Xem mẹ chồng tương lai hướng dẫn quy trình rửa bát, tôi sợ phải về làm dâu
Mẹ chồng tương lai quy định bọn tôi phải ăn tối ở nhà ít nhất 5 lần/tuần, và quy trình rửa bát mà bà hướng dẫn khiến tôi toát mồ hôi khi nghĩ đến chuyện làm dâu.
Mẹ chồng tương lai của tôi còn khá trẻ. Bà mới chỉ ngoài 50, bà rất tinh tế, tỉ mỉ và đi kèm là cả một chút khó tính. Khi tôi về nhà ra mắt, bà rất quý, nhiệt tình chỉ dạy cho tôi những việc, thói quen sinh hoạt trong nhà.
Tôi cảm thấy rất vui, nhưng cũng rất sợ và áp lực khi thói quen sinh hoạt nhà tôi và nhà chồng tương lai quá khác biệt. Đến giờ khi đã định ngày cưới, tôi vẫn không khỏi lo lắng về cuộc sống với mẹ chồng sau khi kết hôn.
Bố chồng tôi là người làm kinh doanh rất giỏi, mẹ sau khi sinh chồng tôi thì cũng nghỉ việc ở nhà chăm chồng con. Có nhiều thời gian, nên việc mẹ chồng tôi chăm sóc nhà cửa, chồng con cũng rất cầu kỳ, kỹ lưỡng.
Tôi chưa về làm dâu, nhưng mẹ chồng tương lai đã quán triệt tư tưởng, vợ chồng tôi phải ở nhà ăn tối cùng bố mẹ ít nhất 5 buổi/tuần; hạn chế tối đa việc ăn ngoài vì không đảm bảo sức khỏe; hàng ngày tôi cũng phải dậy sớm từ 6h sáng cùng chuẩn bị bữa sáng với mẹ cho cả nhà.
Xem mẹ chồng tương lai hướng dẫn quy trình rửa bát, tôi sợ ngày phải về làm dâu. (Ảnh minh họa)
Chỉ nói riêng chuyện rửa bát, ngày đầu về ra mắt tôi đã rất lo lắng.
Mẹ chồng tương lai hướng dẫn tôi rửa bát "đúng quy trình" với các bước từ dùng giấy lau sạch bát trước khi sửa, lau đến khi bát sạch bóng, rồi mới rửa với nước rửa bát, tráng lại với nước sạch và sau đó là với nước sôi 2 lần, úp ráo nước, đem phơi nắng rồi mới úp vào chạn bát.
Quần áo trong nhà cũng phải giặt tay chứ ít khi giặt máy vì mẹ chồng tôi có cảm giác không sạch bằng giặt tay.
Mẹ chồng tôi không thích đồ ăn trong siêu thị, bà có một vài "quán ruột" chuyên bán các đồ thực phẩm mà bà cho là sạch. Mỗi lần sang nhà chơi, bà lại dẫn tôi đi chợ cùng để chỉ dạy cách lựa chọn đồ ăn tươi ngon.
Trong nhà, mọi đồ đạc lúc nào cũng sạch bóng, không một hạt bụi. Thấy cảnh mẹ chồng tương lai ngày nào cũng cần mẫn lau dọn từng chi tiết nhỏ trong nhà tôi lại thấy lo lắng.
Công việc của tôi phải đi làm cả ngày, có khi lại phải về muộn vì tiếp khách khứa, thời gian để làm những việc nhà không nhiều.
Mẹ chồng không thích thuê giúp việc, tôi là con dâu không thể đứng nhìn mình mẹ chồng dọn dẹp cả ngày, nhưng nếu làm theo đúng yêu cầu của mẹ, có lẽ tôi không còn thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình.
Chồng tôi là con một, nên việc ra ở riêng là không thể, tôi thực sự cảm thấy lo lắng vì mẹ chồng tương lai quá cẩn thận.
Theo VTC
-
3 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
7 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
17 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
18 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
21 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
23 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước