Đêm tân hôn, tình cũ của chồng nhắn tin phá đám khiến vợ tức không cho động phòng
Tập 247 "vợ chồng son" là câu chuyện đầy thú vị về cặp vợ chồng hài hước với chuyện tình đêm tân hôn sóng gió.
Video thuộc bản quyền HTV7 (Nguồn kênh youtube)
Vợ là Nguyễn Thị Ngọc Linh, 25 tuổi, đến từ An Giang, chuyên nghề làm móng. Chồng là Nguyễn Ngọc Tài, 27 tuổi, là nhạc công đám cưới.
Mối tình của Linh và Tài bắt đầu cách đây 2 năm. Vì là đồng hương nên nhân một lần về quê, Linh đã có dịp gặp Tài trong tiệc sinh nhật bạn. Gặp và quen nhau, Tài đã ngay lập tức cảm mến Linh và muốn xin số điện thoại làm quen. Ban đầu Linh còn không biết nên làm thế nào vì dù sao cô cũng sẽ lên Sài Gòn làm việc trong khi anh chàng này ở tận An Giang. Tài hứa hẹn sẽ lên Sài Gòn thăm bạn gái.
Nói chuyện, nhắn tin qua lại nhiều lần, Linh đã có cảm tình với người đàn ông ấy và rồi tình yêu nảy nở. Nhưng lâu ngày, chính Linh đã biết được chuyện lăng nhăng của Tài. Có nhiều người quen chủ động thông báo tin cho Linh rằng Tài là một gã đào hoa, thích cưa gái, gặp cô gái nào xinh đẹp cũng xin số để tán tỉnh và rủ đi khách sạn.
Vậy mà tình yêu đến, sự vị tha đã khiến Linh bỏ qua hết những chuyện này dù nhiều lần cô vô cùng thất vọng và đau khổ. Có lúc Linh muốn chia tay người yêu nhưng không thể nào kìm nén được tình cảm cũng không thể quên được Tài nên Linh quyết định làm liều, đánh đổi hạnh phúc cuộc đời mình với hi vọng Tài sẽ nhận ra tấm chân tình của Linh mà thay đổi.
Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngay trong đêm tân hôn, cô gái mà Tài đã từng đưa đi ăn, đưa đi khách sạn lại nhắn tin hỏi han và cho rằng việc Tài có vợ không làm ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của 2 người họ. Tức quá, Linh đã không cho chồng động phòng đêm đó mặc Tài ỉ ôi, xin lỗi. Chính Tài còn phải cầm điện thoại để nhắn tin cho cô gái kia "Anh có vợ rồi, em đừng nhắn tin cho anh nữa" thì khi đó Linh mới xuôi lòng.
Khi cưới nhau về, những tật xấu của Tài làm cho Linh phát hốt. Linh phát hiện Tài là người nói dối, tự khen mình nhưng thực tình không phải như vậy. Thi thoảng Tài còn cáu kỉnh, nóng tính với vợ dù được vợ quan tâm. Cách nói chuyện của Linh khá hài hước khiến nhiều người cười ồ.
Đỉnh điểm nhất là lúc hai người cãi nhau, Linh đòi về nhà mẹ để và chính Tài là người đã chủ động đưa vợ về. Tài còn gọi điện cho mẹ vợ để nói chuyện này một cách thẳng thắn. Lần này Linh giận lắm, về nhà mẹ đẻ nằm và bắt đầu "lên cơn". Khi thấy vợ khóc còn run lên bần bật, Tài sợ hãi vô cùng và đã quyết định xin lỗi vợ.
Sau lần ấy thì tình cảm mới gắn kết lại và từ đó Tài cũng không dám làm những việc khiến vợ giận dỗi nữa.
Dù nhiều tật xấu bị vợ phan phui như vậy nhưng khi được "yêu cầu" kể tật xấu, anh chồng lại không hề biết vợ mình có tật gì với lý do "quá run nên quên".
Vợ chồng Tài và Linh đã mang đến chương trình "Vợ chồng son" những câu chuyện hài hước, vui vẻ. Sau khi được 2 MC gửi lời chúc, Tài đã rất xúc động còn rơi nước mắt khi nói "Anh yêu vợ".
Thanh Thảo (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước