Cô dâu đòi thêm 200 triệu mới lên xe hoa, chú rể tủi hổ chào thân ái
Đúng lúc sắp rước dâu, cô gái đòi thêm hơn 200 triệu mới chịu lên xe hoa khiến toàn bộ nhà trai choáng váng.
Kết hôn là một sự kiện trọng đại trong đời của mỗi người nên ai nấy đều mong muốn hôn lễ diễn ra trong tình trạng suôn sẻ, vui vẻ. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ nguyên nhân gây ra các xáo trộn vào ngày cưới lại có thể là chính người trong cuộc.
Mới đây, một sự việc hy hữu xảy ra tại một đám cưới đã thu hút vô số sự chú ý của dư luận. Được biết, sự việc xảy ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Theo đó, cô dâu và chú rể quen biết thông qua mai mối. Sau chưa đầy 1 tháng tìm hiểu, lại cộng thêm bố mẹ đôi bên hối thúc, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Cặp đôi đều xuất thân từ gia đình nhà nông nên đám cưới cũng được tổ chức một cách giản dị, phù hợp với truyền thống địa phương.
Thế nhưng đến ngày rước dâu, một chuyện không ai ngờ đến lại xảy ra. Ngay trước lúc lên xe hoa, cô dâu lại lại đòi thêm 60.000 NDT (khoảng 204 triệu đồng), khiến toàn bộ người nhà trai choáng váng.
Phải biết rằng trước đó, phía nhà gái đã yêu cầu rất nhiều sính lễ mới chịu đồng ý gả con gái. Mặc dù cảm thấy yêu cầu của thông gia quá cao, nhưng vì thương con trai và nghĩ rằng của cải sau này cũng là của con mình sử dụng nên bố mẹ chú rể đã đồng ý.
Vì lẽ này, hành động của cô dâu khiến tất cả mọi người đều không dám tin vào mắt mình.
Sau đó, khi nghe cô dâu nói đây là phong tục địa phương, chú rể không nhịn được mà bối rối nói: "Em không hề nói trước với anh về điều này, giờ lại bày vẽ ra, anh làm sao chuẩn bị được?".
Nghe vậy, cô dâu bắt đầu tức giận và nói rằng nếu không nhận được số tiền này, cô ấy sẽ không bao giờ lên xe.
Thấy không thay đổi được tình hình, chú rể đành cam chịu đi vay mượn họ hàng nhưng chỉ gom được 20.000 NDT (hơn 68 triệu đồng). Anh đưa số tiền này cho cô dâu nhưng cô gái vẫn hậm hực không chịu lên xe vì chưa đủ tiền.
Lúc này, người đàn ông tức giận đến nỗi phát khóc, nổi nóng với sự vô lý của cô dâu.
Thấy cặp đôi mới cưới bế tắc, một người lớn tuổi bên nhà chú rể nhanh chóng tiến tới thuyết phục cô dâu: "Lên xe đi, 20.000 tệ là nhiều rồi, muốn 60.000 tệ cũng không thể có đâu. Để tổ chức đám cưới đã mất quá nhiều tiền rồi, hiện tại không thể lấy ra đủ, mau lên xe đi, đừng chậm trễ giờ lành".
Tới tận lúc này cô dâu mới chịu xuôi lòng đồng ý đi về phía chiếc xe chờ sẵn. Nhưng khi chú rể cố gắng hạ hỏa để cầm tay cô dâu, cô lại giận dỗi hất tay anh tới 3 lần.
Cuối cùng chú rể không nhịn được mà nổi trận lôi đình, anh ném bó hoa trên tay xuống đất rồi lắc đầu bỏ đi, một đám cưới cứ thế kết thúc trong tủi hổ.
Sự việc sau khi được chia sẻ đã nhận về rất nhiều phản hồi của cộng đồng mạng. Đa số đều bức xúc trước sự tham lam của cô dâu, đồng thời ủng hộ hành động dứt khoát của chú rể.
"Thật sự quá đáng! Kết hôn mà chỉ có tiền bạc như vậy thì cuộc sống sau này liệu có hạnh phúc không?"; "Hết sính lễ, giờ đây lại xuất hiện thêm phí lên xe và xuống xe. Nhà gái phải lấy hết tiền của nhà trai thì mới chịu thoả mãn. Hôn nhân từ lâu đã mất đi ý nghĩa của nó, trở thành một cuộc giao dịch không hơn không kém"; "Tội nghiệp bố mẹ chú rể! Vì muốn tốt cho con trai mà họ đã hy sinh rất nhiều".
Theo Đời Sống Pháp Luật
-
2 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
7 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
8 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
11 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
20 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
22 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
2 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
3 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước