20 tuổi, em chờ hạnh phúc trọn vẹn sau cùng

20 tuổi, chờ đợi khiến em biết mình cần ai, khiến em tin vào duyên phận, tin vào hạnh phúc ở cuối con đường. Nhưng đôi khi chờ đợi quá dài là điều không thật sự khôn ngoan và hay ho đâu anh ạ.

Người ta cứ yêu nhau.

Người ta cứ bên nhau.

Còn em vẫn cứ một mình.

Một mình đi ăn.

Một mình đi dạo.

Một mình ngồi nhà bó gối đọc nốt mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vẫn còn dang dở.

Một mình khóc.

Một mình đối diện, vượt qua những khó khăn, áp lực trong cuộc sống.

20 tuổi, em chờ hạnh phúc trọn vẹn sau cùng

Em vẫn luôn một mình như thế đấy, với trái tim chưa bao giờ mở cửa. Đã bao lần ganh tị với những người yêu nhau. Họ bên nhau, trao nhau những ánh mắt, những cái nắm tay, những nụ hôn vội vàng trên phố….

Đã bao lần tự nói với chính mình phải yêu thôi, mở lòng và yêu đi nhưng sao không thể làm được.

20 tuổi! Đâu còn quá nhỏ để không dám yêu ai. Cũng không hẳn đã già để mà sợ yêu. Ấy thế mà em vẫn không thể yêu ai. Bao người đã đi qua cuộc sống của em, bao người đã ngỏ lời với em mà sao em vẫn không thể yêu ai. Bạn bè, người thân hỏi han, em chỉ biết cười trừ cho trái tim chưa hề mở cửa “Duyên số chưa đến mà”.

Bởi vì em tin vào duyên số như thế đấy, vẫn đang chờ một ngày anh sẽ tìm thấy em giữa biển người vội vã ấy. Em vẫn đang đứng ở đây để chờ anh đi tìm, chờ đợi hạnh phúc sẽ đến với chính mình.

20 tuổi, em chờ hạnh phúc trọn vẹn sau cùng

Em vẫn cứ chờ một người đến từ tương lai là anh đấy. Chắc rằng anh cũng đang đợi em chứ? Cũng có khi giờ này anh đang yêu một cô gái nào đó mà quên mất việc đi tìm em. Anh đang có hạnh phúc của riêng mình mà quên mất rằng ở nơi đây em cũng đang chờ hạnh phúc từ anh.

Anh à, em từng đọc một câu chuyện khiến em tin rằng “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Em nghĩ rằng hạnh phúc của hai ta chỉ đến muộn mà thôi. Có lẽ bây giờ anh vẫn còn đang vương vấn với những người đã đi qua anh, đã đồng cảm với anh ở kiếp trước. Em là người cuối cùng bên anh ở kiếp trước nên ở kiếp này mới để anh tìm đến em muộn như thế.

Anh biết không, chờ đợi khiến em biết mình cần ai, khiến em tin vào duyên phận, tin vào hạnh phúc ở cuối con đường. Nhưng đôi khi chờ đợi quá dài là điều không thật sự khôn ngoan và hay ho đâu anh ạ. Một cô gái cô đơn quá lâu, quá quen với nỗi cô đơn ấy khiến em dễ dàng đóng kín cánh cửa trái tim mình. Đừng bở lỡ em quá lâu nhé, chàng trai ạ!

20 tuổi – Em chờ đợi hạnh phúc trọn vẹn sau cùng!

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao