Thanh niên 19 tuổi chắn đạn cho em gái trong vụ xả súng ở Munich

(2Sao) - Một trong những nạn nhân của Ali Sonboly trong vụ xả súng tại Munich là một thanh niên 19 tuổi khi cậu bé này chặn trước tay súng để bảo vệ cho em gái sinh đôi của mình.

Ali Sonboly, chỉ mới 18 tuổi, đã hack tài khoản Facebook của một cô gái và mời bạn cô bé đến nhà hàng McDonald, nơi hắn thực hiện vụ xả súng giết chết nhiều người bằng một khẩu súng ngắn tự động. Kẻ giết người được cho là mắc bệnh tâm thần và quá cô đơn, hắn đã giết 9 người nhằm mục đích trả thù vì bị bắt nạt. Bảy trong số chín nạn nhân thiệt mạng là các thanh thiếu niên và người trẻ nhất mới 13 tuổi.

Trong những hình ảnh đầu tiên về những người thiệt mạng, một nạn nhân dũng cảm là Huseyin Dayicik, 19 tuổi, người Hy Lạp bị bắn hai lần bởi kẻ giết người khi cậu cố gắng chắn giữa tay súng nhằm bảo vệ em gái mình. Các thanh thiếu niên người Hy Lap bị giết bên ngoài nhà hàng, khi đang đi mua sắm quà tặng cho gia đình trước khi bị cuốn vào vụ án. Các báo cáo cho biết, thay vị lựa chọn chạy trốn, cậu bé đã ở lại và đẩy em gái sinh đôi của mình ra khỏi đường ngắm của tay súng khi hắn chuẩn bị bắn. Các nạn nhân khác bao gồm Dijamant Zabergja, 21 tuổi, Armela Segashi và bạn cô 14 tuổi Sabina Sulaj, một fan bóng đá cuồng nhiệt Gulliano Kollmann, 18 tuổi, và Can Leyla, 15 tuổi.

Ali David Sonboly, kẻ giết người trong vụ xả súng ở Munich.

Nạn nhân, Huseyin Dayicik, 17 tuổi, cậu đã cứu sống em gái sinh đôi của mình và bị bắn
hai lần bởi kẻ giết  người

Hai trong số những người thiệt mạng là Dijamant Zabergja, 21 tuổi và  Armela Segashi
 (phải)
Sabina Sulaj, 14 tuổi bị bắn chết cùng với người bạn của mình Armela Segashi
gần McDonald.
 

Nạn nhân khác của Sonboly bao gồm một fan bóng đá cuồng nhiệt, Gulliano Kollmann
(trái) 
18 tuổi và Huseyin Dayicik (phải), 17 tuổi.

Cảnh sát mô tả Sonboly như một kẻ “cô đơn cuồng loạn” và họ tin rằng hắn đã tìm cách trả thù sau nhiều năm bị bắt nạt. Các bạn cùng lớp của Sonboly cho biết, hắn có rất ít bạn bè và sau một lần cãi vã ở trường vài tháng trước hắn đã cảnh báo “Tao sẽ giết hết chúng mày”.

Sonboly bị ám ảnh với các trò chơi máy tính, đây là nơi sinh ra các tư tưởng bạo lực của Sonboly, hắn tự coi mình là “Kẻ đại diện cho Chúa” hay “Psycho”.  Soboly đã bị cấm vào các phòng chat trực tuyến do hành vi ngày càng hung hăng, nguy hiểm của mình.

Cảnh sát đã đột kích nhà của Sonboly và thu thập được các tài liệu liên quan đến hành vi xả súng trước khi Sonboly thực hiện vụ tấn công. Các nhân viên cảnh sát cũng tìm thấy một cuốn sách “Why Kids Kill: Inside The Minds of School Shooters” (tạm dịch là Tại sao trẻ em giết người, suy nghĩ bên trong của các tay súng trường học). Cuốn sách mô tả chi tiết những cuộc thảm sát trường học trước đây, một số trong đó tương tự với cuộc tấn công của Sonboly. 

Ban đầu cảnh sát cho rằng đó là một tấn công khủng bố, nhưng cảnh sát trưởng Hubertus Andrae cho biết, cha của kẻ giết người là một tài xế taxi không hề liên quan gì đến IS. Ông mô tả hành động của Sonboly “không có bất kỳ động cơ chính trị nào” và cho biết thêm Sonboly đã tự sát sau đó.
Can Leyla (ảnh), 15 tuổi, người gốc  Thổ Nhĩ Kỳ, là một trong số nhiều nạn nhân trẻ tuổi bị
 giết bởi Sonboly.

Hôm nay, cả nước Đức thương tiếc cho những người trẻ tuổi thiệt mạng ngày hôm qua, bảy trong số đó là các thanh thiếu niên. Mọi người đã khóc khi họ đến địa điểm vụ thảm sát để đặt hoa tưởng niệm. Nạn nhân trẻ nhất mới 13 tuổi.

Trang Nguyễn
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao