Nhìn lại chiến thắng vất vả của U23 Việt Nam trước U23 Lào

Không dễ dàng nhưng các học trò của HLV Miura vẫn giành trọn 3 điểm qua đó gần như chắc chắn có mặt tại vòng Bán kết.

2 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, các CĐV Việt Nam đã bắt đầu kéo tới sân cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. 

Ở trận đấu then chốt với U23 Malaysia, ước tính đã có tới 3.000 CĐV Việt Nam đến sân Bishan.

Có khá nhiều những bạn trẻ người Việt đang học tập và làm việc tại Singapore cũng có mặt tại sân Bishan để cổ vũ đội nhà.

Thu Thảo, bạn gái tiền vệ Ngọc Thắng tiếp tục tới sân cổ vũ cho người yêu.

Ở trận đấu với Malaysia, Thu Thảo là một trong những CĐV áo đỏ cổ vũ nhiệt tình nhất.

Trên sân cỏ, các chàng trai áo đỏ đã có 1 hiệp đấu đầu tiên hết sức khó khăn.

Với khá nhiều sự thay đổi trong đội hình, lối chơi của các học trò HLV Miura dường như không trơn tru như những trận đấu đã qua.

Sau bàn thắng vào lưới U23 Malaysia, Văn Toàn lần đầu được ra sân trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, ngày hôm nay anh gặp nhiều khó khăn trước những sự đeo bám quyết liệt của các cầu thủ U23 Lào.

Công Phượng cũng không có nhiều đất diễn trong suốt thời gian hiệp 1.

Tuy nhiên, sang đến hiệp 2, khi các cầu thủ áo đỏ đẩy cao đội hình, tạo sức ép đáng kể hơn về phía khung thành U23 Lào, mọi chuyện đã thay đổi. Bàn thắng đã đến ở phút 66 cho U23 Việt Nam sau nỗ lực đi bóng lắt léo của Công Phượng.

Thanh Hiền với cú sút xa mẫu mực đã không cho thủ thành đội bạn cơ hội cản phá.

Đúng ra HLV Miura sẽ cho Thanh Hiền nghỉ trận này vì chấn thương của anh chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng do Hữu Dũng dính chấn thương, ông buộc phải tung Hiền ra sân. Đáp lại sự tin tưởng đó, cầu thủ mang áo số 22 đã lập công lớn.

Bàn thắng duy nhất này của Thanh Hiền đã đem về 3 điểm cho U23 Việt Nam.
Lúc này, đội bóng của chúng ta đã có 9 điểm, dẫn đầu bảng B
và gần như chắc chắn có mặt tại vòng Bán kết.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao