Đừng bao giờ huyễn hoặc cuộc sống luôn màu hồng. Không đâu, cuộc sống như một chiến trường

Sữa không đường chính là cuộc sống của chúng ta. Người chưa trưởng thành sẽ cảm nhận nó lạt thếch, cũng giống như cảm nhận cuộc sống thật vô vị. Nhưng, một người từng trải lại cảm nhận được vị ngọt và mùi thơm từ sữa.

Chắc chẳng mấy ai lại đi làm thứ thức uống hơi khó nuốt này. Thế nhưng, chẳng hiểu từ bao giờ tôi lại thích nó. Vị chua của dâu tây, vị lạt thếch của sữa không đường; nó hệt như cuộc sống của tôi; và có lẽ của nhiều người phụ nữ nữa.

Đừng bao giờ huyễn hoặc rằng cuộc sống luôn màu hồng, luôn ngọt ngào. Không đâu, cuộc sống như một chiến trường.

Bạn thấy một người mẹ đơn thân, cứng cỏi, ngày ngày đi làm nuôi con, ai hỏi tới thì cô đều cười và nói rằng "Cuộc sống của em hạnh phúc lắm, em chỉ cần con em thôi". Nhưng có mấy ai biết rằng, đêm gió trở trời, cô phải vật lộn với chính cơn bệnh của mình, lại còn chăm thêm cho đứa con. Có mấy ai biết rằng, chẳng đêm nào cô ngủ được tròn giấc. Nhưng sáng ngày, lại phải tô son, trang điểm để che dấu vết tủi hờn. Rồi lại tươi cười trưng lên cho bạn thấy vẻ tươi tắn của bà mẹ đơn thân mạnh mẽ.


Bạn thấy một cô gái xinh tươi, ngẩng cao đầu nói rằng "Cuộc sống F.A thật thú vị". Đúng vậy, cuộc sống như thế nào cũng có điều thú vị riêng. Nhưng, có mấy ai biết rằng, vô tình nhìn thấy một cặp tình nhân, đôi khi, cô cũng chạnh lòng, thở dài cho chính mình.

Bạn thấy một cô nàng nhẹ nhàng buông tay người yêu, trả anh về với khoảng trời tự do. Cô không khóc, cô chỉ mỉm cười. Bạn ngưỡng mộ cô ấy. Hoặc bạn dèm pha rằng vì cô ấy yêu không thật lòng. Nhưng, bạn có biết lòng cô đau hơn cắt.

Bạn ngưỡng mộ tất cả những con người này, nhưng bạn có biết đâu, để có được sự cứng cỏi đó, mạnh mẽ đó, hình thành họ như lúc bạn thấy, thì họ đã từng trải qua biết bao cay đắng, tủi nhục. Thế nên, tôi đã từng nói, ai cũng cần vượt qua nỗi đau để mạnh mẽ hơn..


Chỉ ba ví dụ thôi bạn à, để bạn thấy rằng, cuộc sống không đẹp như bạn nghĩ đâu. Bạn phải luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận rủi ro. Như vậy, mới là người biết cách sống, mới được gọi là đã trưởng thành.

Quay lại với dâu tây và sữa không đường của tôi. Sữa không đường chính là cuộc sống của chúng ta. Người chưa trưởng thành sẽ cảm nhận nó lạt thếch, cũng giống như cảm nhận cuộc sống thật vô vị. Nhưng, một người từng trải lại cảm nhận được vị ngọt và mùi thơm từ sữa. Dâu tây là điểm nhấn của cuộc sống. Tùy mỗi người, lại tự nêm nếm vào cuộc sống của mình theo một cách khác nhau. Ăn phải miếng dâu chưa chín hẳn, bạn thấy dâu tây chua chát quá, như cuộc sống không mấy êm đẹp. Có khi ăn được miếng dâu chín, thì lại thấy cuộc sống vừa ngọt ngọt êm dịu, vừa chua thanh như một vài thử thách cỏn con. Còn tôi, tôi còn cảm nhận cả từng hạt li ti trên thân trái dâu, như sóng gió của cuộc đời tôi vậy.


Người mới nếm thử lần đầu sẽ chê khó uống, khó nuốt. Bởi vì con người luôn phản ứng khá mạnh khi gặp khó khăn. Bạn hãy để tâm hồn thư thái, nếm thử nó cũng giống như tâm thế của bạn khi đón nhận khó khăn, thử thách vậy.

Tôi thường nhâm nhi một tách lớn vào buổi tối, vừa suy ngẫm lại mọi sự diễn ra trong ngày. Tìm xem, tôi đã cắn phải miếng chua chát vào lúc nào, và đã phản ứng ra sao? Chỉ để tự rèn lại bản thân mình trước rủi ro và có một món ngon bồi dưỡng cho cơ thể ^^

Hãy thử và chiêm nghiệm bạn nhé!
Theo Guu

Tin tức mới nhất