Suýt trở thành bồ nhí, cô gái bị cư dân mạng 'mắng xối xả'
Tin lời những đàn ông đã có gia đình, nhiều cô gái trẻ “sập bẫy tình” mà chẳng hề hay biết mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Nhiều người đàn ông đang có gia đình vợ con yên ấm, thế nhưng khi đi ra ngoài tán tỉnh các em trẻ đẹp, chuyên áp dụng cách “khổ nhục kế”: “Anh và vợ đang có nhiều vấn đề nghiêm trọng, giữa hai người chỉ sống với nhau vì đứa con. Tụi anh chuẩn bị ly hôn”.
Thậm chí có anh còn tỏ ra đau khổ chia sẻ với đối tượng mới tiếp cận: “Vợ anh mất đã ba năm. Giờ anh lâm vào cảnh “gà trống” một mình nuôi hai con nhỏ”. Những “chiêu bài” này tưởng chừng đã cũ vì bị đem ra xài mãi. Nếu một cô gái thực sự thông minh và tỉnh táo sẽ dễ dàng nhận biết và giữ khoảng cách với đối tượng để không trở thành “con mồi” béo bở của những gã đàn ông kiểu này.
Câu chuyện của cô gái trẻ khiến dân mạng dậy sóng. Ảnh minh họa
Thế nhưng có cô gái, vừa tốt nghiệp đại học, nghĩa là kiến thức và nền tảng học vấn đã được trang bị đầy đủ, vẫn bị “mắc bẫy” của kiểu đàn ông lường gạt họ Sở này.
Dưới đây là tâm sự của cô gái trẻ rơi vào cảnh ngang trái trên diễn đàn kín dành cho phái nữ:
“Giờ em đang rối lắm các mẹ ạ. Em năm cuối vừa ra trường được một tháng. Anh là thầy và hơn em 10 tuổi, rất trẻ và đẹp trai. Vấn đề là trong quá trình tiếp xúc làm luận văn, hai thầy trò có nói chuyện khá nhiều, và thầy bảo em kêu bằng anh thôi. Em học kém nhưng bù lại rất hoạt bát và cũng ưa nhìn, được mọi người quý ạ. Anh đã có gia đình và hai đứa con rất đáng yêu. Nhưng nói chuyện nhiều anh kể gia đình không hạnh phúc nữa, kêu vợ này nọ và đã viết đơn ly hôn rồi. Anh ngỏ ý thích em, kêu em về làm công ty ngoài của anh ý, chuyên lo giấy tờ và cùng anh đi gặp đối tác.
Hôm trước có đi cà phê và anh đã hôn.
Sau buổi hôm đó, em về mới thấy ngại và có lỗi nên đã chặn hết mọi thông tin về anh. Em băn khoăn không biết anh thầy trẻ tuổi này có đang đùa giỡn và chỉ muốn lợi dụng em không?”.
Ngay khi dòng tâm sự vừa được chia sẻ, các thành viên diễn đàn đã đồng loạt vào bình luận, và tỏ ra rất ngạc nhiên đến mức độ sốc, vì kỹ năng sống quá non nớt của nhiều cô gái trẻ hiện nay.
Tài khoản L.V lên tiếng: “Sinh viên năm cuối 22, 23 tuổi rồi mà vẫn còn phân vân vấn đề này nữa thì buồn nhỉ? Đã biết anh có gia đình rồi mà vẫn để anh hôn rồi về nhà mới thấy ngại và có lỗi. Lúc anh hôn, em quên lối về rồi à?”.
Còn bạn T. L thì bức xúc nêu quan điểm cá nhân: “Sinh viên ngoài việc học kiến thức sách vở trên giảng đường, cũng nên theo học một khóa về kỹ năng sống đi. Đã ra trường chuẩn bị đi làm rồi mà vẫn tin mấy lời mật ngọt của đám đàn ông có vợ “hám của lạ”. Chẳng phải mình em đâu mà tôi biết có rất nhiều cô gái trẻ lơ ngơ như thế”.
Đồng quan điểm, thành viên diễn đàn tên T.H bộc bạch: “Nói ngắn gọn như này, bạn đừng tự biến mình thành con giáp thứ mười ba khi ở độ tuổi bạn còn nhiều chân trời mới xứng đáng với bản thân hơn. Đơn ly hôn anh ta có thể viết 1000 cái và viết xong họ cho bạn nhìn thấy, và một mồi lửa cũng có thể đốt được. Nhưng khi bạn dấn thân sâu vào làm con giáp thứ 13 thì cả đời không rửa sạch nhân phẩm đâu”.
Đồng thuận cùng dòng suy nghĩ, bạn T.N lắc đầu ngán ngẩm: “Anh nào cũng xài chung một bài “vợ chồng anh trục trặc, sắp ly hôn, sắp hoàn tất thủ tục nhưng cái “sắp” ấy chắc chia tay bạn rồi chia tay thêm vài em gái nữa cũng chưa hết cái “sắp” ấy đâu”.
Nhiều cô gái trẻ sập bẫy tình vì tin lời đàn ông có vợ. Ảnh minh họa
Bạn T.N thức tỉnh nhân vật chính trong bài viết: “Tỉnh táo đi em. Những thằng như thế toàn họ Sở thôi. Tránh thật xa và đừng ngu muội làm hại tương lai của em nhé”.
Các thành viên diễn đàn cũng chỉ ra những hậu quả nhãn tiền nếu cô gái trẻ tiếp tục để những lời đường mật của người đàn ông kia dẫn lối và lấn sâu vào mối quan hệ bất chính này. Các vụ đánh ghen xuất hiện ngày càng nhiều và mức độ man rợ không có điểm dừng là bài học thức tỉnh các cô gái trẻ.
Mong rằng nhân vật chính trong bài viết sẽ cương quyết đoạn tuyệt với mối quan hệ này, có ý chí phấn đấu trong các lĩnh vực khác để tìm đến giá trị cuộc sống đích thực cho bản thân.
Theo Dân việt
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước