Yêu nhau bằng tuổi: con trai có nhiều nỗi sợ, con gái có nhiều nỗi lo
Đàn ông có lý lẽ của đàn ông, phụ nữ cũng vậy. Quãng thanh xuân của họ thực sự không nhiều…
Chúng ta vẫn luôn nói rằng tình yêu thì không có lỗi, tình yêu cũng không phân biệt tuổi tác hay sang hèn. Nhưng đó chỉ là những điều mà chúng ta thêu dệt để khiến tình yêu trở nên lung linh hơn mà thôi. Vì trong thực tế, chẳng phải có nhiều tình yêu vẫn chấp nhận đứt vỡ chỉ vì khoảng cách tuổi tác hay sự phân biệt giàu nghèo hay sao?
Tôi lại được nghe người ta nhủ rằng con gái đừng nên yêu người bằng tuổi hoặc ít tuổi hơn. Con gái hãy tìm và yêu người đàn ông chững chạc, trưởng thành hơn mình. Có như vậy, người đàn ông đó mới đủ vững chãi để che mưa chắn gió cho cuộc đời người con gái, mới có khả năng đem lại cho cô ấy hạnh phúc trọn đời.
Ngẫm ra thì những mối tình bằng tuổi đúng là bạc bẽo, mặc dù không ít những đôi những cặp có thể đến được với nhau, nhưng cũng còn ngoài kia rất nhiều người đã dành trọn thanh xuân cho nhau rồi đành nói câu lạc mất. Tất cả cũng chỉ vì: đàn ông bằng tuổi đáng yêu nhưng chưa thật sự đáng tin để trao trọn cuộc đời!
Câu chuyện của anh bạn tôi chính là như thế. Hai người thầm thích nhau từ năm lớp 11, lên đại học bắt đầu công khai yêu nhau. Tình yêu học trò kéo dài tới những năm tháng sinh viên là tình yêu đẹp nhất. Bởi đó vừa là rung động đầu đời, vừa là mối tình đầu tiên, sống trong những năm tháng mà người ta chẳng phải toan lo hay nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhưng sau khi mối tình kéo dài tới 9 năm, bây giờ cả hai người đều ngấp nghé tuổi 30, thì họ chia tay. Chia tay bởi anh không tự tin về kinh tế nên chưa muốn tiến tới một sự gắn kết bền lâu cùng chị. Anh muốn chị tiếp tục chờ anh thêm 2-3 năm nữa. Chia tay bởi cái kết hạnh phúc mà anh đã không thể đem đến cho chị, khi tuổi xuân của chị đang còn lại dần mòn, nên chị quay bước đi.
Có lẽ mọi người đều sẽ tiếc thương cho cuộc tình dai dẳng của họ. Nhưng tôi thì nhìn nhận theo một hướng khác đi, tôi cho rằng đó là một sự giải thoát. Giải thoát để chị tìm được bến đỗ mới của cuộc đời mình, một người đàn ông lo lắng cho thanh xuân của chị, cũng là người sẵn sàng vì chị mà dừng mọi cuộc chơi để về với gia đình. Giải thoát để anh được tiếp tục chí tang bồng của mình, mơ về nghiệp lớn với những con số bắt đầu nảy nở từ đôi bàn tay trắng.
Có thể là họ đã từng gặp được đúng người để đồng hành, nhưng lại vô tình sai thời điểm. Cuộc tình khi kết thúc chắc chắn lỗi sai sẽ thuộc về cả hai, không hẳn của anh, cũng không hoàn toàn là của chị. Nhưng chúng ta có thể biết được một điều rằng, những mối tình bằng tuổi thật sự rất mong manh. Kể cả khi bạn cố chấp kéo ngắn cái khoảng cách mong manh ấy lại, thì chỉ cần lơ là một chút thôi, vẫn có thể trượt tay ra khỏi đời nhau mãi mãi.
Đàn ông luôn mơ về lập nghiệp ở những năm cuối 20, đầu 30. Để đến khi đã có chút gì đó xưng danh với đời, họ mới yên tâm trở về lo cho người phụ nữ mình yêu. Trong khi đó, phụ nữ lại mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của những năm giữa 20, đầu 30.
Họ có thể chấp nhận yêu một anh chàng bằng tuổi, chờ đợi anh ấy dựng xây tương lai, cùng anh ấy vượt qua bao nhọc nhằn để tiến đến hôn nhân mà không than trách nửa lời. Nhưng họ sẽ không thể kéo dài khoảng thời gian chờ đợi nếu là trong vô vọng.
Đàn ông có lý lẽ của đàn ông, phụ nữ cũng vậy. Quãng thanh tân của họ thực sự không nhiều, không dư dả và hào phóng như của đàn ông, nên họ yêu một người bằng tuổi chẳng khác nào trong tay cầm một con dao ở đằng lưỡi. Người cầm chuôi dao và nắm thế chủ động mãi mãi vẫn là đàn ông.
Cho nên, yêu nhau bằng tuổi mãi mãi là một bài toán khó cho cả con trai lẫn con gái. Con trai thì tồn tại nhiều nỗi toan lo về kinh tế, về trách nghiệm và nghĩa vụ khi bản thân anh ta chưa thực sự sẵn sàng. Còn với con gái lại mang nhiều nỗi lo về sự được mất, đánh đổi và hy sinh thời son trẻ cho một mối tình không chắc chắn. Thôi đành, nếu có yêu nhau mà nghĩ tới cho nhau, tốt hơn hết hãy mỗi người đứng về phía nhau mà cảm nhận một chút. Nếu tình yêu đủ nhiều, mọi khó khăn sẽ tháo gỡ dễ dàng hơn.
Theo Trí thức trẻ
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước