Khối tài sản 200 tỷ và phiên hòa giải nghẹt thở của vợ chồng bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Sau 3 lần hoãn, hôm qua, 21.7, tại tòa án nhân dân quận 1, vợ chồng bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái đã đối mặt nhau trong phiên hòa giải.

Tuy chỉ là phiên hòa giải nhưng không khí rất ngột ngạt. Cả ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc đều không kiềm chế được cảm xúc khi đối diện với người mình từng chung chăn gối tại tòa án, sau thời gian dài xa cách. Trước khi phiên tòa diễn ra, bà Ngọc thường xuyên khóc, còn ông Thái đi đi lại lại, gương mặt căng thẳng tột độ.

Ông Thái đi cùng luật sư và nhiều nhân chứng là nhân viên của mình. Bà Ngọc đến phiên hòa giải cùng người thân, không có luật sư.

Nhân viên của bệnh viện Việt Mỹ đến tòa làm...chứng cho ông Thái tại phiên hòa giải. 
Ảnh: Nguyên Trương


Phiên hòa giải được tiến hành trong phòng kín. Suốt buổi sáng, ông Thái và bà Ngọc dành nhiều thời gian đưa ra trước phiên hòa giải nhiều giấy tờ liên quan đến khối tài sản trên 200 tỷ.

Đến chiều, phiên hòa giải phải hoãn, dời qua ngày khác. Lý do bà Ngọc đã không chịu nổi áp lực, không còn đủ sức khỏe, sự bình tĩnh để tiếp tục tham gia phiên hòa giải.

Trước khi ra về, bà Ngọc không kiềm chế được cảm xúc, nói với ông Thái: "Anh biết là em yêu anh như thế nào. Anh có được ngày hôm nay là nhờ em. Anh hãy cư xử như một người đàn ông". Ông Thái cười mỉm, lặng im.

Ông Thái và bà Ngọc tại tòa án nhân dân quận 1. Ảnh: Nguyên Trương

Bà Ngọc là việt kiều Mỹ, quen ông Thái từ năm 2006. Hai người đăng ký kết hôn tại Las Vegas (Nevada, Mỹ) vào ngày 1.9.2011, nhưng thực tế đã chung sống như vợ chồng từ năm 2008.

Đến cuối năm 2015, bà Ngọc đã về Việt Nam, nộp đơn lên tòa án nhân dân quận 1, chính thức đòi chấm hết cuộc hôn nhân với người chồng bác sĩ, sau một thời gian dài chịu đựng sự ngoại tình và bạo hành của ông này.

Bà Ngọc yêu cầu tòa án phân chia khối tài sản trị giá trên 200 tỷ mà bà và ông Thái đã gây dựng trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp gồm: Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ, tiền gửi tại các ngân hàng, bất động sản.

Ông Thái và bà Ngọc có lúc lặng lẽ, quay mặt không nhìn nhau.

Sau nhiều năm chung chăn gối, cùng nhau xây dựng thương hiệu bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ, cặp đôi đã đưa nhau ra tòa ly dị, phân chia tài sản.

Bà Ngọc đã có lúc không kiềm chế được cảm xúc, nói với ông Thái: "Anh biết là em yêu anh như thế nào. Anh có được ngày hôm nay là nhờ em. Anh hãy cư xử như một người đàn ông".

Ông Thái lặng im, không trả lời.

Đôi lúc, ông Chiêm Quốc Thái nói vài câu phân bua với vợ.

Bà Ngọc khoanh tay, bình tĩnh lắng nghe chồng nói.

Nói chuyện nhưng hai người không...nhìn mặt nhau.

Cũng có lúc, bà Ngọc lơ đễnh, quay mặt đi...

Bà Ngọc đã rời tòa án trước, trong khi ông Thái quay vào,
tiếp tục chứng minh những giấy tờ cho những vị thực thi pháp luật,
 chuẩn bị cho phiên hòa giải kế tiếp.

Theo Một thế giới

Tin tức mới nhất