Những vụ chia tay đòi quà kỳ lạ giữa đại gia và chân dài
Chuyện chân dài - đại gia khi tiền hết thì tình tan, tố nhau ầm ĩ, từ mạng xã hội, lên đến mặt báo, thậm chí lôi nhau ra tòa lâu nay đã không chỉ tồn tại trong giới showbiz.
Đại gia xây dựng đem "hợp đồng tình ái" đòi gấp đôi tiền quà cho thiếu nữ nghèo
Cô gái nêu lý do vì bị quá nhiều "ràng buộc" trong bảng hợp đồng nên không còn yêu nữa
Cách đây ít ngày, vụ một đại gia xây dựng đã đem "hợp đồng tình ái" đòi gấp đôi tiền quà cho thiếu nữ xinh đẹp nhà nghèo gây xôn xao dư luận.
Theo đó, ông Đức (ngụ TP.HCM - tên nhân vật đã thay đổi) là một thương nhân khá thành đạt. Thế rồi trong một lần tình cờ, ông gặp cô gái trẻ quê Cà Mau lên TP.HCM lập nghiệp. Vừa bước qua ngưỡng tuổi 20, Duyên (tên cô gái đã thay đổi).
Duyên đồng ý cưới ông Đức với điều kiện chàng rể tương lai sẽ xây nhà cho bố mẹ vợ với giá khoảng 800 triệu đồng. Chưa hết, cưới 'em' rồi, hàng tháng 'anh' phải chu cấp cho bố mẹ em 5 triệu để ông bà dưỡng già. Rồi em chưa có việc làm, mỗi tháng cũng phải có ít nhất tầm 12 triệu để chi phí sinh hoạt, làm đẹp, mua sắm,… Tất cả những điều kiện đều được ông Đức gật đầu đồng ý.
Thế nhưng khi xe ngựa kết hoa cho ngày rước nàng về dinh đã sẵn sàng thì chàng rể tương lai bỗng bất ngờ hụt hẫng khi thấy người đẹp dần lạnh nhạt. Hẹn gặp mặt thì nàng cố tình xa lánh. Sau nhiều lần nhắn tin, cô gái thẳng thừng cho biết: Em không muốn kết hôn với anh nữa!
Không chỉ yêu cầu Duyên và gia đình phải trả lại số tiền gấp đôi, ông Đức còn yêu cầu cơ quan công an xử lý người đẹp về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Để minh chứng cho những gì mình tố cáo, ông Đức đã đưa ra một số tờ “giấy thỏa thuận”.
Ngược lại, người đàn ông tuổi gần lục tuần cũng yêu cầu cô gái “không được quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào dù chỉ là bạn trai bình thường” trong thời gian xây nhà. Sau khi nhà xây xong, Duyên phải “có trách nhiệm kết hôn với ông Đức mà không được đòi vòng vàng nữ trang, tiệc cưới tổ chức không quá 200 khách”, “phải yêu thương chứ không được nói là vì lo cho bố mẹ mà lấy ông Đức”,… và “không được tự ý ly hôn trước 5 năm”.
Nếu Duyên không thực hiện những điều đã cam kết, cô sẽ phải bồi thường lại cho ông Đức số tiền gấp đôi giá trị xây căn nhà cho bố mẹ của cô.
Trả lời những thắc mắc này, Duyên cho biết chính những giấy tờ ràng buộc đó đã khiến cô mất cảm tình và dần dần mất luôn tình cảm với ông Đức. Thậm chí cô còn trả lời thẳng với “chồng tương lai” rằng: nếu ép buộc quá thì cô vẫn sẽ kết hôn, nhưng khi ấy cô sống với chồng cũng chỉ như là cái “xác không hồn” mà thôi…
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của ông Đức, cơ quan công an đã tiến hành mời cô gái lên đối chất để có hướng xử lý phù hợp. Để vụ việc không trở nên rùm beng, những người trong cuộc sau đó đã tìm được hướng thỏa thuận với nhau. Mặc dù vậy, ở đâu đó vẫn còn rất nhiều vụ việc tương tự vẫn đang diễn ra. Tất nhiên, những cuộc hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu thì kết cục hiếm khi có được sự viên mãn.
Có hay không hợp đồng tình ái 16,5 tỷ giữa đại gia và người đẹp?
Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vướng vòng lao lý vì những lùm xùm về “hợp đồng tình ái” với đại gia.
Câu chuyện trên làm dư luận nhớ lại vụ án giữa Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và đại gia ngành game Cao Toàn Mỹ. Trước khi bị vướng vòng lao lý, Trương Hồ Phương Nga là một tên tuổi khá mờ nhạt trong làng giải trí Việt. Mặc dù từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007 và cũng lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt khu vực Đông Âu, song Phương Nga vẫn chật vật để tìm một chỗ đứng trong thế giới showbiz.
Cái tên Trương Hồ Phương Nga chỉ thực sự được quan tâm khi cô bị đại gia Cao Toàn Mỹ đưa ra tòa với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo vị đại gia này, ông và Hoa hậu Người Việt tại Nga từng có mối quan hệ thân thiết. Sau nhiều lần trao đổi, Phương Nga đã rỉ tai với Mỹ rằng có nhiều mối quan hệ và có thể mua nhà với giá rẻ hơn giá thị trường. Ông Mỹ sau khi tính toán đã chuyển cho Nga 6 tỉ đồng để mua một căn nhà ở quận 5.
Lấy lý do căn nhà này đã có người mua, Nga giới thiệu cho ông căn khác ở quận 2 trị giá khoảng 20 tỷ nhưng có thể mua 16,5 tỷ đồng. Người này sau đó nhiều lần chuyển cho cô ta tổng cộng 16,5 tỷ đồng. Trong năm 2014, không thấy Nga mua được căn nhà nào cho mình, ông Mỹ đã làm đơn tố cáo việc Nga chiếm đoạt số tiền trên với cơ quan điều tra. Với cáo buộc chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng, Trương Hồ Phương Nga có khả năng bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất – án chung thân.
Tuy nhiên trong phiên tòa diễn ra vào ngày 21/9/2016, Trương Hồ Phương Nga đã khiến diễn biến của vụ án "đổi chiều" khi bất ngờ hé lộ câu chuyện “tình, tiền” giữa cô và đại gia Cao Toàn Mỹ. Hoa hậu người Việt tại Nga cho biết, cô quen ông Cao Toàn Mỹ từ năm 2009 qua mạng xã hội. Ông Mỹ gợi ý cô về “đầu quân” cho công ty của Mỹ ở TP.HCM với tư cách là người mẫu. Sau đó, qua vài lần gặp gỡ, dù biết ông Mỹ đã có gia đình vợ con, nhưng Nga vẫn đem lòng cảm mến ông ta.
Theo lời khai của Trương Hồ Phương Nga trước tòa, thực chất số tiền 16,5 tỷ đồng là hợp đồng tình cảm kéo dài 7 năm giữa cô với vị đại gia này. Tuy nhiên, do tình cảm rạn nứt nên cô đơn phương đòi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Đây là nguyên nhân khiến ông Mỹ kiện Nga ra tòa.
Đến lúc này, thay vì quan tâm đến yếu tố "lừa đảo", người ta lại dành sự chú ý phần nhiều cho một khía cạnh khác, một câu chuyện khác. Dù thực hư vẫn chưa được làm rõ, song nhiều người vẫn không ngừng đặt nghi vấn liệu chăng đây là một vụ "chia tay đòi quà" của đại gia. Và phải chăng, khi tình hết, thì đại gia dù nức tiếng giàu có cũng sẵn sàng "xin" lại quà như bất kỳ anh chàng "bủn xỉn" nào.
Chia tay, người đẹp phải trả quà cho đại gia
Sau khi chia tay, Angela Phương Trinh phải trả lại toàn bộ số quà mà đại gia đã tặng
Chuyện tưởng lạ, song không phải chưa từng xảy ra trong showbiz Việt. Trước đây, có những người đẹp cũng đã từng chịu kết cục bẽ bàng khi tình với đại gia tan vỡ.
Năm 2015, làng giải trí Việt lại được phen "rúng động" trước scandal của Angela Phương Trinh và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái. Vụ việc nổ ra khi Chiêm Quốc Thái đăng loạt ảnh thân mật với Angela Phương Trinh kèm theo những chia sẻ xác nhận mối quan hệ của cả hai. Ban đầu, "bà mẹ nhí" phủ nhận mối quan hệ và chia sẻ với phóng viên rằng đó chỉ là tình yêu đơn phương từ phía bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Trước động thái này của người đẹp, vị "bác sĩ đại gia" đã tung bằng chứng hẹn hò, và tiết lộ kế hoạch hai người sẽ kết hôn vào tháng 5/2015.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Angela Phương Trinh buộc phải thừa nhận quan hệ tình cảm này. Song, nữ diễn viên cho hay cô và bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã chia tay, và tiết lộ lí do: "Trong quá trình tìm hiểu, tôi nhận thấy sự khác biệt rất lớn ở trong suy nghĩ, quan điểm sống, hướng đi. Chiêm Quốc Thái luôn muốn kiểm soát cuộc sống của tôi, trong khi tôi luôn muốn phát triển sự nghiệp. Chúng tôi quen nhau chưa được bao lâu nhưng anh liên tục ép tôi cưới, anh muốn tôi từ bỏ nghệ thuật để kết hôn.
Sau khi chia tay, Angela Phương Trinh phải trả lại toàn bộ số quà mà đại gia đã tặng
Bên cạnh đó, anh ấy luôn muốn kiểm soát cuộc sống của tôi,ngày nào cũng đòi gặp tôi mặc dù có những ngày tôi rất bận rộn và mệt mỏi vì lịch tập Bước nhảy hoàn vũ dày đặc. Từ đó chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn và tôi quyết định dừng lại nhưng anh ấy không đồng ý. Anh liên tục nhắn tin để hù dọa tôi vì biết tôi là người của công chúng. Thậm chí anh ấy còn nói nếu như tôi chia tay thì sẽ đưa những hình ảnh riêng tư, nhạy cảm.
Khi bị tố lừa tình, moi tiền, Angela Phương Trinh tuyên bố sẽ trả lại túi xách, đồng hồ hàng hiệu và một nửa số tiền Chiêm Quốc Thái hỗ trợ cô mua chiếc xế hộp 6 tỷ. Nhưng ngược lại, vị bác sỹ thẩm mỹ kia phải trả tiền cho cô nàng vì sử dụng hình ảnh chưa được sự đồng ý để quảng cáo cho thẩm mỹ viện của mình. Không dừng lại ở đó, Angela Phương Trinh còn tố thêm bác sỹ Thái lăng nhăng, có quan hệ với nhân viên cấp dưới khiến vị đại gia này điêu đứng.
Sau một loạt hành động tố nhau của Angela Phương Trinh và bác sĩ Chiêm Quốc Thái trên mặt báo, scandal bất ngờ "chìm" xuống không một lời giải đáp. Tuy vậy, lùm xùm không đáng có này vẫn khiến tên tuổi Angela Phương Trinh bị ảnh hưởng không nhỏ.
Theo Gia Đình & Xã Hội
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước