Nghe Sao Việt tâm sự về mối tình đầu nhân ngày Valentine

(2Sao) - Ai nấy đều cho rằng, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, hạnh phúc nhất và khó quên nhất trong cuộc đời.

Các bạn đã trải qua mối tình đâu chưa, đã từng thao thức, nhớ về. Đó là mối tình không suy tính, dành tất cả những gì đẹp nhất thuần khiết nhất cho nhau. Bạn có nhớ mối tình của mình bắt đầu như nào không? Có phải vô tình va phải người ấy trên đường, ngẩng đầu lên và bị hút sâu vào bên trong con tim. hay là 2 người bạn cãi nhau suốt ngày nhưng để rồi bạn nhận ra thấy kẻ đáng ghét kia làm trái tim mình lạc nhịp, hay chỉ là người bạn trên facebook, những câu chúc ngủ ngon và không nỡ tắt máy, chỉ muốn nói thêm thật nhiều. Đó chính là mối tình đầu, tình cờ và vô tư.

Sau giây phút "sét đánh" trong tim ấy, với những người trong cuộc đều là những mảng màu hồng khó phai. Lần đầu tiên trong đời bạn nhận ra rằng mình sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả để mang lại hạnh phúc cho một người. Với tình đầu, bạn sẽ cảm nhận rõ nét được những cung bậc cảm xúc đặc biệt như yêu, ghét, giận hờn, nhớ nhung, bâng khuâng, bồn chồn...Và dù có đã chia tay, có một mối tình khác, đẹp hơn, tốt hơn nhưng khi nhớ về phút yêu đầu ấy, con tim bạn vẫn phải thổn thức.

Phút yêu đầu - Thu Minh

Đúng như câu hát trong ca khúc Phút yêu đầu :"Lần đầu gặp nhau phút giây ngập ngừng, dù đôi tim đã gieo mừng ... Tình như say, nhẹ như mây, tình là tia nắng sớm chứa chan, gần bên nhau quên thế gian, tình yêu trao nhau mãi mãi". Mọi thứ sẽ trở thành tạm bợ nếu như bạn có được tình yêu đầu, được vui, được sống và được hòa quyện con tim cùng người mình yêu.

Cùng 2Sao lắng nghe những chia sẻ của Sao Việt về ngày lễ Valentine 14.02 và mối tình đầu nhé.

Trúc Nhân



Tình yêu đầu là tình yêu ấn tượng nhất, nếu như có đổ vỡ thì cũng là tình yêu khó quên nhất, nếu như có hạnh phúc thì sẽ là tình yêu hạnh phúc nhất. Với Trúc Nhân, tình yêu đầu rất đặc biệt trong cuộc đời mỗi con người, cái gì đầu tiên cũng là ấn tượng mạnh nhất, và ai được đi với nhau từ đầu đến cuối một mối tình đầu thì nó sẽ được thắp sáng và cháy mãi đến cuối cuộc đời. Trúc Nhân cũng hi vọng rằng ai đã có được tình yêu đầu thì cố gắng gìn giữ. Riêng Trúc Nhân thì tình yêu đầu như một món quà rất ý nghĩa mà cuộc sống đã ban tặng cho Nhân và Nhân vô cùng trân quý.

Thảo Trang



Với Thảo Trang thì mối tình đầu là mối tình trong sáng và vô tư nhất. Chỉ biết yêu say đắm không còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh và chỉ có người ấy mà thôi. Càng có nhiều mối tình thì sự tỉnh táo và kinh nghiệm sẽ tăng lên. Dẫn đến yêu bằng lý trí nhiều hơn con tim như mối tình đầu. Và mối tình đầu của Trang rất lãng mạn và ngây thơ.

Đông Hùng


     
Tình yêu đầu luôn là kỉ niệm khó quên nhất. Đó là sự rung động của cái thời con nít, muốn chứng tỏ bản thân với người kia. Cảm tưởng khi đó mình có thể làm tất cả vì nửa kia và trong đầu đã nghĩ đến chuyện lấy người đó làm vợ ( trẻ con mà ) nghĩ lại cũng thấy hay và nhiều kỉ niệm lắm. Nhưng điều mà để Hùng khó quên nhất đó chính là những lần cãi vã (hì hì). Thời gian trôi qua đó cũng là lý do mà mình quên đi cái thời ngày xưa như thế nào. Cảm ơn đã hỏi để mình có thể được gợi lại cảm giác này.

Bảo Trâm



Với Trâm, mối tình đầu rất trong sáng và nghịch ngợm. Không như các đôi khác là chăm sóc nhau một cách ân cần nhẹ nhàng, mối tình đầu của Trâm rất quậy. Trâm luôn bày đủ trò tinh quái để làm thú vị hơn cuộc sống, chuyện tình của mình. Tuy vậy, những lúc người đó hay Trâm khó khăn, hai người vẫn chia sẻ được với nhau. Và bản tính quậy tưng nhưng rất biết chia sẻ vẫn giữ nguyên vẹn, và theo Trâm đó là gia vị không thể thiếu cho tình yêu.

Minh Hằng



Với Hằng, mối tình đầu  là sự thiêng liêng, trân quý và đọng lại trong mỗi con người ta một cảm giác đặc biệt khó phai. Cho dù sau này chúng ta có mối tình khác hạnh phúc hơn nhưng mỗi khi nhắc về người đầu tiên, cảm xúc lại trào dâng và khiến ta bồi hồi, lưu luyến.

Yến Trang



Kỉ niệm mối tình đầu nhớ nhất là khi lúc đó có show diễn ở Đà lạt mà người ấy gây bất ngờ bằng việc giấu Trang lên tận Đà Lạt và tặng cho Trang 1 con gấu to gấp đôi mình. Tình đầu hay, và đặc biệt lắm (Cười).

Bảo Thy



Tình đầu là lần đầu tiên biết rung động vì một ai đó, là lần trao nụ hôn đầu tiên, là lần đau khổ đầu tiên trong tình trường. Với Hằng, cảm xúc khi yêu mối tình đầu tiên rất khó giải thích, luôn là sự nhớ nhung, hạnh phúc, bồn chồn và hồi hộp và hạnh phúc.

Hồ Vĩnh Khoa



Nhiều người nói rằng tình đầu là mối tình khó quên nhất và không ít người lại khăng khăng tình đầu là mối tình đau khổ nhất. Còn riêng Khoa, tình đầu mang lại một cái gì đó trong trẻo và nhè nhẹ, cảm giác yêu đương rất trẻ con, non nớt.

Diệp Lâm Anh




Tình đầu của Lâm Anh khi 18 tuổi. Bây giờ nghĩ lại thì thấy thực ra lúc đo còn trẻ con nên chưa thực sự biết cách yêu thương 1 người. Chỉ là cảm giác muốn gặp người đó. Và tình đầu thì rất nhiều thương nhớ nhưng khi kết thúc rồi thì không còn nhớ cảm giác ra sao nữa.

Đăng Hải
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao