Sau ly hôn, ngẩng cao đầu sống đúng cảm xúc của mình
Sau ly hôn, cô luôn gồng mình lên để cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra mình vẫn ổn trước mặt mọi người. Thế nhưng, tận sâu bên trong, cô thèm được nói rằng mình vô cùng đau khổ...
Từ khi còn là sinh viên, cô đã cố thể hiện rằng mình là người mạnh mẽ trước mặt mọi người. Không có chuyện cô bi lụy trước mặt đàn ông. Thậm chí, cô còn bảo vệ bạn gái khỏi những người đàn ông khác. Vì thế mà không có chuyện cô cần người khác bảo vệ, giúp đỡ. Cô là người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ.
Thế nên, khi ly hôn, cô giấu cả gia đình và bế con đi nơi khác sống. Cô không muốn bố mẹ và người thân biết chuyện của mình. Trước mặt mọi người, cô luôn tươi cười và thể hiện rằng mình vẫn rất ổn. Tất cả nỗi niềm cô giấu kín trong lòng.
Thỉnh thoảng, cô trút vào nhật ký. Chỉ khi ở nhà, khi cậu con trai bé nhỏ ngủ say, cô mới dám khóc. Cô trải qua tất cả cảm xúc một mình. Cô cố gắng kìm nén. Cô không cho phép mình khóc hay yếu đuối trước mặt người khác. Với cô, điều đó không khác gì sự sỉ nhục. Cô sợ bị người khác thương hại, chê bai.
Người mạnh mẽ như cô không thể gục ngã. Cô luôn tâm niệm và sống như vậy. Không chia sẻ cảm xúc với ai, bên ngoài thì nói cười nhưng bên trong cô cảm thấy cô độc.
Việc giấu diếm và chối bỏ cảm xúc của mình khiến cô cảm thấy trống rỗng. Thế nhưng cô không thể đủ sức để tỏ ra mạnh mẽ suốt như vậy. Khi quá sức chịu đựng, cô cảm thấy mệt. Trước mặt con, cô đã không giữ hình ảnh nữa, cô ôm con và òa khóc.
Cô tự nhủ, từ giờ sẽ không phải giả vờ mạnh mẽ nữa, khi nào muốn khóc thì cứ khóc. Từ bao lâu nay, cô đã làm tốt vai trò của người mẹ, cô đã cố gắng hết sức rồi. Cô không sợ ai phán xét nữa. Cô không muốn nhận bất cứ cảm xúc tiêu cực nào từ người khác.
Không có gia đình hạnh phúc cũng không có gì phải xấu hổ. Nuôi con một mình cũng là chuyện bình thường. Vậy mà lâu nay cô luôn sợ bị người khác đánh giá, nhìn vào. Cô cố gắng dạy con từng chút một và tự lo tài chính một mình. Cô lo sợ đủ thứ chuyện trên đời và sợ nhất là bị người khác thương hại.
Giờ thì cô không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cô không phải là siêu nhân, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có những yếu đuối, những khổ đau. Việc cô đánh lừa cảm xúc của mình trước đây thực tế chỉ càng làm cô đau khổ hơn.
Giờ cô sẽ sống khác, sẽ là chính bản thân, được sống với đúng cảm xúc của mình. Cô sẽ không để ý đến việc bị người khác đánh giá. Cô sẽ ngẩng cao đầu để sống, bởi cô hoàn toàn tự tin với những thứ mình có.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
4 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
9 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
12 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
22 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
23 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
3 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước