Vừa gặp lần đầu, bạn trai đã tiết lộ quá khứ 'kinh thiên động địa'
Đôi khi những người bạn trai hẹn hò qua mạng lại mang đến cho người ta trải nghiệm ngán ngẩm biết bao.
Các ứng dụng hẹn hò có thể mang lại những trải nghiệm vô cùng tồi tệ, nhưng ngược lại cũng có thể giúp bạn tìm kiếm được tình yêu đích thực. Tất cả là tùy thuộc vào cách bạn sử dụng các ứng dụng này, và thêm một chút may mắn nữa.
Maia Miller, một nữ tiếp viên hàng không 29 tuổi, là một người khá đặc biệt. Bởi cô vừa có một lần hẹn hò tệ hại, vừa tìm được người bạn đời lý tưởng nhờ vào hẹn hò trực tuyến.
Tâm sự với báo Fabulous, Maia, giờ đây đã là mẹ của một bé trai gần 2 tuổi, trải lòng về câu chuyện đã xảy đến với mình cách đây 7 năm. Đó là thời điểm Maia phải rời London đến công tác tại Los Angeles.
Người phụ nữ tìm được bạn đời từ ứng dụng hẹn hò.
Lúc đó, Maia tìm đến ứng dụng hẹn hò dành cho người Do Thái với mong muốn tìm một người bạn trai phù hợp với mình. Cô kết nối được với người đàn ông đó, họ có buổi hẹn hò đầu tiên.
Nhưng khi vừa gặp gỡ, người đàn ông thú nhận anh ta không phải là người Do Thái khiến Maia rất bất ngờ. Đáng lẽ anh ta nên nói với cô điều này sớm hơn, nhưng vì nhìn thấy thái độ thành khẩn của anh ta, Maia tặc lưỡi cho qua.
Cặp đôi sau đó cùng nhau chơi bowling khá vui vẻ. Khi Maia quay lại từ nhà vệ sinh, cô phát hiện ra người đàn ông này đang nhâm nhi một ly nước nhưng lại không hề cô hay gọi nước cho cô như một phép lịch sự tối thiểu.
Đến đây, Maia thấy khá băn khoăn về người này nhưng vẫn chưa có điều gì quá rõ ràng nên cô vẫn im lặng tiếp tục cuộc hẹn hò. Nhưng dần dần anh ta lại bộc lộ thêm nhiều điểm đáng báo động khác.
Trong cuộc trò chuyện, anh ta liên tục luyên thuyên về bản thân, về quá khứ của mình dù chúng chẳng có gì tốt đẹp cho cam. Anh ta kể rằng trước đây anh ta đã từng phạm tội trộm cắp tài sản và là một người nói dối "có thâm niên".
Maia dù trong lòng vô cùng lo lắng và hụt hẫng, nhưng vẫn tự nhủ, ai cũng có quá khứ riêng, ta nên nhìn vào hiện tại của họ và cho họ cơ hội sửa sai. Thế nhưng, Maia từ đây đã mất dần sự thiện cảm với người đàn ông này.
Sau đó, anh ta có khoe là đang khởi động một quỹ tự thiện để giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh với mình. Nhưng Maia chỉ nghĩ: "Ừ cũng tốt thôi, nhưng chỉ khi lời anh ta nói là sự thật".
Nhưng Maia còn được một phen sốc hơn lúc cả hai chuẩn bị chia tay để về nhà, anh ta đã bất ngờ lôi điện thoại ra và đề nghị được chụp ảnh chung với cô.
Theo như lời anh ta nói, bức ảnh này là để trong ngày cưới của cặp đôi, họ sẽ khoe với mọi người về buổi hẹn hò đầu tiên của mình. "Chẳng phải là quá sớm sao?", Maia thiết nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý chụp.
Bức ảnh đó cô đã sớm xóa khỏi máy điện thoại của mình. Đó là buổi hẹn đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô và người đàn ông đó.
Maia từng hi vọng rằng khi đến làm việc tại Los Angeles, cô sẽ tìm được một người đàn ông phù hợp để lấy làm chồng. Thế nhưng, cuộc sống luôn vận hành theo chiều ngược lại những gì ta muốn.
Sau đó, cô thấy ngán ngẩm với các ứng dụng hẹn hò một thời gian vì sợ gặp phải đối tượng như thế. Cho đến một thời gian sau, Maia lần nữa mở app lên và cuối cùng, gặp được đối tượng hoàn hảo.
Đó là một phi công trẻ hơn cô một tuổi. Thật thú vị là cả hai người đều có công việc liên quan đến những chuyến bay trên bầu trời.
Maia lựa chọn mở cửa trái tim một lần nữa và trái ngọt đã đến với cô. Cặp đôi kết hôn được 3 năm và có một bé trai kháu khỉnh 17 tháng tuổi. Họ đang sống rất hạnh phúc trong mái ấm nhỏ của mình.
Chia sẻ về những trải nghiệm hẹn hò trực tuyến của mình, Maia nói: "Lần hẹn hò trước khiến tôi lo lắng trong một khoảng thời gian khá lâu và tôi luôn cố gắng cẩn thận với những lần hẹn tiếp theo. Bạn biết đấy, nhiều người đàn ông tìm đến các ứng dụng hẹn hò vì những mục đích không lành mạnh.
Lần hẹn hò nhớ đời đó dạy cho tôi cách nhận biết các dấu hiệu cảnh báo của một người đàn ông không tốt. May mắn là tôi đã có những trải nghiệm sau vui vẻ hơn, và thực sự tìm được chân ái của đời mình".
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
2 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
5 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
7 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
10 giờ trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
13 giờ trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
15 giờ trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
1 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
1 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
2 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
3 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước