Sốc: Chàng trai chưa nắm tay bạn gái đã muốn rủ đi khách sạn xuất hiện trong Bạn muốn hẹn hò
Khán giả vô cùng sốc khi gặp chàng trai quá bạo, tán gái chưa được nắm tay đã rủ đi khách sạn và hôn bạn gái ngay trên sân khấu.
Video thuộc bản quyền HTV7 (Nguồn kênh Youtube)
Cô gái là Lê Thị Nguyệt Nga, 25 tuổi đến từ Gia Lai, làm giáo viên cấp 2 và anh chàng Trần Văn Mạnh, 26 tuổi, quê Hà Tĩnh, làm kỹ thuật. Cả 2 cùng đang công tác tại TPHCM. Cặp đôi này thực sự đã gây ấn tượng mạnh trong chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 309.
Nga cho rằng ưu điểm của mình là biết lắng nghe, quan tâm tới bạn bè. Còn điểm yếu chính là dễ chán. Cụ thể là nếu gặp bạn trai, mà người đó không quan tâm tới mình thì mình không đủ kiên trì để chờ đợi. Ngoài ra, hơi nóng tính cũng là điểm yếu của Nga. Nga thật thà tâm sự, yêu cũng nhiều nhưng thường là người ta đi lấy vợ hết vì một thời gian lâu lâu không gặp nhau, bạn trai hay thay lòng.
Còn Mạnh thì cho rằng, mình hay nhậu và hay hút thuốc chính là điểm mà các cô gái không thích lắm, nhất là chuyện tình cảm thì rất hay rụt rè. Tuy vậy, Mạnh lại nói rằng, mình chưa từng có mối tình nào nghiêm túc, chỉ thích vậy thôi chứ chưa đâu vào đâu cả. Cũng mong gặp được người bạn gái hợp với mình để tiến tới hôn nhân.
MC Cát Tường hỏi tại sao 2 người lại chưa từng có mối tình nào thì Nga tâm sự, mình chơi với bạn gái nhiều hơn nên ít mối quan hệ. Và khẳng định thêm rằng, mình thích con trai chứ không thích con gái như nghi ngờ của MC xinh đẹp.
Mạnh khẳng định thêm mình cũng thích con gái chứ không hề thích con trai nhưng lại chưa từng nắm tay bạn gái lần nào luôn. Đây có thể coi là "2 người còn sót lại" vì chưa ai từng nắm tay bạn gái, bạn trai bao giờ.
Hỏi tại sao lại chưa từng tán gái được, Mạnh thành thật tâm sự, dù chưa được nắm tay bạn gái nào nhưng lại được bạn bè chỉ cho cách tán gái là phải rủ đi cà phê rồi đi khách sạn. Câu chuyện thật thà này khiến khán giả được phen cười nghiêng ngả. 2 MC khôi hài thêm, có lẽ vì chuyện này mà con gái "chạy mất dép" luôn và không bao giờ có được thành công trên con đường tìm vợ. Tình huống chưa nắm tay đã rủ đi khách sạn đúng là "chỉ có thể có ở anh Mạnh".
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
4 phút trước
-
46 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước