Những bản nhạc ngợi ca nữ quyền tại K-Pop

Các nhóm nhạc nữ tại Hàn Quốc đang dùng âm nhạc để khẳng định sức mạnh và vị trí của mình.

I don’t need a man – Miss A


Cá tính, mạnh mẽ là hình tượng mà MissA đã xây dựng một cách rất rõ nét trong tâm trí người hâm mộ. Qua những ca khúc như Bad girl good girl, Goodbye baby và đặc biệt là I don’t need a man, Miss A xứng đáng trở thành người "đại diện" cho phái nữ khi xây dựng thành công hình ảnh người phụ nữ hiện đại, cá tính, sống độc lập và không cần dựa dẫm vào đàn ông.



“…Không có đàn ông tôi vẫn sống tốt, vì thế nếu không tự tin, anh đừng đến bên tôi, tôi không đánh mất chính mình dễ dàng thế đâu, bởi vì tôi không cần đàn ông…”. Với những lời ca vô cùng tự tin và mạnh mẽ, I don’t need a man thực sự khiến không ít fan thuộc phái yếu phổng mũi và nâng cao quan điểm nữ quyền. Ngoài ra, I don’t need a man còn ghi điểm bằng chất nhạc cực lạ, vui tai và độc đáo.

I am the best – 2NE1

Đối với 2NE1, I am the best thực sự là một cột mốc quan trọng khi ca khúc này đã đưa nhóm bước sang một thời kỳ mới, thành công và nổi tiếng hơn. Nhìn ở khía cạnh của 2NE1, I am the best quan trọng là vậy, nhưng sang đến cả làng nhạc Kpop, vai trò của nó còn to lớn hơn.



Lần đầu tiên tại Kpop, một nhóm nhạc nữ dám vùng lên và nhận mình là người tuyệt vời nhất, kèm theo đó là những hành động quậy phá, độc nhất vô nhị. Nhóm nhạc đó không ai khác đó chính là 2NE1 trong ca khúc I am the best.

Với giai điệu điện tử và hình tượng độc đáo, I am the best không chỉ gây bão tại khắp xứ sở Kim chi mà còn mở ra một cuộc cách mạng mang tên nữ quyền. Kể từ sau I am the best, các nhóm nhạc nữ bắt đầu chú ý đến phong cách mạnh mẽ và cá tính nhiều hơn. Bởi vậy mới nói I am the best có vai trò quan trọng với Kpop khi đem đến làng nhạc này một bộ mặt mới, cá tính và khác lạ hơn.

Sixth Sense - Brown Eyed Girls

So về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, Brown Eyed Girls đều "dừ" so với phần đông các nhóm nhạc thần tượng bây giờ, bởi vậy, dòng nhạc cũng như phong cách của nhóm luôn hướng đến sự trưởng thành và trên hết là chất lượng của các sản phẩm. Với mỗi MV ca nhạc được phát hành, Brown Eyed Girls đều khiến fan không thể chê trách vì sự ấn tượng, và Sixth Sense cũng không phải ngoại lệ.



Trong MV, 4 thành viên đã mạnh mẽ lên tiếng chống lại sự áp bức phụ nữ và sẵn sàng chiến đấu để thoát khỏi ách thống trị của đàn ông. Với ý nghĩa sâu sắc, Sixth Sense thực sự là cuộc cách mạng xóa bỏ đi khái niệm phụ nữ là phải lệ thuộc và phục tùng đàn ông.

Bad girls – Lee Hyori

Sau 3 năm vắng bóng, ngày 21/5 vừa qua, Lee Hyori đã chính thức trở lại Kpop với việc tung ra album phòng thu thứ 5 mang tên Monochrome. Không hổ danh nữ hoàng, với Monochrome, Lee Hyori đưa người hâm mộ trải qua mọi cảm xúc với sự biến hóa liên tục trong dòng nhạc cũng như phong cách. Nếu Miss Korea quyến rũ và sang trọng, Amor Mio mềm mại, nữ tính, thì trong Bad Girls (gái hư), Lee Hyori đã bộc lộ hết cá tính riêng của mình với sự tự tin và vô cùng sắc sảo, ngạo mạn.



Chữ "hư" ở đây mang ý nghĩa tiêu cực, ngược lại, nó xây dựng hình ảnh một cô gái yêu bản thân, tự tin, dám thể hiện cá tính của riêng mình và "thà chết chứ không chịu thua". Bên cạnh lời ca tự tin, phần bối cảnh của MV cũng đầy thú vị với hình ảnh một cô nàng sẵn sàng thả chó tấn công những người bạn nói xấu mình ở trường, đánh lại những chàng trai "thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bạn gái", trừng trị những tên "dê già", hay bắn súng cao su vào một cô giáo thiếu trách nhiệm...

The Baddest Female – CL

1 tuần sau khi Lee Hyori nổi loạn, CL cũng trở lại và nối gót đàn chị làm "gái hư". Thương hiệu "gái hư" được CL khẳng định ngay trong tiêu đề album và ca khúc khi cô sử dụng cái tên mà người hâm mộ vẫn gọi là The Baddest Female (tạm dịch: cô nàng "hư" nhất).



Trong MV The Baddest Female, CL đã giương cao ngọn cờ nữ quyền và kêu gọi "hãy cho mọi người biết cảm giác làm gái hư tuyệt vời thế nào". Ngoài ra, nữ rapper của nhóm nhạc 2NE1 cũng khẳng định: “Chị là đứa con gái hư hỏng… Từng lời nói của chị đều là thánh chỉ… Chị là số một…”.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao