'Hãy thôi thương hại cô gái Diễm Hương'

Hoa hậu Thế giới người Việt cho biết cô hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại và không nuối tiếc thời là con chim trong chiếc lồng son.

- Chị trở lại với showbiz Việt sau khi vừa nghỉ ngơi đúng một tháng sau sinh. Lý do gì khiến chị vội vã như vậy?

- Đã ăn cơm của nghệ thuật, đã đứng trên sân khấu thì đó là cái nghiệp của mình. Vì thế, tôi muốn sớm trở lại với công việc. Và mới đây, tôi khá may mắn khi được đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình cùng anh Nguyên Vũ trong đêm chung kết xếp hạng Vua tóc Việt Nam 2014, được truyền hình trực tiếp. Tôi mong mình có nhiều cơ hội được làm công việc yêu thích trong năm 2015.

- Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng chị sớm đi làm vì vấn đề tài chính. Họ nói, chị trắng tay sau cuộc ly hôn với chồng đại gia. Thực hư thế nào?

- Ông bà ta có câu “Liệu cơm gắp mắm", "Ăn theo thưở, ở theo thời”. Trước khi quyết định ngừng mọi công việc, dành thời gian nghỉ ngơi tại Mỹ, chuẩn bị sinh con, tôi đã tích cực làm việc và tích lũy.

Hơn thế, giờ đây bên cạnh tôi luôn có một người đàn ông yêu thương mình. Tuy anh ấy không phải là đại gia trong mắt nhiều người nhưng với mẹ con tôi, người đàn ông ấy luôn đủ sức chăm lo cuộc sống sung túc và đầy đủ cho gia đình.

'Hãy thôi thương hại cô gái Diễm Hương'
Hình ảnh mới nhất của Diễm Hương khi đảm nhận vai trò MC chương trình trực tiếp.

- Bạn trai nói gì trước ý định đi làm sớm của chị?

- Anh Huy là một người đàn ông không hoàn hảo nhưng anh ấy là một người chồng tốt và chắc chắn là một người cha tuyệt vời của con tôi. Anh ấy luôn tôn trọng vợ trong hầu hết những quyết định của tôi. Nhưng không vì vậy mà anh ấy thờ ơ công việc của tôi. Anh ấy theo dõi và luôn đứng sau mỗi bước trở lại showbiz của tôi.

Quan điểm của anh Huy là muốn gia đình vui vẻ. Vì vậy, anh Huy và gia đình anh luôn tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể thoải mái đưa ra những quyết định của mình, miễn sao không ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc gia đình.

- Tuy nhiên, việc tái xuất quá sớm cùng ngoại hình không mấy hoàn hảo đã nảy sinh sự thất vọng nơi khán giả. Họ cảm thấy nuối tiếc cho một hoa hậu Diễm Hương đầy sức hút trước đây. Cảm giác của chị thế nào?


- Tôi thật sự cám ơn về những tình cảm đáng trân trọng của mọi người dành cho mình. Có lẽ mọi người quan tâm đến tôi nên mới tiếc thay cho tôi. Nhưng qua đây, tôi cũng hy vọng mọi người hãy thôi thương hại cho cô gái Diễm Hương, thay vào đó, hãy tiếp tục yêu thương và ủng hộ bà mẹ Diễm Hương. Tôi nghĩ không một bà mẹ nào trên thế giới lại không đẹp tuyệt vời trong mắt con và chồng. Vẻ đẹp ấy tồn tại mãi mãi. Tôi đang nỗ lực vì điều đó.

- Đối diện với nhiều nỗi lo "cơm áo, gạo tiền" hiện tại, đã bao giờ chị luyến tiếc cuộc sống như một “bà hoàng” trước đây?


- Như tôi đã chia sẻ, mỗi người chỉ có một cơ hội để sống, tôi hiểu và trân trọng từng phút giây trong cuộc đời từ khi tôi hiểu chuyện và nhận thức đâu là giá trị đích thực mà tôi mong muốn. Tôi rất thích câu nói: "Hãy sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng của mình!"

- Hạnh phúc giản đơn, cùng tiếng cười con trẻ có giúp chị xóa mờ những ký ức không mấy đẹp đẽ về người chồng đại gia và cuộc sống “giam lỏng”?


- Tôi nghĩ cuộc đời là một chuỗi những trải nghiệm và thử thách. Ai cũng chỉ sống một lần trong đời, vậy thì tại sao phải lãng phí những giây phút hạnh phúc mà chúng ta đáng được nhận. Tôi nhận ra mình nên tận hưởng những giây phút hạnh phúc hiện tại. Mỉm cười, ngẩng cao đầu và bước tiếp để giành lấy hạnh phúc cho bản thân. Trên hết là lo cho con cái và gia đình mình.

- Dù Diễm Hương rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, song nhiều người vẫn cho rằng, lựa chọn từ bỏ cuộc sống sang chảnh để đổi lấy hạnh phúc đời thường là quyết định sai lầm. Chị nghĩ sao?

- Ai cũng có những lý lẽ riêng. Mọi người biết về Diễm Hương nhưng đó chỉ là hình ảnh hào nhoáng, họ có thật sự hiểu hết về cuộc đời riêng của Diễm Hương không? hoặc họ biết rất rõ về những gì tôi làm, kết quả sau cùng ra sao, nhưng chắc chắn họ không trải qua những gì mà tôi đã đi qua. Tôi nghĩ mọi người hãy đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu, tin tưởng và vị tha. Tốt nhất, hãy để thời gian trả lời cho tất cả.

'Hãy thôi thương hại cô gái Diễm Hương'
Diễm Hương hạnh phúc bên bạn trai ở thời điểm dưỡng thai tại Mỹ.

- Trở thành mẹ, con người chị thay đổi thế nào?

-  Từ khi có con, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và mọi thứ mỗi ngày một rõ ràng theo sự phát triển của con trai. Khi tôi được nhìn thấy con, cuộc sống trở nên tuyệt vời và có ý nghĩa hơn. Tôi đã khóc nức nở ngay khi nghe tiếng khóc chào đời của con. Và hơn hết, con trai chính là động lực để tôi làm việc, biết hy sinh để gia đình gắn kết, phấn đấu sống tốt hơn vì nhau.

- Từng thất bại trong hôn nhân và để lại không ít nỗi đau, chị sẽ làm gì để vun vén và giữ gìn hạnh phúc đang có?


- Nếu là một cô gái vừa có hạnh phúc từ hôn nhân, tôi nghĩ mình sẽ lo sợ bị mất và loay hoay tìm cách giữ chặt. Nhưng có lẽ với một người phụ nữ từng nếm ngũ vị - chua, cay, mặn, ngọt, đắng, thì chắc giờ đây, tôi đã có kinh nghiệm và sự trưởng thành cần thiết khi giải quyết những khúc mắc gia đình. Tôi sẽ cùng bạn đời tìm ngồi xuống, cùng đưa ra hướng giải quyết. Sau những ồn ào, tôi nhận ra rằng, một gia đình muốn bền vững cần sự tôn trọng, tin tưởng và quan tâm.

- Chia tay năm 2014 nhiều sóng gió, chị đã chuẩn bị những gì để đón Tết Ất Mùi?


- Tôi chuẩn bị sức khỏe thật tốt để chăm lo cho con mình. Tết 2015 là cột mốc quan trọng của tôi – tôi đã làm mẹ. Vậy nên, cũng như bao phụ nữ khác, tôi sẽ xắn tay áo để vào bếp, đi chợ, trang trí nhà cửa, chăm lo cho gia đình nhỏ. Và hạnh phúc hơn cả là lên kế hoạch trải qua một mùa Tết đầy ý nghĩa với hai người đàn ông quan trọng của đời mình.

- Năm 2015 đánh dấu sự trở lại của hoa hậu Diễm Hương, chị sẽ làm gì để tạo dấu ấn với khán giả?

- Đầu tiên, tôi muốn có sức khỏe và tinh thần tốt để bắt đầu quay lại guồng công việc, chuẩn bị cho những dự án kinh doanh riêng. Sau đó, tôi lên kế hoạch để học hỏi, tôi luyện kỹ năng dẫn dắt chương trình. Tôi nung nấu quyết tâm trở thành một MC chuyên nghiệp và thử sức với môn nghệ thuật thứ 7.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao