Tại sao ngày càng có nhiều phụ nữ muốn 'được' làm mẹ đơn thân?
Tôi không muốn dùng từ "phải", "bị" làm mẹ đơn thân, mà dùng từ "được". Bởi hành động này bắt nguồn từ bản thân người làm mẹ muốn như vậy.
Làm mẹ đơn thân, nghĩa là phải một mình gánh vác. Vừa làm cha vừa làm mẹ, để lo cho con cái một cuộc sống tốt đẹp, bình yên.
Tôi không muốn dùng từ "phải", "bị" làm mẹ đơn thân, mà dùng từ "được". Bởi hành động này bắt nguồn từ bản thân người làm mẹ muốn như vậy.
Thực tế, khoảng 70% số phụ nữ quyết định làm mẹ đơn thân đều đã từng bị phản bội, hoặc hôn nhân tan vỡ. Số còn lại, lựa chọn điều này vì nhìn thấy những tấm gương phản chiếu không hề tích cực trong cuộc sống hôn nhân.
Một cô gái, đã từng yêu hết lòng, hi sinh và trao tặng tất cả những gì mình có, mơ tưởng đến một tương lai hạnh phúc. Nhưng đổi lại, tất cả những gì cô nhận được chỉ là bộ mặt thật của gã sở khanh đã "quất ngựa truy phong", bỏ mặc cô ấy lẻ loi với một sinh linh bé bỏng.
Con cái là lộc trời cho, người phụ nữ không nỡ lòng bỏ đi một sinh linh vô tội, máu mủ ruột rà. Vậy là, cô ấy quyết định một mình sinh con, nhờ sự trợ giúp của gia đình hoặc tự sống độc lập mà chẳng cần chồng.
Thời gian dần trôi sẽ khiến họ quên đi nỗi đau cũ, chỉ có điều niềm tin vào đàn ông, vào tình yêu đích thực trong họ sẽ không còn tồn tại nữa mà thôi.
Tôi không dám nói là tất cả, vì thực tế vẫn có những người nhìn phụ nữ một mình sinh và nuôi con bằng cái nhìn "không có gì đáng để tự hào". Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng xã hội hiện đại khiến những người mẹ đơn thân phần nào nhận được nhiều sự đồng cảm và sẻ chia hơn từ những người xung quanh. Điều này đã góp phần "cổ vũ" chị em tin tưởng vào sự lựa chọn không lấy chồng này.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Cuộc sống gia đình thường gắn khá nhiều trách nhiệm lên vai những người vợ, người mẹ. Từ chăm lo ăn uống cho cả nhà, coi sóc con cái, đến đối nội đối ngoại trong nhà ngoài ngõ sao cho được "đẹp mặt chồng".
Tâm lý này đôi khi khiến các chị em mang tư tưởng hiện đại sợ hãi. Nếu không lấy chồng, chị em có thể tự mình tạo ra những quy tắc. Bạn có thể tự do ngủ nướng ngày cuối tuần, nấu ăn tại nhà hay đưa con đi ăn hàng quán mỗi khi bạn thích mà không cần bận tâm bố mẹ chồng, hay chồng có ý kiến gì hay không.
Mẹ đơn thân cũng không cần bận tâm chồng đang ngoại tình hay chung thủy, không cần phải lo quan tâm nhan sắc để giữ chồng. Thứ họ làm, là quan tâm nhan sắc vì yêu bản thân và tận hưởng cuộc sống.
Càng ngày càng có nhiều chị em không muốn lấy chồng. Nguyên nhân? Chồng là người đầu gối tay ấp, nhưng sẵn sàng phản bội khi ta ốm, xấu xí, thậm chí bất cứ khi nào chỉ vì "anh ta muốn vậy". Lấy chồng, mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày nhưng con đẻ không giống cha sẽ bị người đời soi mói. Nếu giống cha thì gần như công sức của mình chỉ bị tính là "đẻ thuê".
Chăm con cũng không được như ý muốn. Từ mẹ chồng, chồng, rồi gia đình chồng sẽ khuyên bảo, định hướng phải thế này, thế kia dù con mình dứt ruột đẻ ra. Máu mủ ruột già, luôn luôn được trân trọng hơn những mối quan hệ khác, nhất là mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu. Thực tế đã chứng minh như vậy.
Phụ nữ vẫn thường bảo nhau: "Cố kiếm lấy đứa con, để sau này về già còn có đứa mà nương tựa lúc ốm đau, bệnh tật".
Bài viết không cổ xúy cho việc làm mẹ đơn thân, bởi mối quan hệ nào cũng bao gồm những khó khăn vất vả. Tuy nhiên, nếu hạnh phúc phải chờ đợi người khác vun đắp và có thể không được như mình muốn, phụ nữ hiện đại sẵn sàng chọn làm mẹ đơn thân để tự tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình.
Thanh Nhàn
Theo Vietnamnet
-
54 phút trướcĐánh ghen ồn ào không phải cách khiến đối phương hối hận. Kẻ phản bội chỉ cảm thấy đau khi đánh mất một người bạn đời tốt đẹp.
-
4 giờ trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
4 giờ trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
8 giờ trướcTôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác.
-
18 giờ trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
-
19 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
22 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
1 ngày trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
1 ngày trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
1 ngày trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
1 ngày trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
2 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
2 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
2 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
2 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
3 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
3 ngày trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
Tin tức mới nhất
-
54 phút trước
-
54 phút trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước