'Tấm ngã cây' vừa ngã vừa nghĩ: Mình chết rồi, Cường đô la để cho ai

(2Sao) - Chỉ với phân cảnh Tấm ngã cây, Hạ Vi đã thành công trong việc chiếm ngôi "mỹ nữ ảnh chế" của Mai Ngô.

Ngay từ khi trailer của "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" được giới thiệu, rất nhiều người đã lo ngại cho diễn xuất của Hạ Vi khi cô xuất hiện khá nhạt nhòa và lép vế so với các diễn viên khác. Và đúng như những gì người ta đã dự đoán, sau khi phim ra mắt, Hạ Vi đã trở thành người bị "ném đá" nhiều nhất do chỉ luôn có một biểu cảm duy nhất, suôn suốt từ đầu đến cuối phim. Đặc biệt ở phân cảnh Tấm chết do dì ghẻ chặt cây cau, người ta càng không thể hiểu nổi tại sao một người sắp chết lại vẫn có biểu cảm "đơ như cây cơ" đến vậy. Nhưng vẫn có những ý kiến cho rằng không phải Hạ Vi không biết diễn mà chẳng qua cô đang muốn thể hiện sự bất lực khi biết sắp phải chết mà chẳng biết chạy đâu cho thoát.

Dưới đây là phân cảnh Tấm ngã cây của Hạ Vi sau khi đã được lồng ghép vào những tình huống éo le đầy hài hước:


Khi Tấm là fan cuồng của Martin Garrix.


Tấm có xinh đến mấy thì cũng sao bằng Lê Hà và Phí Phương Anh


Rất tiếc Sơn Tùng lại không tham gia hát nhạc phim


Nhà còn bị bay mái thì cây cau có là gì với bão số 3


Kiếp sau bắt vẫn chưa muộn mà


Tấm không ngu. Chả qua là mẹ con Cám quá khôn thôi.


Không biết là ai nhưng xinh là chắc chắn rồi.


Khóc nhiều cũng là một cái tội.


Ai bảo deep cho lắm vào


Cần gì phải biết. Chết rồi cũng có tiêu được không?

Đến Mai Ngô cũng phải bất bình trước "Tấm bánh bèo".

Trúc An
Ảnh: Minh Hân
Theo Vietnamnet

 

Tin tức mới nhất