4 cách siêu dễ để kiếm 'gấu' trên mạng xã hội
Chúng ta nói chuyện với rất nhiều người trên mạng xã hội mỗi ngày, do đó mà cơ hội để gặp gỡ và quen biết nhau thông qua kênh này cũng trở nên rất dễ dàng.
Những phương tiện truyền thông đã và đang trở thành công cụ giao tiếp và kết nối con người một cách hiệu quả, hầu như tất cả các tương tác trong cuộc sống của chúng ta ít nhiều đều thông qua nó.
Chúng ta nói chuyện với rất nhiều người trên mạng xã hội mỗi ngày, do đó mà cơ hội để gặp gỡ và quen biết nhau thông qua chúng trở nên rất dễ dàng.
Việc gặp gỡ và hẹn hò từ internet đã không còn quá xa lạ. Các ứng dụng như Facebook, Instagram, Twitter và các ứng dụng khác thường đều có hai mặt tốt và xấu.
Mặt tốt là bạn có thể kết nối với rất nhiều người và mặt xấu là mọi người thường chỉ giỏi 'chém gió' với nhau trên mạng xã hội mà giao tiếp khá kém khi gặp ngoài đời thật.
Quy tắc đầu tiên để tìm "gấu" trên mạng xã hội là nhận thức được sự khác biệt giữa cuộc sống ảo và thật. Đó là một việc không hề đơn giản nhưng chỉ cần áp dụng đúng và đủ là được.
Ví dụ, khi bạn đang lướt mạng xã hội một cách nhàm chán thì thấy một cô gái xinh xắn và dễ thương, cho dù bạn rất thích cô ấy và muốn hẹn hò đến đâu đi chăng nữa nhưng vẫn phải tuân theo một số điều sau đây:
Tìm đối tượng trong phạm vi gần
Mặc dù không thể thử nói chuyện với tất cả các cô gái trên mạng xã hội, nhưng nếu hai bạn có bạn chung trên mạng thì đó là một điểm cộng vì trước đó bạn có thể tìm hiểu cô ấy trước, thay vì "thình lình" tấn công làm cô ấy sợ.
Làm cho đối phương cảm nhận được sự hiện diện của bạn
Sau khi đã chọn được người bạn thích và có đủ thông tin cơ bản về cô ấy thì bạn có thể gửi yêu cầu kết bạn hoặc yêu cầu theo dõi cô ấy trên mạng xã hội. Tuy nhiên cũng không nên quá vồ vập mà khủng bố cô ấy bằng một loạt các tin nhắn để yêu cầu được kết bạn, các cô gái thường không thích như vậy.
Thay vào đó, bạn có thể làm cho cô ấy cảm nhận được bạn đang theo dõi và hứng thú với mọi hoạt động của cô ấy bằng cách "like" (thích) hoặc bình luận về những trạng thái cô ấy đăng, nếu cô ấy trả lời thì cô ấy cũng đang muốn nói chuyện với bạn.
Sau đó, bạn nên nhắn tin riêng cho cô ấy và bắt đầu nói chuyện thân mật hơn. Trong trường hợp cô ấy không trả lời thì bạn có thể gửi tiếp cho cô ấy một tin nhắn để làm quen. Nếu cô ấy vẫn không trả lời, hãy kiên nhẫn và tiếp tục nhắn tin!
Gửi những tin nhắn đơn giản
Nếu bạn muốn nhắn tin với cô ấy thì hãy cố gắng nhắn những tin nhắn đơn giản và dí dỏm, đừng cố tỏ ra hài hước bằng cách nhắn cho cô ấy một loạt tin nhắn dài dòng.
Các cô gái thường thích những anh chàng đơn giản và hài hước, vì vậy nếu bạn có thể làm được như thế thì cơ hội cô ấy "đớp thính" của bạn là rất cao.
Làm cho cô ấy cảm thấy an toàn
Hãy khiến cho cô ấy cảm thấy an toàn với bạn, nếu bạn mang cô ấy lên mạng để làm đề tài bàn tán thì cô ấy không những không thích mà còn loại tên bạn ra khỏi danh sách. Hãy cho cô ấy một khoảng thời gian đủ để suy nghĩ và trả lời rằng liệu cô ấy có thích bạn hay không.
Theo Baodatviet.vn
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước