Tan cửa nát nhà vì cái điều hòa rởm
Tôi ôm con ra ngoài hiên ngồi và nói vọng vào là anh không sửa được đâu, để mai tính tiếp. Ngay tức thì, tiếng bốp bốp vang to lên đến mức tôi và còn đều bật dậy.
Vợ chồng tôi cưới cũng được hơn 7 năm và có một cậu nhóc 4 tuổi. Cả hai đều làm nhà nước nên lương ổn định mà thấp. Dành dụm tiền bạc suốt mấy năm, chúng tôi mới mua được mảnh đất nhỏ ở trung tâm thành phố và xây nhà. Tuy nhà không lớn nhưng với chúng tôi đó là một niềm tự hào
Vì nhà lợp bằng tôn nên rất nóng. Đặc biệt là những trưa hè và buổi tối. Dù đã mở cửa sổ thông thoáng, rồi bật quạt cả đêm nhưng cũng chẳng mát hơn mấy. Đã thế, tiếng xe cứ vọng vào khiến chúng tôi rất mệt mỏi.
Thương nhất là con trai tôi. Trời nóng, cháu không ngủ được nên cứ xoay chỗ này, lăn chỗ nọ. Hai vợ chồng tôi sống sao cũng được, nhưng thấy con như vậy thì không đành lòng. Bàn đi bàn lại, cuối cùng vợ chồng quyết định rút tiền heo đất để mua một cái máy lạnh, để trong phòng cho con ngủ yên giấc.
Sau khi xem xét nhiều loại máy, vợ chồng tôi quyết định mua trả góp một cái khá mắc nhưng nhiều chức năng. Không ngờ dịch vụ trả góp lại rườm rà quá, nên chồng tôi khó chịu. Anh hủy luôn hợp đồng, sau đó mua thẳng một máy lạnh thông thường.
Đêm đó, chồng tôi vừa chửi đổng, vừa đá thúng đụng nia. (Ảnh minh họa)
Con trai thấy bố mẹ đem máy lạnh về thì mừng phấn khởi. Nó cứ chạy tung tăng khoe với bạn bè hàng xóm là mình sắp được ngủ trong phòng mát mẻ rồi. Nhìn con, tôi cũng vui lây.
Nhưng vui chưa được bao lâu thì có chuyện xảy ra. Cái máy lạnh dùng được mới một tuần đã dở chứng không làm mát nữa. Đêm đó, chồng tôi cho con đi ngủ trước, tôi còn giặt giũ, dọn rửa phía sau.
Tầm một tiếng sau, anh đi ra, đá luôn chai xà phòng tôi để bên cạnh rồi chửi. Hóa ra, máy lạnh mở lâu mà vẫn không làm mát dù đang hoạt động. Thấy lạ, tôi cũng tìm mọi cách để thử máy lạnh mà vẫn không ăn thua.
Đêm đó, chồng tôi vừa chửi đổng, vừa đá thúng đụng nia. Biết tính chồng nóng, tôi nhẹ giọng nói để mai gọi bảo hành, đêm nay cứ ngủ nóng tạm một hôm đi.
Gọi bảo hành lên, kiểm tra máy xong. Tối lại xảy ra chuyện tương tự. Và lần này, chồng tôi nổi điên thật sự. Anh chửi hết cái máy rẻ tiền, tới chửi thợ bảo hành, lại chửi luôn siêu thị bán máy.
Bản thân tôi cho rằng chuyện máy móc điện tử gặp trục trặc là bình thường. Vả lại, nếu theo ý tôi, có thể bây giờ đã mua một cái máy khác thì không có chuyện gì xảy ra. Nghe chồng chửi, tôi cũng bực mình.
Hai vợ chồng chiến tranh lạnh mấy ngày nay rồi mà không biết giải quyết ra sao
nữa. (Ảnh minh họa)
Tới 11 giờ đêm, chồng tôi vẫn chạy ra chạy vào xem máy có chạy không, có lạnh không, rồi lại chửi. Bực quá, tôi lên tiếng bảo anh ngủ đi, cho mẹ con tôi ngủ nữa. Anh không ngủ, mà hùng hổ đi xuống nhà, tôi cứ tưởng anh đi ra đường hóng mát nên không để ý nữa.
Lát sau, thấy anh xách một cái ghế nhựa, cùng cái búa lên. Tôi ôm con ra ngoài hiên ngồi và nói vọng vào là anh không sửa được đâu, để mai tính tiếp. Ngay tức thì, tiếng bốp bốp vang to lên đến mức tôi và còn đều bật dậy.
Tôi chạy vào thì thấy chồng tôi đang lấy hết sức mà đập liên tục vào máy. Tôi cản lại, anh hất ra. Đến lúc anh tự bỏ búa xuống thì máy đã móp méo tùm lum.
Nhìn máy lạnh, tôi khóc không được, cười không xong. Mới mấy ngày, chính chồng tôi đã vứt đi mấy triệu bạc. Hôm sau, nhân viên bảo hành lên cũng chịu thua. Họ lắc đầu nói chồng tôi ghê gớm quá, nếu không đập, giờ họ vẫn có thể đổi máy cho tôi.
Từ hôm đó, anh cũng chẳng vào phòng nữa mà chuyển ra ngoài hiên nhà ngủ cho thoải mái. Tự nhiên mất mấy triệu bạc, tôi tiếc tiền nên cũng chẳng buồn nói chuyện với anh nữa, hai vợ chồng chiến tranh lạnh mấy ngày nay rồi mà không biết giải quyết ra sao nữa
Vì nhà lợp bằng tôn nên rất nóng. Đặc biệt là những trưa hè và buổi tối. Dù đã mở cửa sổ thông thoáng, rồi bật quạt cả đêm nhưng cũng chẳng mát hơn mấy. Đã thế, tiếng xe cứ vọng vào khiến chúng tôi rất mệt mỏi.
Thương nhất là con trai tôi. Trời nóng, cháu không ngủ được nên cứ xoay chỗ này, lăn chỗ nọ. Hai vợ chồng tôi sống sao cũng được, nhưng thấy con như vậy thì không đành lòng. Bàn đi bàn lại, cuối cùng vợ chồng quyết định rút tiền heo đất để mua một cái máy lạnh, để trong phòng cho con ngủ yên giấc.
Sau khi xem xét nhiều loại máy, vợ chồng tôi quyết định mua trả góp một cái khá mắc nhưng nhiều chức năng. Không ngờ dịch vụ trả góp lại rườm rà quá, nên chồng tôi khó chịu. Anh hủy luôn hợp đồng, sau đó mua thẳng một máy lạnh thông thường.
Đêm đó, chồng tôi vừa chửi đổng, vừa đá thúng đụng nia. (Ảnh minh họa)
Con trai thấy bố mẹ đem máy lạnh về thì mừng phấn khởi. Nó cứ chạy tung tăng khoe với bạn bè hàng xóm là mình sắp được ngủ trong phòng mát mẻ rồi. Nhìn con, tôi cũng vui lây.
Nhưng vui chưa được bao lâu thì có chuyện xảy ra. Cái máy lạnh dùng được mới một tuần đã dở chứng không làm mát nữa. Đêm đó, chồng tôi cho con đi ngủ trước, tôi còn giặt giũ, dọn rửa phía sau.
Tầm một tiếng sau, anh đi ra, đá luôn chai xà phòng tôi để bên cạnh rồi chửi. Hóa ra, máy lạnh mở lâu mà vẫn không làm mát dù đang hoạt động. Thấy lạ, tôi cũng tìm mọi cách để thử máy lạnh mà vẫn không ăn thua.
Đêm đó, chồng tôi vừa chửi đổng, vừa đá thúng đụng nia. Biết tính chồng nóng, tôi nhẹ giọng nói để mai gọi bảo hành, đêm nay cứ ngủ nóng tạm một hôm đi.
Gọi bảo hành lên, kiểm tra máy xong. Tối lại xảy ra chuyện tương tự. Và lần này, chồng tôi nổi điên thật sự. Anh chửi hết cái máy rẻ tiền, tới chửi thợ bảo hành, lại chửi luôn siêu thị bán máy.
Bản thân tôi cho rằng chuyện máy móc điện tử gặp trục trặc là bình thường. Vả lại, nếu theo ý tôi, có thể bây giờ đã mua một cái máy khác thì không có chuyện gì xảy ra. Nghe chồng chửi, tôi cũng bực mình.
Hai vợ chồng chiến tranh lạnh mấy ngày nay rồi mà không biết giải quyết ra sao
nữa. (Ảnh minh họa)
Tới 11 giờ đêm, chồng tôi vẫn chạy ra chạy vào xem máy có chạy không, có lạnh không, rồi lại chửi. Bực quá, tôi lên tiếng bảo anh ngủ đi, cho mẹ con tôi ngủ nữa. Anh không ngủ, mà hùng hổ đi xuống nhà, tôi cứ tưởng anh đi ra đường hóng mát nên không để ý nữa.
Lát sau, thấy anh xách một cái ghế nhựa, cùng cái búa lên. Tôi ôm con ra ngoài hiên ngồi và nói vọng vào là anh không sửa được đâu, để mai tính tiếp. Ngay tức thì, tiếng bốp bốp vang to lên đến mức tôi và còn đều bật dậy.
Tôi chạy vào thì thấy chồng tôi đang lấy hết sức mà đập liên tục vào máy. Tôi cản lại, anh hất ra. Đến lúc anh tự bỏ búa xuống thì máy đã móp méo tùm lum.
Nhìn máy lạnh, tôi khóc không được, cười không xong. Mới mấy ngày, chính chồng tôi đã vứt đi mấy triệu bạc. Hôm sau, nhân viên bảo hành lên cũng chịu thua. Họ lắc đầu nói chồng tôi ghê gớm quá, nếu không đập, giờ họ vẫn có thể đổi máy cho tôi.
Từ hôm đó, anh cũng chẳng vào phòng nữa mà chuyển ra ngoài hiên nhà ngủ cho thoải mái. Tự nhiên mất mấy triệu bạc, tôi tiếc tiền nên cũng chẳng buồn nói chuyện với anh nữa, hai vợ chồng chiến tranh lạnh mấy ngày nay rồi mà không biết giải quyết ra sao nữa
Theo Trí Thức Trẻ
-
4 giờ trướcMặc dù diễn vào đúng lúc trời mưa tầm tã ướt hết người, lạnh nhưng bé Trâm không mảy may bận tâm mà chỉ hỏi mẹ rằng "hôm nay con cười có tươi không"?
-
5 giờ trướcMidu và doanh nhân Minh Đạt đã hé lộ những cột mốc đặc biệt trong hành trình yêu kín tiếng.
-
7 giờ trướcTiến sĩ Trisha Bailey được xác định là người phụ nữ gốc Jamaica giàu nhất với khối tài sản ước tính 1 tỷ USD. Để có được thành quả này, nữ tỷ phú ngành y đã vượt qua rất nhiều thử thách.
-
7 giờ trướcNhờ tận tâm trong công việc, cô đã dành được sự chú ý của ông chủ nhà hàng lẩu và trở thành tỷ phú sau nhiều năm nỗ lực.
-
8 giờ trướcTrong 4 tháng, Vương kiếm gần 11 tỷ đồng nhờ dùng 4.600 chiếc điện thoại tạo tương tác ảo cho các buổi phát trực tuyến của khách hàng, nhưng anh ta đã phải trả giá.
-
8 giờ trướcVũ Quỳnh Anh là gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Với gương mặt xinh xắn, khả năng ăn nói trôi chảy, cô gái lập tức thu hút sự chú ý.
-
8 giờ trướcCô gái mới 19 tuổi đã được lựa chọn trở thành Khối trưởng Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm tham gia lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ.
-
8 giờ trướcCó một xu hướng mới ở Trung Quốc là mặc đồ thật xấu đi làm. Những người theo xu hướng này chủ yếu là các bạn Gen Z. Tại sao lại có trào lưu kỳ lạ như vậy?
-
9 giờ trướcHuấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik cần tìm ra lời giải cho 3 vấn đề để xóa bỏ những nghi ngờ từ người hâm mộ về năng lực của ông.
-
9 giờ trướcNhiều người cho rằng việc thả đồ ăn xuống Hồ Tây "cầu nguyện cho Mèo Béo" là hành vi câu view phản cảm của TikToker, lợi dụng cái chết của chàng trai Trung Quốc.
-
10 giờ trướcTheo bạn, đáp án nào mới chính xác?
-
11 giờ trướcNhóm 4 cô gái diện set đồ dễ gây chú ý khi đến sân bay.
-
11 giờ trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
11 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang xác minh phản ánh liên quan đến thu, chi tiền của đội bóng ném nữ thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh này.
-
12 giờ trướcMột gia đình ở TP Kanpur, Ấn Độ đã thuê một ban nhạc hát mừng và mở tiệc đón con gái trở về nhà sau khi ly hôn.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
21 ngày trước