Vợ lạnh nhạt chuyện gối chăn, chồng lén lắp camera theo dõi thì ứa nước mắt
Anh âm thầm đặt camera trong phòng ngủ. Tới khi chứng kiến cảnh tượng được camera ghi lại, anh lặng người rồi rơi nước mắt.
Theo truyền thông Trung Quốc, Tiểu Trần và vợ đều là những nhân viên cốt cán tại công ty, năng lực làm việc xuất sắc. Năm ngoái, vợ Tiểu Trần mang thai và sinh con. Mặc cho mẹ chồng nói sẽ hỗ trợ và thuê thêm cả giúp việc, vợ anh vẫn quyết định nghỉ việc để toàn tâm lo cho con nhỏ và gia đình.
Suốt thời gian sau đó, một mình vợ Tiểu Trần vừa chăm sóc con, vừa lo chu toàn mọi việc trong nhà do anh phải đi công tác liên miên, có lần vắng nhà tới nửa tháng.
Thời gian ở nhà không nhiều nhưng Tiểu Trần vẫn tinh ý nhận ra vợ có vẻ hờ hững chuyện vợ chồng. Từ khi có con, cô thường phàn nàn về cuộc sống vất vả, mặt mũi lúc nào cũng bơ phờ và thiếu sức sống.
Thắc mắc không biết vợ đã làm gì để bản thân mệt mỏi và khổ sở như vậy, Tiểu Trần âm thầm đặt camera trong phòng ngủ. Tới khi chứng kiến cảnh tượng được camera ghi lại, anh ngồi thần người ra rồi rơi nước mắt.
Cụ thể, vào khoảng 23h một ngày nọ, vợ anh mặc dù đã buồn ngủ díu mắt nhưng vẫn gắng giữ mình tỉnh táo để trông con trai vẫn còn thức. Sau một hồi vật lộn, con trai anh cuối cùng cũng chịu đi ngủ nhưng không nằm yên một chỗ.
Cậu bé có lúc leo lên người mẹ, ngồi lên đầu mẹ, thậm chí túm tóc mẹ và không ngừng kéo. Vợ anh tránh từ đầu giường đến cuối giường vẫn không tránh được trò nghịch ngợm của con trai trong lúc ngủ, chẳng được một phút giây nào yên giấc.
Không chỉ vậy, vợ Tiểu Trần còn không thể giống bao người, ngủ thẳng một mạch từ tối tới sáng. Cứ cách vài tiếng, cô lại phải dậy cho con bú một lần. Nhìn vợ vất vả chăm con như vậy, Tiểu Trần hối hận vì trót nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng, đồng thời càng thấy thương vợ hơn.
Theo Sức khỏe đời sống
-
4 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
9 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
14 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
17 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước