Trả giúp bạn gái 2 tháng tiền mạng, hết yêu chàng trai đòi lại 300k
Nam thanh niên gây xôn xao mạng xã hội khi đòi lại những 2 tháng tiền mạng mà anh đã cho người yêu cũ thuở còn mặn nồng.
Chia tay đòi quà hiện nay không còn là hiện tượng quá xa lạ, đặc biệt là là đối với các bạn trẻ thuộc thế hệ gen Z. Tuy nhiên không vì thế mà việc đòi quà được “bình thường hóa” khi những cuộc tranh luận về chủ đề này vẫn thường xuyên nổ ra trên mạng xã hội.
Khi yêu chàng trai nào chẳng tốn một khoản tình phí nhằm vun đắp tình cảm từ “nho nhỏ” như thỏi son, chiếc váy đến “to to” như tặng nhà tặng xe. Chính vì thế, khi chia tay, nhất là những cuộc tình kết thúc không êm đẹp, người trong cuộc thường nảy sinh tâm lý đòi lại những gì đã tặng đối phương.
Quà đòi lại thường là những món đồ có giá trị lớn chứ í tai lại đi đòi những thứ vụn vặt. Nhưng nếu không may yêu phải một người đàn ông chi li, tính toán “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành” thì sau chia tay, các cô gái hoàn toàn có thể bị yêu cầu trả lại cả những thứ nhỏ nhặt mà bản thân không ngờ tới, như câu chuyện của cô gái dưới đây.
Được biết, sau khi chia tay, người yêu cũ của cô gái rơi vào nợ nần và bị bóc phốt. Để xoay xở khoản nợ, anh chàng đã nhắn tin cho bạn gái cũ để đòi lại 2 tháng tiền mạng.
Điều đáng nói là hồi còn yêu nhau, cô bạn đã trả lại tiền nhưng bạn nam không nhận và còn mạnh miệng tuyên bố “chẳng lẽ vài trăm tiền mạng anh lại không lo cho em được”.
Nguyên văn câu chuyện như sau:
“Thật thì mình là một đứa chẳng muốn nợ nần ai cái gì đâu, riêng mình mà cho người yêu vay số tiền không nhỏ như 3 đến 4 hay 5 triệu thì mình cũng phải đòi vì vay ra vay, xin ra xin. Chứ còn một hai triệu với không thèm đòi vì mình cứ cảm thấy không bình thường sao sao ấy.
Nhưng!!! Vấn đề ở đây là hồi yêu nhau mình có vay bạn ấy 300.000 cho 2 tháng đăng ký mạng các bác ạ. NHỮNG 300.000. Mà chắc chắn nhiều bạn sẽ nói 300.000 mà vay thì cũng phải đòi đúng không ạ?
Vấn đề của mình không bình thường ở chỗ lúc yêu mình có trả bạn ấy mà bạn ấy đưa lại cho mình và nói là 'chẳng lẽ vài trăm tiền mạng anh lại không lo cho em được' cơ mà.
Cách đây 4 ngày, mình phát hiện bạn ấy nợ tiền một bạn đâu đó hơn 5 triệu và bị phốt. Tính mình một khi đã chia tay thì chấm dứt, không liên quan, mà cũng chẳng nói xấu người yêu cũ làm gì cả. Nhưng cho đến trưa ngày hôm nay, ngày 13/7/2022, bạn ấy có nhắn tin cho mình để đòi 300.000.
- Em ơi
- Sao vậy anh?
- Tiền trước anh cho em vay em gửi anh được chưa nhỉ?
Mình:
- Ơ tiền gì nhỉ? (Khúc này mình cứ nghĩ là mình vay bạn ấy nhiều và quên chưa trả)
Suy nghĩ một hồi lâu thì bạn ấy trả lời:
- Thì tiền trước em mượn nạp đăng ký mạng đó.
Mình kiểu… shock vãi luôn ấy. Kiểu ủa? How? Sao khi trước nói 'anh chẳng lẽ không lo được tiền đăng ký mạng cho em'? Mà cũng xui vì hôm nay mình mới dùng hết tiền nên có nhắn lại là 'anh gửi em lại số tài khoản 15 này lấy lương em trả' thì hắn gửi thật các bác ạ.
Trường hợp này em xin từ chối hiểu, chứ còn các bác hiểu không hiểu cũng phải hiểu nha, chia tay rồi 300k cũng phải đòi không thiếu một xu, đàn ông kiểu này chắc chia tay không có gì sai ha”.
Sau khi bài viết được chia sẻ, cộng đồng mạng đã để lại nhiều ý kiến khác nhau.
Có người ủng hộ việc chàng trai đòi nợ vì hết yêu rồi thì phải rạch ròi.
Lại có người để lại comment tỏ ra thông cảm với bạn nữ vì bị đòi nợ bất ngờ.
Bên cạnh đó cũng có những “thánh cơ hội” tranh thủ tư vấn tài chính.
TH
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
6 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
16 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
17 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
20 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
22 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước