Vụ trẻ mầm non bị bỏ ngoài sân nhặt rác ăn: "Con tôi nhiều đêm nằm mơ giật mình khóc"

“Chúng tôi rất bức xúc về việc con bị bỏ ngoài sân nhặt rác ăn. Sức khỏe của con tôi mấy hôm nay cũng chưa được hoàn toàn ổn định, ăn uống kém. Nhiều khi đêm nằm mơ giật mình khóc”, bố cháu bé cho biết.

Trước những thông tin cháu bé mầm non bị bỏ ngoài cửa ăn rác trong clip là con của một cô giáo và mới đây thì lại có một người phụ nữ nhận cháu bé là con của mình mà trước đó phía chính quyền thì chưa thấy có ai đến trụ sở trình điện về việc đó.

Trước vấn đề này, ngày 5/10, đoàn công tác của chính quyền địa phương xã Xuân Mai đã tìm hiểu và đến gia đình cháu Hà Tuấn H. để xác minh sự việc thông tin cháu bé xuất hiện trong clip có phải là con của vợ chồng chị Nguyễn Thị Nga, anh Hà Văn Tuy hay không thì được gia đình khẳng định đó là con của anh chị.

Bố mẹ cháu bé mầm non bị bỏ ngoài cửa ăn rác lên tiếng
Cháu bé mầm non bị bỏ ngoài sân và bới đồ trong thùng rác ăn. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV, ông Hà Văn Phúc, Trưởng công an xã Xuân Mai cho biết: “Chúng tôi đến nhà cháu bé để thăm hỏi và cũng qua cũng muốn nghe những lời chia sẻ của gia đình. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại phía gia đình cháu H. vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể về vụ việc. Họ cũng mới chỉ đưa ra ý kiến, mong các cơ quan pháp luật, phòng GD&ĐT huyện Văn Quan vào cuộc. Gia đình cũng nhận thức và hiểu biết nên chưa có những lời trách móc gì đến cô giáo”.

Để có được thông tin từ người trong cuộc, chúng tôi đã trao đổi với anh Tuy, anh cho biết: “Sự việc con tôi bị bỏ ở ngoài cửa ăn rác gia đình không hề hay biết và cũng không được ai thông báo gì cả. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi anh em họ hàng theo dõi được clip xuất hiện trên mạng và nói lại”.

“Chúng tôi rất bức xúc về việc đó, khi con mình phải chịu hoàn cảnh như vậy. Sức khỏe của con tôi mấy hôm nay cũng chưa được hoàn toàn ổn định, ăn uống kém. Nhiều khi đêm nằm mơ bỗng nhiên khóc”, anh Tuy chia sẻ về tình trạng cháu H.

Anh Tuy cũng cho biết thêm, vợ chồng anh chị làm nghề nông, có hai người con. Con trai lớn hiện đang học lớp 8 và cháu H. đang đi học mẫu giáo.

Trước đó, về phía cô giáo T., khi tiếp xúc với chúng tôi, cô giáo này chỉ trần tình: "Sự việc đã xảy ra đó là ngoài những gì các bậc làm thầy cô, cha mẹ mong muốn. Tuy nhiên tất cả những gì liên quan đến sự việc tôi đã có bản tường trình với Phòng GD&ĐT huyện Văn Quan. Sự việc đã xảy ra như vậy, tôi cũng chỉ mong mọi người thông cảm!”.

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao