Giây phút nghẹt thở bà mẹ trở dạ trên máy bay khi em bé ra đời sớm... 4 tháng

Sau khi máy bay cất cánh được hơn một tiếng đồng hồ thì người mẹ trở dạ chuẩn bị sinh con. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến người mẹ vô cùng sợ hãi và đau đớn.

Ngay sau khi tận hưởng một kì nghỉ ngắn tại Paris- thủ đô nước Pháp cùng với chồng Gavin, một bác sĩ về mắt, cô Jenny Drake lên chuyến bay American Airlines để trở về North Califonia (Mĩ). Nhưng máy bay cất cánh được hơn một giờ thì bụng Jenny bắt đầu trở dạ và có dấu hiệu sinh nở, mặc dù cô chỉ mới mang thai 25 tuần.

Tôi đã rất sợ hãi”, cô Jenny chia sẻ: “Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi trong lúc đó là nếu như em bé được sinh ra ngay trên máy bay, tôi sẽ không dám làm điều đó, bởi vì đứa bé còn quá nhỏ và phổi của đứa bé chưa phát triển hoàn toàn”. 

Cô đã cố gắng kiềm chế cơn đau và suy nghĩ rằng: “Xin hãy để tôi sinh trong bệnh viện, đứa bé cần oxy”. "Đó quả thực là một điều khủng khiếp. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân mình đó chỉ là cơn đau giả,chưa tới khi sinh nở, nhưng cuối cùng tôi đã không chịu nổi, đành phải gọi một tiếp viên hàng không đến giúp đỡ”, cô Jenny cho biết.

sinh-con-1
Cô Jenny Drake chuyển dạ ngay sau 25 tuần mang thai.

sinh-con-3
Cô Jenny Drake vừa cùng chồng tận hưởng một kì nghỉ ngắn ở Pháp.
 
Ngay lập tức, máy bay chuyển hướng và hạ cánh tại sân bay thành phố Dublin ( Ireland), một chiếc xe cấp cứu đã đưa cô Jenny đến bệnh viện Rotunda, chỉ sau 4 phút đến bệnh viện, cô đã hạ sinh một em bé gái và được đặt tên là Zoe Ireland, chữ “Ireland” trong tên lót nhằm ghi lại nơi mà cô đã “vượt cạn” thành công. 

Điều đó quả là xúc động khi tôi nhận được sự cứu trợ kịp thời, đúng lúc giúp tôi và con được an toàn”, Jenny chia sẻ thêm: “Các bác sĩ cho biết, đứa trẻ đã nằm trong bụng tôi 25 tuần, nó còn quá nhỏ bé”.

Trọng lượng của bé Zoe khi vừa sinh ra chỉ hơn nửa kí, vì thế bé phải được ở lại bệnh viện trong vài tháng tới để kiểm tra tình hình sức khỏe, nhưng theo các bác sĩ dự đoán đứa bé sẽ phát triển khỏe mạnh và bình thường.

sinh-con-2
Bé Zoe Ireland phải nằm trong phòng kính và thở oxi vì phổi chưa phát triển.
 
sinh-con-4
Khi sinh ra bé Zoe Ireland chỉ nặng hơn nửa kí.

Một trang web mang tên “GoFundMe” được thành lập để giúp vợ chồng cô Jenny về vấn đề tài chính trong những tháng sắp tới khi họ sẽ phải ở lại Dublin để theo dõi tình trạng của bé Zoe. Tới thời điểm hiện tại, số tiền quyên góp đã lên đến 7000£ ( 240 triệu đồng).

Bày tỏ sự xúc động của mình, cô Jenny nói: “ Chúng tôi cảm thấy rất biết ơn khi mọi người đã giúp đỡ và con gái tôi đang dần khỏe lại”.

Theo Afamiy/ Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao