10 lí do hoàn hảo để bạn một lần 'bất chấp' yêu bạn thân của mình
Nếu bạn đang "cảm nắng" cậu bạn thân của mình và còn e ngại chưa dám nói ra thì biết đâu, những lí do dưới đây sẽ khiến bạn đổi ý.
Phát triển tình yêu từ một tình bạn thân thiết luôn khiến người ta e sợ vì sau tình yêu có lẽ sẽ chẳng còn lại gì nữa. Nhưng chẳng phải ai cũng gật gù khi nghe Jason Mraz và Colbie Caillat hát "Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been" (Lucky) đó sao.
Rõ ràng là việc tiến tới tình yêu với cô hoặc cậu bạn thân mang đến cho mối quan hệ của bạn rất nhiều lợi thế. Hãy cùng xem bạn đã may mắn như thế nào khi được "nên duyên" với bạn thân của mình nhé!
1. Hai bạn không cần tốn thời gian tìm hiểu
Hai người đã làm bạn với nhau được ngần ấy năm thì cũng đủ hiểu độ "ăn rơ" trong suy nghĩ và quan điểm sống rồi ha! Hiểu nhau rõ vậy thì chuyện cãi cọ hay chia tay vì những lí do "bại não" như hiểu lầm, "anh tưởng...", "em nghĩ là..." gần như không thể xảy ra nữa đâu nhé!
2. Không cần phải "diễn", phải giữ ý khi ở bên nhau
Khi yêu ai cũng muốn giữ hình tượng thật đẹp, thật long lanh khi ở bên cạnh người ta. Cơ mà yêu bạn thân thì... chẳng còn hình tượng chứ đừng nói là phải giữ hình tượng nhé. Lúc bạn "khó ở" nhất, cau có nhất, xấu xí nhất thì bạn thân cũng đã chứng kiến và "chịu đựng" được hết rồi. Vậy nên cứ thoải mái "bung lụa" và là chính mình thôi.
3. Không có chuyện "bạn anh", "bạn tôi" mà chỉ có "bạn của chúng ta"
Yêu nhau lắm khi cũng mệt mỏi vì ghen tuông với các thể loại bạn bè, anh em kết nghĩa rồi thì em gái xã giao... Đi chung thì cũng chẳng biết nói gì mà không đi "dằn mặt" thì coi chừng mất bồ như chơi. Quen với bạn thân thì lại khác, đa phần bạn bè của hai người đều là bạn chung, đã quen mặt biết tên rất nhiều. Vậy nên những cuộc vui sẽ thật tuyệt vời với "anh, em và bạn của chúng ta".
4. Bạn bè chung sẽ tuyệt đối ủng hộ hai bạn
Chẳng phải lũ bạn khi thấy hai bạn quá "tâm đầu ý hợp" đã luôn gào lên rằng "sao tụi mày không yêu nhau luôn đi cho tao nhờ" đây thôi. Vậy nên yên tâm là chúng nó sẽ tuyệt đối ủng hộ khi hai bạn "bất chấp" hết để đến với nhau nhé!
5. Gia đình chắc chắn cũng sẽ yên tâm khi hai bạn quen nhau
Bố mẹ thiếu điều muốn gả bạn hay bán bạn theo kiểu "hàng mua rồi không đổi trả" cho người ta luôn ý chứ. Thì cả hai cũng "nhẵn mặt" gia đình nhau trong suốt thời gian làm bạn rồi. Vậy nên, cánh cửa khó khăn nhất coi như nắm chắc chiếc chìa khóa trong tay rồi nha.
6. Không phải ca bài ca "Lật lại kí ức"
Bạn thân là người đã chứng kiến câu chuyện tình yêu trong quá khứ của bạn. Vậy nên, họ hiểu và không bao giờ có chuyện "ghen" với quá khứ của bạn. Hơn hết, họ sẽ cùng không bao giờ lặp lại nhưng sai lầm hay tổn thương khiến những đổ vỡ xảy ra.
7. Chẳng bao giờ hết chuyện để nói
Chừng ấy năm làm bạn, ngày nào cũng 8 với nhau mà vẫn chưa hết chuyện thì sợ gì những ngày yêu nhau hết chuyện để nói, nhỉ? Quan trọng là vì yêu một người đã từng là bạn thân thì khoảng cách của hai người gần như không tồn tại. Vì thế, từ chuyện to chuyện nhỏ, chuyện hệ trọng đến chuyện tế nhị đều có thể kể nhau nghe mà không ngần ngại.
8. Sự im lặng cũng chẳng hề đáng sợ
Bình thường sự im lặng bao giờ cũng làm người ta... lạnh gáy không biết đối phương giận dỗi hay mình trót ... bấm like cô nào xinh xinh làm người ta phật ý. Cơ mà yêu bạn thân thì biết ngay người ta im lặng là vì muốn tập trung đọc sách, học bài hay đơn giản là đang suy nghĩ nên... đi ăn gì đây. Hiểu nhau rồi nên chẳng cần trông mặt mà bắt hình dong làm gì.
9. Chẳng phải lăn tăn nhiều chuyện tiền bạc
Khi còn là bạn, chuyện tiền bạc luôn được phân chia rất rõ ràng và thoải mái. Vì vậy, khi yêu chuyện này cũng chẳng khiến hai bạn phải lăn tăn hay nghĩ ngợi quá nhiều. Chắc chắn sẽ không có cảnh "ra oai" với người yêu rồi về ăn mì tôm cả tháng đâu.
10. Sẽ luôn có những lời khuyên chuẩn không cần chỉnh
Bạn thân luôn biết bạn hợp với thứ gì và đâu là khuyết điểm phải giấu nhẹm của bạn. Mọi thứ sẽ dễ lựa chọn hơn khi có những lời khuyên chuẩn xác và đúng đắn từ nửa kia hơn là những câu vô thưởng vô phạt như: đẹp đấy, cũng được từ người ta.
Theo Trí Thức Trẻ
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước