Nhờ 1 chữ, người đàn ông cụt tứ chi vẫn ngoại tình 50 phụ nữ, tình trẻ đáng tuổi con vừa xinh vừa tài
Khi chuyện ngoại tình bị phanh phui, con số nhân tình tăng liên tục, đó cũng là lúc người đàn ông này mất tất cả.
Nhà văn khuyết tật nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản, được ngưỡng mộ vì câu chuyện vượt lên số phận
Hirotada Ototake là một trong những nhà văn đang được yêu thích hàng đầu ở Nhật Bản. Sinh năm 1976, trong một gia đình bình thường ở Tokyo, từ khi chào đời, anh đã không có tay chân vì hội chứng tetra-amelia, một bệnh rối loạn di truyền.
Tuy vậy, Hirotada chưa bao giờ tự ti về khiếm khiếm của bản thân, thay vào đó anh luôn lạc quan thể hiện chính mình.
Dưới sự động viên và giúp đỡ của gia đình, bạn bè, đặc biệt là người mẹ ruột, Hirotada chăm chỉ học tập, rèn luyện và thi đỗ vào trường Đại học hàng đầu Nhật Bản Waseda.
Tại trường học, Waseda nỗ lực học tập, tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, dùng chính câu chuyện cuộc đời và nghị lực của mình để truyền cảm hứng đến mọi người.
Tốt nghiệp đại học, anh trở thành giáo viên cộng tác trong Hội đồng Giáo dục Suginami, giáo viên tiểu học ở quận Suginami.
Anh viết tiểu thuyết đầu tay Lớp C không sao đâu dựa vào những kỷ niệm trong đời dạy học. Khi tác phẩm được chuyển thể thành phim, anh cũng tham gia diễn xuất, bộ phim công chiếu hồi tháng 3/2013.
Năm 1998, Hirotada Ototake viết tự truyện có tên "Không rào cản", để kể lại hành trình từ một cậu bé khuyết tật vươn lên thành một nhà văn, diễn giả nổi tiếng của Nhật Bản.
Sau khi được xuất bản, Không rào cản nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách được bán cháy nhất ở đất nước mặt trời mọc.
Ototake Hirotada còn là tác giả của nhiều cuốn sách khác như 65, Vì thế tôi đến trường, Những câu nói của Oto, Những điều có thể làm, Ba tiết học của thầy Oto và nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi. Trang Twitter của anh có sức hấp dẫn mạnh mẽ và được nhiều người Nhật quan tâm.
Từ tấm gương về nghị lực đến "tội đồ" bị chỉ trích vì bê bối ngoại tình
Năm 2001, Hirotada Ototake đã kết hôn với Hitomi – sinh viên lớp dưới cùng trường Đại học Waseda, người vì cảm phục nghị lực và tài năng mà đem lòng yêu ông.
Ngược lại, ông cũng xem Hitomi là người phụ nữ quan trọng nhất đời mình chỉ sau mẹ ruột, là cô gái đã khiến cuộc đời ông bước sang một trang mới. Có lần ông từng tâm sự: “Hitomi giống như ánh đén rực rỡ trong cuộc đời của tôi, khi nhìn vào gương mặt tươi cười của cô ấy, tôi cảm thấy mình càng thêm mạnh mẽ”.
Vợ chồng ông có với nhau 3 con, ai cũng nghĩ rằng đó là cái kết đẹp cho mọi nỗ lực không ngừng nghỉ của người đàn ông đáng kính ấy cho đến khi nhà văn nổi tiếng bị phanh phui chuyện ngoại tình. Hình tượng của ông hoàn toàn sụp đổ.
Theo báo chí Nhật Bản, Hirotada Ototake đã ngoại tình với 50 phụ nữ khác nhau kể từ khi vợ mang thai con đầu lòng vào năm 2008 cho đến năm 2016, khi mọi sự thật bị phanh phui. Ông được cho là luôn cố gắng tán tỉnh bất cứ người phụ nữ nào ở gần mình.
Ban đầu, người vợ vẫn cố gắng bảo vệ chồng, tự cho rằng mình cũng phần nào có lỗi trong việc chồng ngoại tình. Nhưng khicon số nhân tình bị phanh phui ngày càng tăng, Hirotada không thể chịu nổi cú sốc đã kiện chồng và nhân tình ra tòa, đòi lại những thương tổn mà họ đã gây ra cho cô.
Vậy là từ một người hùng, Hirotada đã đánh mất tất cả, trở thành tội đồ, thành tâm điểm chỉ trích, chửi bới của người đời.
Trước sức ép của dư luận, nhà văn Nhật Bản phải cúi đầu xin lỗi gia đình và công chúng: “Những hành động của tôi là sự phản bội đối với vợ và những người ủng hộ tôi. Nó hoàn toàn không thể tha thứ”.
Bước trượt dài về đạo đức đã khiến Hirotada Ototake phải lui về ở ẩn. Tuy nhiên, cuối năm 2018, tên tuổi ông một lần nữa nóng trở lại khi tìm được tình yêu mới bên bóng hồng xinh đẹp mang trong mình 2 dòng máu Nhật Bản – Nga Alina Zagitova, kém ông 20 tuổi, rất xinh đẹp và tài năng.
Alina Zagitova thông thạo 5 thứ tiếng và hiện đang mở một công ty riêng. Cặp đôi quen nhau tại một lớp đào tạo về kinh doanh do Hirotada giảng dạy và nhanh chóng tâm đầu ý hợp. Cả hai đã hẹn hò được khoảng 1 năm và đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới.
Theo Khỏe và đẹp
-
2 giờ trướcCách đây 10 năm, tôi mua nhà cho bố mẹ đứng tên sau khi căn nhà của bố mẹ tôi đã phải bán để trả nợ cá độ của em trai. Nhưng giờ đây, chính căn nhà tôi mua lại được bố mẹ di chúc cho em trai tôi
-
4 giờ trướcThấy con gái mới chỉ học lớp 8 đã có người yêu lại hay nhắn tin và có những hành động thân mật quá đà với bạn trai, người mẹ lo lắng con sẽ theo "vết xe đổ" của mình ngày xưa.
-
8 giờ trướcNghe được cuộc điện thoại của anh rể với người ở đầu dây bên kia, tôi biết chị gái mình đã lấy nhầm chồng.
-
21 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
1 ngày trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
1 ngày trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
1 ngày trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
1 ngày trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
1 ngày trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
2 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
2 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
2 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
2 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
2 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
3 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
Tin tức mới nhất
-
44 phút trước
-
44 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước