Phát hiện mang thai với người cũ đã có vợ, cô gái 'than khóc' dân mạng nhưng bị 'ném đá tơi bời'
Có những người đàn ông mặc dù đã có gia đình nhưng họ vẫn luôn tìm người yêu cũ làm chỗ dựa tinh thần với lý do "cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc".
Ngày nay, vệc có gia đình nhưng vẫn qua lại với người yêu cũ không hề hiếm gặp. Khi phải chia tay một mối tình đã gắn bó lâu dài, có những người quyết định nhanh chóng "cập bến mới" thay vì dành thời gian tìm hiểu lâu ở người kế tiếp.
Chính vì vậy, khi không hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại họ lại quay về tìm người cũ để trút bỏ tâm tư và giãi bày những điều bực bội. Có người làm chủ được bản thân để không sa ngã, đi quá giới hạn, nhưng có không ít trường hợp vì giây phút yếu lòng mà dẫn đến kết quả không ai mong muốn.
(Ảnh minh họa)
Mới đây, một cô gái chia sẻ về việc có bầu với bạn trai cũ và hy vọng nhận được lời khuyên từ cộng đồng mạng:
Bài tâm sự (Ảnh chụp màn hình)
"Mình vừa phát hiện ra mình có bầu với người yêu cũ, được 6 tuần rồi. Có điều người yêu cũ của mình, anh ấy đã có vợ, có con.
Mặc dù anh ấy đã có vợ có con nhưng nhiều khi anh ấy vẫn cảm thấy buồn, vì mối tình của chúng mình không phải là hết yêu, mà là do không môn đăng hộ đối, gia đình mình nghèo, khó khăn, vất vả, bố mẹ đều làm nông ở quê, nếu không được mùa thì lại đi làm thợ xây, cả bố, cả mẹ.
Mình thì công ăn việc làm cũng không ổn định, còn gia đình anh là gia đình gia giáo, bố mẹ vừa làm nhà nước, vừa kinh doanh, nhà giàu có. Chúng mình yêu nhau từ cấp 3, lên đại học vẫn giấu, đến cuối những năm đại học thì bị phát hiện nên bố mẹ anh ngăn cản dẫn đến chia tay.
Sau thì anh yêu người khác rồi lấy người đó làm vợ, 1 người đúng như bố mẹ anh mong muốn. Nhưng từ khi chia tay, chúng mình vẫn giữ liên lạc, không yêu nhau, không gặp nhau, chỉ nói chuyện, tâm sự về chuyện tình cảm, anh buồn vì nhiều lý do nhưng mình nghĩ lí do lớn nhất là anh không yêu người.
Và rồi chuyện đó xảy đến, lần ấy là lần gặp lại sau 4 năm chúng mình chia tay, cả hai đi ăn 1 bữa, đi dạo với nhau trên những cung đường mà hồi sinh viên còn yêu nhau, uống nước ở quán quen.
Mọi kí ức vui ùa về, anh còn nói chưa bao giờ có lại cảm giác ấy và anh xin mình cho anh qua đêm ở chỗ mình và chúng mình làm việc ấy với nhau. Chúng mình không dùng biện pháp phòng tránh vì cả 2 đều không nghĩ chuyện ấy xảy ra.
Đến giờ, mình thấy chậm đến ngày, mình thử thai vì nghĩ đến đêm hôm ấy thì lên 2 vạch thật. Mình nói với người yêu cũ thì anh ấy chỉ nói 1 câu như này:
'Em bỏ đi, anh cho tiền, giờ 6 tuần thì chưa có tim thai, không làm sao đâu, cứ coi như là thai không phát triển được. Anh không muốn phức tạp, anh không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình mình, đến thanh danh của bố mẹ anh. Để anh gửi em tiền em đi bỏ nhé'.
(Ảnh minh họa)
Mình buồn lắm, thật sự rất buồn…mình có nên bỏ không mọi người vì bản thân mình lo mình chưa xong, bố mẹ ở quê thì không có điều kiện. Mình sợ con mình sinh ra không có bố, rồi không cho con được 1 cuộc sống tốt. Mình bế tắc lắm, biết mình sai nhưng không biết phải làm thế nào".
Ngay sau khi đăng tải, cặp đôi đã phải nhận hàng tấn "gạch đá" đến từ cư dân mạng. Ai cũng mắng cô gái vì biết người ta có vợ con nhưng vẫn đồng ý gặp mặt, mắng chàng trai vì lấy lý do hôn nhân không hạnh phúc để bao biện cho việc ngoại tình.
Những chỉ trích của cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)
Chẳng biết cuối cùng cô gái này sẽ quyết định ra sao khi nghe tư vấn thì ít mà nghe "gạch đá", trách móc thì nhiều. Một người đàn ông đã có gia đình, lấy lý do không "môn đăng hộ đối" để rồi sa ngã vào cuộc tình cũ. Kết quả là cô gái đó mang bầu và rồi cả hai rơi vào mớ bòng bong. Vậy ai sẽ là người khổ?
Nếu ban đầu không yêu tại sao người đàn ông ấy không mạnh mẽ đấu tranh, quyết liệt bên người con gái mình chọn. Để rồi bây giờ anh gây ra hậu quả rồi làm khổ nhiều người? Đó có phải là người đàn ông xứng đáng?
Trong chuyện này, cả cô gái và chàng trai đều đã sai, hy vọng cô gái sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất cho bản thân.
Nami
Theo VietNamnet
-
5 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
6 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
11 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
16 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
19 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
3 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.