Xem để thấy rằng 'dì ghẻ con chồng', đôi khi 'bánh đúc có xương'
Có những người mẹ thứ hai, dù đến sau và luôn bị coi là 'khác máu tanh lòng' nhưng vẫn yêu thương con riêng của chồng bằng cả tấm chân tình.
Câu chuyện kể về một cô bé có bố mẹ ly hôn. Lẽ thường, đứa trẻ nào cũng đều mong muốn một gia đình đầy đủ cha và mẹ. Hình ảnh người mẹ trong tâm trí đứa bé đã hằn sâu nên khi nghe tin cha có ý định cưới vợ mới, cô bé đã phản ứng rất dữ dội và đòi người mẹ kế phải mời mẹ đẻ đến dự đám cưới lần hai của cha mình.
Video Đám cưới tình yêu (Video thuộc bản quyền VTV)
Tưởng như đó là một sự phản kháng khiến người mẹ kế tức giận, nhưng không. Thay vì tỉ tê, kể tội con riêng của chồng như chúng ta vẫn thường thành kiến, người phụ nữ trẻ chỉ lẳng lặng tìm cách liên hệ, thuyết phục trong suốt một tuần liền, thậm chí đặt cả vé máy bay cho vợ cũ nơi xa của chồng mình. Tất cả chỉ vì một mong mỏi: chị có thể trở về, để cô con gái riêng của chồng chịu chấp nhận đến đám cưới của cha.
Đến lúc này, chính cô bé cũng phải thừa nhận rằng người vợ mới của cha mình rất hiền, nấu ăn ngon, chỉ là vì sự ích kỉ muốn hàn gắn cha mẹ mà em tỏ ra không hề thích người mẹ mới.
Cho đến khi chính mẹ đẻ của mình phải thốt lên rằng "Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên con. Cô ấy thực sự khiến mẹ cảm động. Cô ấy rất yêu thương con, và sẽ làm tất cả vì con và ba con" thì trái tim đứa trẻ dường như đã chấp nhận sự tồn tại của người mẹ kế trong cuộc sống của mình.
Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh cô con gái đến xin lỗi và chúc phúc cho đám cưới lần hai của cha mình, như một lời khẳng định rằng câu nói "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" không phải khi nào cũng là đúng đắn.
Thanh Nhàn (Khai thác từ VTV)
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước