Về nhà bạn trai ra mắt, cô gái đòi chia tay vì một thứ ở mâm cơm
Có 2 luồng ý kiến trái ngược nhau của cư dân mạng xoay quanh câu chuyện này.
Trước khi về chung một nhà, các cặp đôi thường đưa nhau về nhà ra mắt bố mẹ. Vào dịp này, gia đình sẽ chuẩn bị bữa cơm ngon nhất để tiếp đón khách.
Vì là lần đầu ra mắt nên ấn tượng ban đầu rất quan trọng, có nhiều trường hợp tan vỡ chỉ vì một số chi tiết vụn vặt xảy ra trong quá trình hai bên tiếp xúc.
Có một chàng trai ở Trung Quốc dẫn bạn gái về quê ăn Tết, anh xem đây là dịp thích hợp để giới thiệu bạn gái với các thành viên trong gia đình, nếu thuận lợi sẽ tiến tới hôn nhân.
Được biết, cô gái này sống vùng Đông Bắc, còn chàng trai ở Quảng Tây. Ở phía bắc Trung Quốc, nếu con cái trong nhà dẫn người yêu về ra mắt, gia đình sẽ tất bật chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất.
Thậm chí, họ còn mua luôn cả bộ chén bát mới, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nhằm tạo ấn tượng tốt ban đầu. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ nấu một mâm cơm thịnh soạn, bày biện đẹp mắt, tất cả đều thể hiện sự tôn trọng đối với đối phương.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, khi chàng trai đưa bạn gái về nhà ra mắt, bữa ăn đều là các món quen thuộc, không khác gì đồ ăn hàng ngày của gia đình.
Việc được chiêu đãi như vậy trong lần đầu tiên ra mắt khiến cô cảm thấy mình không được tôn trọng. Dẫu vậy, cô cũng im lặng không bày tỏ ý kiến gì.
Khi yêu, cô biết gia cảnh nhà bạn trai không khá giả nên việc chiêu đãi những món này cũng không phải là vấn đề to tát. Có thể nói rằng, việc cô biết nhà bạn trai nghèo nhưng vẫn yêu chứng tỏ đây là tình yêu đích thực.
Tuy nhiên, điều khiến cô không thể chấp nhận được đó là nhà trai không dọn thức ăn ra đĩa, họ bê nguyên cả nồi niêu vào mâm cơm. Điều này khiến cô sốc đến mức nói không thành lời.
Rõ ràng, bạn trai biết cô là người vùng Đông Bắc, chắc chắn có những thói quen sinh hoạt và ăn uống khác biệt. Thế nhưng, anh không quan tâm điều đó, cũng không nói cho gia đình biết, xem việc cô “nhập gia tùy tục” là điều nên làm.
Vì những lý do này, cô cảm thấy 2 người không hợp nhau, không thể tính đến chuyện kết hôn được nên trực tiếp nói lời chia tay.
Trước câu chuyện này, cư dân mạng đã để lại nhiều ý kiến.
“Yêu nhau lâu đến vậy, tại sao chỉ vì một chút khác biệt trong phong tục mà lại dễ dàng chia tay?”.
“Cô gái này phải chăng nói lời chia tay khi đang tức giận?”
“Tôi thì thấy cô gái này tính tình nhỏ mọn quá, quan tâm đến tiểu tiết, đã chấp nhận gia cảnh nhà trai nghèo mà lại vì người ta dọn đồ ăn trong nồi đã đòi chia tay”.
“Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô gái làm khách đến chơi nhà. Nếu nhà trai không để ý tới chuyện ăn uống, rõ ràng có phần nào thiếu tôn trọng khách.
Chia tay cũng không phải vấn đề lớn. Suy cho cùng, thói quen sinh hoạt của cả hai quá khác biệt nhau, e rằng khi về sống chung sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn".
Bên cạnh đó, phần lớn cư dân mạng đều cho rằng, khi một người con gái đến nhà bạn trai lần đầu tiên, người đàn ông nên chú ý đến chuyện ăn uống.
Kể cả khi điều kiện nhà trai không tốt thì vẫn có tiền mua vài cái bát, đôi đũa mới, thậm chí không nên bê nguyên nồi lên ăn khi nhà có khách như vậy.
Trên thực tế, cô gái nói lời chia tay cũng không phải quá vô lý. Có lẽ cô chia tay vì cho rằng, gia đình bạn trai không coi trọng mình.
Cô cũng nhận ra, cô và bạn trai có thói quen sinh hoạt khác nhau, để không xảy ra những bất hòa trong gia đình sau này, tốt nhất nên chọn cách buông tay sớm.
Theo Dân Việt
-
5 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
9 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
10 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
13 giờ trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
16 giờ trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
18 giờ trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
1 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
1 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
2 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
3 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước