Lừa tình 'chấn động': Cô dâu 35 tuổi có 2 con, lấy chồng mới cạnh nhà mà không ai biết
Câu chuyện người phụ nữ sinh năm 1986, có 2 con lớn còn lừa tình trai tân, làm vợ 2 "đường đường chính chính" đang gây xôn xao dư luận.
Vốn nghĩ khi đã tính chuyện cưới xin, hai bên trai gái phải tìm hiểu nhau kĩ càng, bố mẹ đôi bên cũng phải gặp mặt. Thế nhưng, có những câu chuyện tình yêu mà thậm chí là những cặp vợ chồng lấy nhau nửa năm trời mới phát hiện bị đối phương lừa.
Mà người lừa gạt lại là một người phụ nữ đã có chồng và 2 con. Tình tiết li kì này được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, khắp các diễn đàn khiến cộng đồng xôn xao.
Theo đó, cô dâu sinh năm 1986, đã có 2 con, quê ở Thái Nguyên tranh thủ lúc chồng vắng nhà đã thực hiện cú lừa ngoạn mục, về làm con nuôi 1 gia đình, làm vợ của một người đàn ông khác.
Sự việc được đăng tải đã thu hút nghìn like, bài đăng được ghi lại cụ thể như sau:
Cô dâu bị tố lừa tình lên mạng xã hội gây xôn xao
"Người gốc tỉnh xa tít nhưng lấy chồng ở Tân Sơn, Đào Xá, Phú Bình, đã có chồng và hai con đang học cấp 2, nhưng đối với chị như vậy là vẫn chưa đủ.
Tranh thủ chồng đi Hà Nội làm thì nó bảo bố mẹ chồng là đi làm xa để kiếm tiền, nhưng thực tình nó lại tìm đến một gia đình mới khác.
Nó đến nó kể với nhà bố mẹ nuôi mới nó là nó mồ côi bố mẹ từ nhỏ do bố mẹ bị tai nạn nên mất sớm, và nó ở với bà nhưng bà cũng đã mất. Bây giờ nó muốn xin làm con nuôi của 1 gia đình khác.
Nghe gia cảnh khổ cực, người lại gầy gò ốm yếu nên gia đình này đã đồng ý nhận làm con nuôi.
Nó sinh năm 1986, tên là Kh. nhưng do có mục đích lừa người nên đi làm lại hết giấy tờ nhân thân, đổi tên thành Q. và năm sinh 1994. Toàn bộ giấy tờ đều là giả hết.
Tưởng chừng đâu nó là gái tân, vài tháng sau khi nó lừa nhà bố mẹ nuôi thì nó nói muốn lấy chồng nên lại lừa nốt nhà thằng chồng mới.
Nghe hoàn cảnh thương xót nhà chồng mới này của nó cũng tin và thương hại nên cho cưới, nó còn về nhà thằng chồng mới này ở 1-2 tháng trước khi cưới.
Không ai nghi ngờ hay phát hiện gì vì trông hình thức nó xấu và cũng ốm yếu nên gia đình chồng mới hiển nhiên không thể biết được là nó đã lên kế hoạch lừa từ trước.
Êm xuôi đúng như dự tính của nó đám cưới đã được diễn ra vào hôm mùng 2 Tết Dương lịch vừa rồi...
Và rồi ngôi vị làm dâu lần 2 của nó đã diễn ra mĩ mãn, nhưng thước phim nào rồi cũng phải có hồi kết, ảnh cưới được đăng lên và bạn bè nhà chồng cũng đã biết, tóm gọn được nó.
Sau đó gia đình bên chồng gọi cả mẹ đẻ lên, cả nhà thằng chồng mới vừa cưới, cả nhà bố mẹ nuôi nó vừa lừa và nhà chồng cũ ngồi lại để hỏi thì mới vỡ lở ra là nó lừa đến 10 họ chứ không riêng gia đình nào".
Bài đăng được cho là của người nhà chồng mới "cô dâu lừa đảo" đăng tải tố cáo
Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ này tên Kh. đã đổi tên thành Q. để thực hiện hành vi lừa đảo. Giấy tờ của người này khai man sinh năm 1994 tuy nhiên thực tế lại sinh năm 1986. Điều đáng nói, người này đã có chồng và 2 con lớn nhưng lại muốn đi lấy chồng nữa, và sau khi sự việc bại lộ, nhà chồng, xóm làng vô cùng hốt hoảng, sợ hãi.
Nhân chồng đi làm xa ở Hà Nội, cô con dâu này nói dối bố mẹ mình cũng phải đi làm ăn xa và rồi dùng mồm mép để được nhận về làm con nuôi của một gia đình nào đó. Sau đó, cô này nói với bố mẹ nuôi muốn đi lấy chồng và rồi cũng gặp được người đàn ông cô đem lòng quý mến. Sau hơn 3 tháng tìm hiểu, người đàn ông kia và người này nên duyên vợ chồng.
Cách nhà "Cô dâu lừa đảo" có 2km mà hàng xóm không ai nhận ra
Suốt thời gian về nhà chồng cô này không lộ mặt, thường xuyên đeo khẩu trang với lý do dịch bệnh, không muốn giao tiếp nên xóm làng và mọi người đều không nhận diện được cô ta trông như thế nào. Trong bán kính 2km, vậy mà chẳng ai biết người phụ nữ này chính là "người quen".
Chưa rõ mục đích của cô này muốn lấy chồng 2 để làm gì nhưng nếu đây là sự thật thì đúng là một cú lừa quá ngoạn mục, qua mặt được quá nhiều người. Vụ việc vẫn chưa được ngã ngũ.
Thanh Tú (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
5 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
15 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
16 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
19 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
21 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
23 giờ trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
55 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước