứ.
Cặp đôi gặp nhau lần đầu ở Gia Lai, quê của Minh Tân. Sau đó, Phan Huyền về quê nhà Quảng Bình rồi liên lạc với người kia qua điện thoại. Đến lúc Minh Tân theo học đại học ở Bình Định thì Phan Huyền lại sang Đồng Nai làm công nhân. Quá trình yêu xa vẫn tiếp tục khi cô gái về Huế học lại cấp 3, còn chàng trai lại vào Sài Gòn làm việc.
Sau hơn 10 lần đến thăm nhau và ngủ chung nhưng không làm ''chuyện ấy'', Minh Tân quyết định... làm liều một phen. Thế nhưng khi Phan Huyền là sinh viên năm 2, chàng trai lại đơn phương chia tay khiến cô bất ngờ.
''Em không đồng ý vì em nghĩ anh đã ngủ với em rồi thì em phải lấy em thôi. Lúc đó anh ấy làm ở Sài Gòn. Chia tay xong, anh khóa Facebook, Zalo, chặn số điện thoại.
Em chỉ điều tra qua anh em họ của anh ấy, biết được anh ở quận 8, đường Phạm Thế Hiển. Em không biết anh ở đâu hết, nhưng em nghĩ phải vô lật tung đất Sài Gòn lên để tìm anh'', cô gái nhớ lại.
Ngay sau khi nhận được tiền lương làm thêm, Phan Huyền một mình lên xe đi Sài Gòn. Cô còn lập Facebook mới, tìm được tài khoản đồng nghiệp của Minh Tân để ''nài nỉ'' anh này dẫn đến chỗ làm việc của người yêu.
Tìm được Minh Tân, cặp đôi lại làm lành nhưng sau đó lại nhanh chóng chia tay. Cứ lặp lại vòng trong luẩn quẩn làm lành - chia tay trong suốt một năm. Cho đến khi Phan Huyền phát hiện có bầu, cặp đôi mới đi đến đám cưới.
Theo Toquoc.vn
-
54 phút trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
11 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
16 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
21 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Tin tức mới nhất
-
54 phút trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước