Bạn trai của năm: Ngồi chờ người yêu làm móng suốt 2 tiếng, ra về còn cúi người xỏ dép cho nàng
Thật hiếm có chàng trai nào đủ độ kiên nhẫn và ân cần chiều bạn gái đến mức như anh chàng này.
Với không ít chàng trai thì việc phải chờ đợi người yêu trang điểm, làm đẹp, mua sắm... chẳng khác gì là một cực hình. Bởi thế mà nhiều cô nàng lúc nào cũng kêu ca bạn trai mình vô tâm, không chăm sóc, không chia sẻ với mình.
Nhưng thực sự thì các nàng không hiểu rằng hội con trai rất kém trong việc phải kiên nhẫn và chờ đợi, trong khi thời gian đó họ có thể làm được nhiều việc khác.
Thế nên cứ mỗi lần có một anh chàng nào đó có hành động săn sóc, dịu dàng với bạn gái thì 100% sẽ trở thành hình mẫu "soái ca", còn người bạn gái kia thì khỏi phải nói sẽ được bao nhiêu cô gái khác ghen tị.
Mới đây, một cô gái sau khi chứng kiến cảnh một chàng trai ngồi ở tiệm làm móng suốt 2 tiếng đồng hồ chờ người yêu, không hề cằn nhằn lời nào đã rất ngưỡng mộ đến nỗi phải chia sẻ ngay cho cả cộng đồng mạng biết.
Cô nàng viết: "Em cảm động trước tấm lòng yêu thương của thanh niên dành cho bạn gái mình. Suốt 2 tiếng đồng hồ nhìn người ấy làm nail, thanh niên không hề bực dọc hay buồn ngủ, chăm chú nhìn người ta tô vẽ rồi thi thoảng sau lúc người yêu ngâm chân để nhặt da hơi tí lại 'ối, ấy, á...' xuýt xoa như là nhặt da làm móng cho anh ta vậy.
Rồi lúc về, anh soái ca lại đon đả ra mở cửa, khúm núm để giày ra cho người yêu xỏ chân vào dép để tránh bị xước sơn. Quả thực thời đại ngày nay kiếm được chàng trai mà tâm lý vậy quả thật hiếm lắm".
Chia sẻ của cô nàng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là các chị em. Đa phần đều dành lời khen cho anh bạn trai tâm lý, biết chiều chuộng người yêu, một mẫu người khá hiếm trong phái nam ngày nay.
Ngược lại, cũng không ít người thể hiện sự ngưỡng mộ và ghen tị với cô bạn gái vì quá may mắn khi yêu một chàng trai như vậy.
Dân mạng M.A bình luận: "Mấy người chê anh bạn trai rảnh rỗi chắc là gato lắm. Người ta quan tâm bạn gái, chăm sóc ân cần thì nói này nói nọ, chứ giờ bạn trai mà mặc kệ chẳng ngó ngàng gì thì kêu ca, giận hờn".
Tài khoản K.C cũng chia sẻ: "Mình chẳng dám mong bạn trai ngồi chờ 2 tiếng thế này đâu, chỉ cần đưa đi đón về là vui rồi. Bạn gái may mắn quá, chắc kiếp trước tích đức nhiều nên giờ gặp được anh bạn trai tốt thế này".
Theo Đất Việt
-
39 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
41 phút trước
-
51 phút trước
-
51 phút trước
-
52 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước