Ra mắt nhà người yêu, gái đoảng trổ tài 'đập bát', 'quăng mâm cơm' khiến nhà chồng hú vía
Lo lắng khi lần đầu ra mắt nhà người yêu khiến các cô nàng gặp những "tai nạn" khó đỡ.
Những câu chuyện về ra mắt nhà người yêu lần đầu tiên luôn là vấn đề muôn thuở khiến nhiều người lo lắng.
Đặc biệt với các chị em, luôn là đối tượng bị “súp-pơ-soi” nhiều hơn cả. Trước khi về, ai chẳng lo lắng xem nên ăn mặc thế nào, cư xử ra sao, có nên thể hiện sự đảm đang hay không. Chính vì quá lo lắng và bối rối nên đã có không ít nàng rơi vào những tình huống “dở khóc dở cười” khiến họ ngượng chín mặt.
Mới đây tâm sự của một cô gái vụng về lần đầu tiên ra mắt nhà người yêu đã “gây họa” đã khiến không ít người phải bật cười.
"Có ai vụng về như em không các chị? Lần đầu về nhà người yêu ăn cỗ cầm 10 cái chén trượt chân làm bể tan tành hết, ngồi dậy lùi lại va vào bàn bể thêm 10 cái nữa. Chén đó lại là chén quý của bà anh, chỉ dành khi có khách quan trọng (cất tủ hơn 50 năm), bà anh nổi tiếng khó theo kiểu phong kiến con gái phải thùy mị nết na, công dung ngôn hạnh các kiểu. Bà 93 tuổi rồi, quý đồ đạc lắm.
Em trượt trước mặt ba mẹ anh, bà anh và hơn trăm người dòng họ. Đen đủi lắm, trời xui đất khiến hôm đó em lại mang đôi dép tấc rưỡi nữa, đến bây giờ đôi khi dòng họ anh nhắc lại trêu em muốn độn thổ".
Cũng may mắn cho cô gái sau khi tạo ấn tượng khó quên vẫn được gia đình nhà người yêu chấp thuận. Cũng từ đây, các chị em thi nhau chia sẻ những tai nạn trong lần đầu tiên về gặp mặt bố mẹ người yêu chỉ vì sự vụng về của mình.
1. Ngày xuống nhà người yêu số nhọ. Cúi xuống cụng đầu rơi cái mâm. Đứng lên cầm tay vào cái chảo thì gãy quai, đúng lúc họ hàng khoảng 10 người đứng ở đó đang nói chuyện rôm rả, vui vẻ.
2. Hôm đầu tiên về nhà người yêu cũng là chồng bây giờ, mình bê nguyên mâm cơm rơi vào người bố chồng.
3. Trung thu em lên nhà người yêu chơi. Mua bánh thì chục quán đều hết. Thế nản quá may vớ được hai cái mẹ chưa thắp hương cầm lên đấy. Mẹ anh bảo gọt bòng, em gọt hỏng hết quả, vào thịt. Rồi gọt hoa quả hỏng sạch, xấu hổ quá mẹ anh mới bảo thôi để cô gọt.
4. Lần đầu về ra mắt, mẹ người yêu cũ bảo cháu trông hộ bu cái chảo cá xong rồi lật lên cho bu. Em đoảng quá lật kiểu gì mà nát bét. Lúc đó xấu hổ vô cùng.
5. Lần đầu đến nhà chồng chơi, mẹ chồng lúc đó bảo chặt hộ cho bác con gà, bác ra chợ mua hành về nấu cho ăn.
Thề là lần đầu chặt gà luôn mà cứ mạnh miệng dạ dạ vâng vâng, chặt thế nào nhằm ngón tay, máu me bê bết luôn con gà, làm mọi người hoảng chở sang trạm xá khâu luôn, nhớ đời.
6. Lần đầu tiên về ra mắt nhà người yêu, mẹ sai cầm thớt ra ao rửa. Lúc đấy có bác trai và bố anh ấy cũng đứng ở đấy rửa chân. Mình đi đôi guốc cao bước xuống cái bậc nó vừa thấp vừa trơn, mình mất đà ngã cái văng luôn cái thớt xuống ao, tay túm ống quần ông bác, làm bác ý cứ túm chặt lấy cái quần đang bị mình kéo tụt đến mông. Thề lúc đấy chỉ muốn phi xuống ao theo cái thớt cho đỡ nhục.
Theo Khám Phá
-
16 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước